1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có ngày nào khi tiếng nói trở nên khàn đục
    Giục giã hay giấu giếm những cảm xúc yêu thương cũng chẳng thành thơ được nữa.
    Ta biết chữa tâm hồn mình bằng gì?
    Ngoài sự ra đi....!
  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NHỚ
    thế là em đã xa tôi
    nhớ ơi, ơi nhớ mi trôi nơi nào
    cái ngày em nón nghiêng chao
    đánh rơi chút nắng đậu vào tim tôi
    cái ngày em nhuộm đỏ môi
    bằng trầu cánh phượng tôi ngồi, tôi say
    em cười, ngây ngất ngất ngây
    tôi thì rạo rực, hây hây... tình đè
    hôm qua về đến chân đê
    nghe em vừa vội vu quy theo chồng
    chuyện mình thôi thế là xong
    sang ngang em để thuyền rồng đơn côi
    nhớ ơi, ơi nhớ, nhớ ơi
    em đi bèo dạt mây trôi bẽ bàng...

    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 10/10/2005
  3. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ nhớ
    Xoè tay hứng hết gọi mời
    Xoè tay hứng cuộc tình rơi êm đềm
    Yêu thương đếm giữa môi mềm
    Bao chiều đằm thắm, bao đêm vơi đầy...
    Thời gian sẽ điểm màu mây
    Em còn giữ mãi tháng ngày bên nhau.

    Được cai_dang sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 15/10/2005
  4. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Vắng
    Ngang qua ghé hỏi chủ nhà
    Sao mà im ỉm vịt, gà vắng hơi
    Thu gần tàn, Đông đến nơi
    Khơi lên chút lửa cho vơi lạnh lùng
    Chợ họp thiếu mợ buồn không
    Nếu mợ lấy chồng cũng nói vài câu
    Cửa rào khoá kỹ..người đâu ?
    Có nghe tôi hỏi thì mau mà về

  5. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    ....
    Bao giờ gió mát trăng thanh,
    Anh về cho ấm lòng em tủi mừng
    Bao giờ hai ngả hoà chung,
    Cho tan hết nỗi mông lung đợi chờ.
    Phân vân chẳng thể là mơ,
    Xa anh chẳng khỏi lo duyên muộn màng,
    Viết cho sao hết hoang mang,
    Nói cho sao hết lỡ làng cùng anh.
    "Trên trời có đám mây xanh",
    Trôi theo chiều gió về anh hay là...
    Trên cành có nụ la đà,
    Hoa mà rụng xuống về ta hay đừng...
    Nặng lòng mới biết rưng rưng,
    Xa anh mới biết ngập rừng ưu tư,
    Lòng sao ấm nổi bằng thư,
    Yêu sao đủ chỉ bằng mơ về người.
    ....
    nang_moi
  6. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Rượu và tháng 10
    Tháng 10 - rượu và ly sóng sánh
    Đường cuối năm hoa nở - người đi
    Thảng nếu lúc may mà gặp lại
    Trăng có vàng ươm buổi dậy thì ?
    Em cứ vui chơi đừng vội vã
    Lỡ mai kia khô héo muộn phiền
    Sao tiếc được những gì không biết trước
    Giữa cuộc đời ai nỡ trách vô duyên
    Đâu phải vì anh đã quá xa
    Đâu phải chiều rơi nên nắng tà
    Đâu phải mình sẽ không gặp lại
    Nhớ nhung gì năm tháng cũng dần qua
    Nhan sắc phấn son đành phôi pha
    Hương vị môi hôn rồi nhạt nhòa
    Tháng 10 - màu mắt Thu tê tái
    Rượu chưa tràn cũng gợn cả phong ba
  7. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Hỏi người
    Trên phố Orchard
    Hôm nay mưa rơi nhạt nhòa
    Tiger chát đắng
    Ngất ngây thèm một mùi hoa
    Dáng ai ngoài kia
    Chiếc dù cầm tay đỏ chói
    Nhớ những ngày qua
    Ký ức lại về réo gọi
    Đoàn xe ngược chiều
    Văng nước lên bờ tung toé
    Beer váng thành ly
    Từng bọt trắng tinh vỡ nhẹ
    Vẫn hừng hực nóng
    Trời thiêu đốt địa cầu Đông
    Kẻng tầm, tan sở
    Đường chiều, xe điện, nhớ mong
    Newton Circus
    Khách sạn cô đơn, biển rộng
    Ai kia xa thẳm
    Đêm về suy nghĩ gì không ?

  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cai_dang va nang_moi đã cho topic của tớ ăn thường xuyên. Dạo này bận quá, bận lắm, thơ cũng bận . Hẹn một vài hôm nữa vậy.
    Tháng mười
    Đêm tháng mười thăm thẳm vết răng sâu
    Nhai ngòn ngọt vào gió lùa đủng đỉnh
    Chiếc lá mềm rơi, mõm mòm mùa chín
    Con chim khép từng sợi tơ đỏ vào đông...
    Ngày tháng mười mênh mông
    Rào rào lời ca buốt
    Mắt mặt trời sáng nay đổ giọt
    Ứa xuống tay người một nỗi nhớ đầy sương.
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 21/10/2005
  9. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    vote cho ban mot điểm :) Dao này mình cũng đang chơi vơi nên không cất nổi lời. Đọc ké vậy!
  10. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    @nang_moi: Thế kẹng nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này