1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    to cai_dang : ok
    Ngày 21-10
    Sao lại chán thế nhỉ?
    Lòng bất chợt buồn tênh,
    Người hoá ra khờ dại,
    Hồn vơ vẩn, dập dềnh.
    Sao lại khờ thế nhỉ?
    Cười một cái xem nào!
    Ngày bớt phần ảo não,
    Đêm bớt lạnh hư hao.
    Ừ, cười phát lên nào,
    Cười ngây ngất chiêm bao,
    Mơ về miền đất lạ,
    Chim hót, gió ngọt ngào.
    Nếu đã mỏi thật rồi,
    Thì phải đầu hàng thôi,
    Rắc rối nhiều chuyện quá,
    Vướng bận chuỗi ngày trôi.
    Ừ, nếu mỏi thật rồi,
    Xin ngồi một mình thôi,
    Dù bão trời đang nổi,
    Xin thắp nến lòng người.
    Sống là vậy phải không?
    Bất tận những mông lung,
    Trong lòng còn mỏi mệt,
    Rơi rớt ngọn lửa hồng.
    Tự nhiên hoá ra khờ,
    Ngồi vụng dại, vu vơ,
    Ngồi mong mong, nhớ nhớ,
    Cười nói cũng ơ hờ.
    Chợt muốn bỏ cả đi,
    Ngồi lặng, chẳng nghĩ gì,
    Thả hồn trôi vô vị,
    Không vướng bận điều chi.
    Chợt muốn thoát cả đi,
    Sải cánh tựa chim gì,
    Bay hoài trên trời rộng,
    Gió tạt mảng buồn đi.
    Đêm , đêm đến thật trong,
    Gió, gió cắt lạnh lòng,
    Mong như là gió ấy,
    Quét sạch một đêm trong!!!

    nang_moi
    Được nang_moi sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 22/10/2005
  2. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Ngày 21-10
    .......
    Ừ, nếu mỏi thật rồi,
    Xin ngồi một mình thôi,
    Dù bão trời đang nổi,
    Xin thắp nến lòng người.
    ........
    Chợt muốn thoát cả đi,
    Sải cánh tựa chim gì,
    Bay hoài trên trời rộng,
    Gió tạt mảng buồn đi.

    nang_moi
    ----------------------------------

    Có một loài Hải Âu
    Bay hoài không biết mỏi
    Và có tôi với đời
    Mệt mỏi lúc nào đây ?

    (Bài thơ của nang_moi rất hay và nhiều chi tiết.
    Chắc là phải thôi
    )
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Vội
    Em đi vội quá người ơi
    Tôi tìm sao lại tiếng cười mùa xuân
    Em đi, chẳng nhớ góc sân
    Cỏ lần duy nhất tần ngần ra hoa...
    Bây giờ thì lá đã già
    Niềm vui cũng lấp, phong ba cũng chìm
    Em về tựa cửa bình yên
    Còn tôi vá lại chiếc thuyền không neo...

    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 26/10/2005
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh rất thích 4 câu cuối . Già dặn nhiều hơn Nguoi-thuong trong những tấm ảnh .
    Chúc 1 ngày vui vẻ !
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ anh votrungh,
    cảm ơn anh nhiều, thơ dạo này vùng vằng, còn em thì ...vùng vẫy (sắp chết đuối với những việc khác Thơ). Tiện em đế thêm 2 câu thơ từ ý của anh . Chúc anh 1 ngày vui
    Tuổi đang ở giữa thực, mơ
    Nụ cười thì trẻ, câu thơ thì già...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 26/10/2005
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ban mai
    Giữa đời dẫu đục, dẫu trong
    Vẫn còn một đoá mai hồng bay lên
    Không có tuổi, chẳng nhớ tên
    Sớm tinh khôi nở tự nhiên bên trời.
    Ban mai hôn những vai người
    Vẫn còn bước mải trên đường nhân gian.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 26/10/2005
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nói xa
    Nếu ngày mai tôi hết sống trên đời
    Xin hoa cỏ đừng một lần cúi mặt
    Gió hồng má, nắng cứ xin làm mật
    Những con tàu đúng lúc, cứ rời ga.
    Trước khi đi bằng những bước gió xa
    Tôi sẽ nhớ cúi chào nhành cỏ mới
    Những con đường sẽ trở mình sôi nổi
    Mỗi mặt người hoá những đoá thơm tươi...
    Nếu ngày đó, tôi chẳng thể hát cười
    Xin ai vặn lại chiếc đài đã cũ
    Để giữa run run căn phòng nhỏ
    Tôi trở về qua hết thảy xa xăm.
    Mà biết đâu ngày ấy tận trăm năm
    Xin yêu trọn mỗi ngày Hôm Nay tới.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 26/10/2005
  8. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thơ chị Nguoi_thuong bây giờ khô mà đơn điệu ,đôi lúc không còn thấy cái vị ấm ngày trước .Ép mãi cũng thành bã chị ạ !
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chua ep da ba roi Kien a, chang can "Ep mai"
    NT
  10. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi thứ chị nghĩ đều có tội còn người khác nghĩ không .Thế mới hay !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này