1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Giá mọi điều đều có thể gán cho hoặc có tội hoặc hoàn toàn vô tội, thì cuộc sống quả là quá giản đơn và dễ chịu
    NT
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 29/10/2005
  3. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Trở về cùng mùa Thu
    Tôi trở về tìm lại mùa Thu
    Từ hải đảo muôn đời cháy nắng
    ....
    Đường phi trường hôm xưa
    Lá còn xanh và hàng cây im lặng
    Gió chỉ hắt hiu
    Chiều nặng hạt sương mờ
    Trời chớm Thu cây cỏ cũng thành thơ
    Nhởn nhơ cả bầy Oanh ríu rít
    Tôi trở về
    Nhìn mùa Thu hôm nay da diết
    Cây, nửa tàn
    Lá, cũng úa tàn theo
    Bầy chim xưa không biết về đâu
    Tổ đã rụng, cành sầu theo tiếng động
    Gió ồn ào cả khung trời rộng
    Thổi hả hê, cuốn lá tơi bời
    Tôi trở về tìm lại mùa ?
    Tìm lại chính tôi ?
    Lơ đãng quá không biết mình là ai nữa !
    Thắt khuy áo giấu lòng héo úa
    Đã vàng hơn cỏ úa mùa Thu
    Bao mùa Thu rồi lại mùa Thu
    Trong tĩnh lặng có chút gì giao động
    Trong im lìm có chút gì nổi sóng
    Hay chỉ là ảo mộng của thời qua
    Cô đơn bủa vây tôi, cuộc sống xa nhà
    Về tìm lại mùa Thu gần đánh mất
    Thu còn đây mà bờ môi ánh mắt
    Lịm dần đi, mật ngọt cũng pha phôi
    Tự biết mình không trọn vẹn Thu ơi
    Ngày đổ lá tang thương hồn xác nến
    Biết Đông dài, nhưng tháng ba, mùa Xuân đến
    Thu đã vậy, xin Xuân đừng thất hẹn
    Hãy vì tôi, tất cả với Xuân - Em
  4. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    .Cố tình Gây án thì có tội với Đời
    .Vô tình Gây án thì có tội với Mình
    .Không Gây án thì ... không phải là Người
    Giản đơn và Dễ chịu quá còn gì
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hờ hững
    Mắt không nhận ra tóc của mình
    Và ngón tay không còn biết nói
    Cõng trên lưng con đường mệt mỏi
    Nắng ơ hờ lạ lắm ở trên cao.
    Mỗi ngày là một mảnh ghép hư hao
    Cứ tự mình tìm ra trật tự
    Những bông hoa không cần cố nở
    Vết chân người chẳng cần cố xóa đi?
    Con sóng nghe đâu mỏi mệt chuyện đi, về
    Nên biển vẫn mỗi ngày thêm mặn
    Nguồn hy vọng căng buồm chật vật
    Chẳng cần bão tố cũng cô đơn?
    Không phải cứ tháng ngày niềm vui sẽ lớn hơn
    Khi mắt lạ với những lần bay tóc
    Những ngón tay không biết cầm nhau khóc
    Nụ cười giờ không đục cũng không trong.

    NT
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi xa - Em lặng ngồi trong bóng tối
    Dáng vẻ đượm buồn nhân ái
    Áo Em thích mặc màu đỏ đen
    Người đàn bà trong Em
    Thích nhảy dây và chơi bài tam cúc
    Người đàn bà mê hát
    Lạc đi trong khát khao
    Bàn tay em xanh xao
    Nhận từ anh tiếc nuối...
    Mắt trông xa
    Tháng giêng, tháng ba trẩy hội làng không dứt
    Hít gió xuân vào ngực
    Giữa đồng xanh nhắm mắt, mỉm cười
    Hỏi Anh, nào có muốn chơi
    Để em còn ra tượng hồng, xe pháo đỏ
    Để em còn nhảy dây ngoài ngõ
    Đón mẹ về, áo mới xum xoe...
    Ở một nơi xa, Em không còn ngồi trong bóng tối
    Có điều gì tiếc nuối - vọng ngày Xuân.
    16.1 Tân Tỵ
    HN
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 05/11/2005
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ
    Nỗi nhớ như vết sốt
    Cháy đỏ thịt da em
    Trời nghiêng ngạo mạn đêm.
    Thầm thì là suối nhỏ
    Vẫn cào tướp nền sâu
    Nhẹ nhàng là cơn gió
    Vẫn mài vụt đá đau...
    Khi chẳng ở bên nhau
    Thời gian dường bối rối
    Chỉ một nỗi nhớ thôi
    Giắt ngày vừa khe tối.
    NT

  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Vịn
    Em vịn vào vai anh
    Dấu tay hiền nếp áo
    Em vịn vào cành xanh
    Mùa đông mờ hư ảo...
    Đừng buông tay em ơi
    Khi ngón liều đã chạm
    Đừng ngượng với gió trời
    Khi má bừng say đắm...
    Anh sẽ tiếc suốt đời
    Nếu để tình trôi mất
    Khi em đã đưa tay
    Vịn bằng âu yếm nhất...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 08/11/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ru anh
    Ngủ đi anh chớ giật mình
    Trán này em đắp nhẹ thênh khăn mềm
    Ngoài kia nắng rụng thơm thềm
    Trong này cái ngủ êm đềm dưới tay.

    Ngủ nghe anh, ngủ cho say
    Mắt ngày qua sốt môi ngày qua khô
    Tay em đắp mát cát bờ
    Tiếng em dịu nhẹ, chân hờ nhón ngoan...
    Ru bằng lời mắt chứa chan
    Đắp êm vầng trán một làn gió yêu.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 08/11/2005
  10. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Mặc dù không có phá cách ngôn từ và sự rổn rảng của âm điệu nhưng thật chắc.
    Cái chắc của:
    -Một thứ tình cảm được ấp ủ, ngấm dần như chất rượu đã được ủ kín chợt hé ra mùi hương.
    - Một cách sử dụng tiếng Việt chất phác không kỹ xảo song lại truyền tải đầy đủ nghĩa
    Vài câu nói về cảm nhận. Chúc NT khoẻ!
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 08/11/2005
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 08/11/2005
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 08/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này