1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ru bằng lời mắt chứa chan
    Đắp êm vầng trán một làn gió yêu. [/QUOTE]
    Đọc lên rất cảm động đấy!
    Chắc chắn, rõ ràng, một tình cảm ...
    [/QUOTE]
    Ừ nhỉ !
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nhà phê bình kia sau khi đọc bài thơ, cảm xúc dâng lên mãnh liệt. Đã phải sửa bài mình mấy lần.
    Thế là thơ hay. Tớ không biết cảm nhận. Nhưng nhìn cái kiểu cảm nhận của nhà phê bình Huỳnh Hạc đã biết thơ của Người Thương rất tuyệt
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ru bằng lời mắt chứa chan
    Đắp êm vầng trán một làn gió yêu. [/QUOTE]
    Hay!
    Mặc dù không có phá cách ngôn từ và sự rổn rảng của âm điệu nhưng thật chắc.
    Cái chắc của:
    -Một thứ tình cảm được ấp ủ, ngấm dần như chất rượu đã được ủ kín chợt hé ra mùi hương.
    - Một cách sử dụng tiếng Việt chất phác không kỹ xảo song lại truyền tải đầy đủ nghĩa
    Vài câu nói về cảm nhận. Chúc NT khoẻ!
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 08/11/2005
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 08/11/2005
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 08/11/2005
    [/QUOTE]
    Công nhận thật là tuyệt vời với anh Huynhhac79 như lời bác Giothu25 nói .
  4. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Một ngày
    Nơi tôi ở
    Hôm nay Thu đã ối lắm rồi
    Già nửa hàng Phong bên đường khô rụng
    Vài cây thông xanh
    Muôn đời không thay lá
    Cô đơn nhìn trận gió dữ dằn
    Lạc lõng giữa ngàn mầu sắc đỏ vàng
    Con phố nhỏ quá thênh thang
    Đang ngất lặng chờ mùa Đông gọi
    Cảm giác quắt quay mong đợi
    Một điều gì chưa tới, cũng không xa !
    Nơi góc bàn
    Chốn nào đã từng qua
    Lạnh hay sao ?
    Ai thắt chặt khuy trên cổ áo
    Cũng lại dòng sông cũ
    Ánh điện lung linh
    Khúc nhạc tình chao đảo
    Xoay quanh trục địa cầu nghiêng ngả
    Trên lối đi, về...
    Hôm nay cơn sốt tái tê
    Môi khô, mân mê làn thuốc đắng
    Lời ru vô hình yên lặng
    Ai ướm nhẹ mảnh khăn mềm
    Trán hình như còn âm ỉ
    Bớt đi nhiều hay héo khô thêm
    Chợt rùng mình
    Chắc không lâu - E ngại một điều gì chưa tới !
    Những con sóc bình thường
    Hàng ngày vẫn lục lọi
    Trước cửa nhà, trong đống lá khô
    Chia nhau vài trái dâu xoăn đêm qua rớt vội
    Hôm nay không thấy tới
    Một mùa về chờ đợi một mùa đi
    Tôi thấy em thật gần
    Bàn tay êm
    Những ngón tay nho nhỏ
    Cơn ốm cũng chỉ là cơn gió
    Thoáng rồi sẽ qua
    Đâu biết lúc nào trận bão đến tìm và ở lại
    Có lẽ bấy giờ em thực sự mờ xa !
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @HuynhHac79,
    cảm ơn anh, giờ đọc lại bài thơ em thấy hay hơn trước, tại nghĩ đến câu khen của anh rồi mới đến bài thơ. Chúc anh vui!
    @giothu25, @giang_a11,
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 09/11/2005
  6. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Hãy dựa vào anh
    Hãy dựa vào anh nhé em
    Mùa vẫn còn dài lắm
    Anh sẽ đưa em qua từng chặng đường giá lạnh
    Cho vai em khỏi băng giá hôm nay
    Hãy dựa vào anh đắm say
    Đừng nhìn anh ngần ngại
    Đừng nghĩ đến đường dài, đừng đắn đo mãi mãi
    Hãy nắm tay anh cho những mỏi mòn trông đợi
    Sẽ nguôi ngoai như tóc lộng trong chiều
    Dựa vào anh cho nhẹ bước chân xiêu
    Cho gò má nóng bừng hơi thở
    Cho mắt mềm say, môi hé đợi chờ
  7. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ topic nếu như bài viết của HH làm loãng.
    Mong bạn gioithu bỏ các chữ "nhà phê bình" đi khi trích dẫnbài viết của tôi bởi tôi không phải là thế. Hy vọng rằng cái "mũ" đó sẽ được chụp lên đúng đầu của người xứng đáng.
    Cảm xúc của tôi thế nào chắc không làm phiền đên bạn lắm...
    Việc tôi chỉnh sửa nhiều lần trong1 bài viết cũng không đến nỗi trở thành điều đặc biệt cho bạn phải thắc măc đâu nhỉ? ( thật !nếu ở ngoài đời chắc tôi hắt xì nhiều quá lên một chút chắc bạn bảo tôi bị H5N1 )
    Chúc vui...!
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 09/11/2005
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @HuynhHac79, giothu25, mọi người bỏ qua cho nhau giùm em nhé, đừng điều tiếng qua lại nữa, làm thơ với em. Ngồi xuống mỗi người một miếng nước, em ở giữa ăn bánh
    NT
  9. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ốm thật rồi sao???
    Thôi nào anh hãy ngủ ngoan
    Chị ru anh đấy - dịu dàng - thương ghê !
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 09/11/2005
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu vì sao bạn Huỳnh Hạc lại đánh giá một vài câu rất chân thành, tự đáy lòng của tôi. Thành một nghĩa thiếu thân thiện
    Như bạn biết, các nhà phê bình lỗi lạc ( đôi khi lạc lối) có nhiệm vụ định hướng hay gợi ý cho độc giả cảm nhận tác phẩm. Tôi thì chưa đọc thơ của em Người Thượng. Nhưng qua lời phê bình, nhận xét của bạn Huỳnh Hạc tôi đã thấy thơ của em ấy rất dễ thương ( thương theo nghĩa Bắc)
    Có thể bạn Huỳnh Hạc quá khiêm tốn, cho nên không bằng lòng chăng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này