1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Dạo này mông lung quá,
    Nhưng cứ post vậy nha . :D
    ...
    Chẳng có nỗi buồn nào,
    Như nỗi buồn,
    Xa cách người thương yêu.
    Chẳng có nỗi buồn nào,
    Như khi lòng,
    Thật mông lung khó hiểu.
    Chẳng có nỗi buồn nào,
    Như cỏ cây,
    Chiều mờ nghiêng bóng yếu.
    Chẳng có nỗi buồn nào,
    Như nhớ,
    Chẳng được yêu.
    nang_moi
  2. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Anh Đào
    Bạn ơi, Hà Nội Thu đã cuối mùa
    Chắc giờ này Bàng cũng đang nhuộm đỏ
    Lạnh ngày xưa, có se se làn gió
    Lối ngày xưa, cây cỏ có còn vui
    Ai xa xôi và ai cũng xa xôi
    Ngồi đếm mãi những mảnh tình rơi rụng
    Mùa Anh Đào tháng ba như cơn mộng
    Bới tàn tro tìm lại chút hồng tươi ?
    Thu Anh Đào, lá khô cháy nơi nơi
    Nhiều hơn cả rừng Phong xao xác
    Tình vẫn đầy nên lời ru man mác
    Yêu chưa phai nên muối mặn bờ môi
    Bàn tay mềm âu yếm cả đời thôi
    Sao vẫn thấy lòng mình còn chưa đủ
    Này em nhé Thu sắp xa bờ bến cũ
    Đông lại về nhung nhớ sẽ nhiều hơn
    Giấc thơm nồng dịu thắm nào quên
    Thời gian nếu vô tình, đâu dễ xóa
    Sát kề môi hương Anh Đào tha thiết quá
    Dẫu tháng ngày tàn tạ có dần qua
    Không gian xa nhưng mơ ước đâu xa
    Tình sẽ đến bởi vì tình đang đến
    Không hò hẹn nếu mình đang hò hẹn
    Xuân sẽ nồng đượm cả một trời hoa
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu
    Thêm một chén thêm say
    Hát lời tình run rẩy
    Như chim non tập gáy
    Sao bao điều ngu ngơ.
    Thêm một chén đợi chờ
    Chợt say rồi chợt tỉnh
    Tâm hồn bay vô định
    bằng những sợi tóc mềm.''
    Thê một chén dịu êm
    Tình mơ màng đằm thắm
    Đôi cánh trôi vạn dặm
    Bồng bềnh trong mắt ai.
    Thêm một chén thở dài
    Biết rằng em đi mất
    Trời nổi cơn gió giật
    Bỗng tỉnh giấc nồng say.
    Thêm một chén giãi bày
    Nhớ em hoài trống vắng
    Dứt cuộc tình sâu nặng
    Chén rượu đời sao cay .
  4. kiemkhach_vo_tinh

    kiemkhach_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ru em
    (Nói giùm một ai đó...)
    ngủ đi em, vợ của anh
    bờ môi thổi ngọn gió lành mơn man
    ngủ đi giông bão đại ngàn
    trên vai em sạch muôn vàn đắng cay
    ngủ đi vầng trán thơ ngây
    bấy nhiêu năm vẫn mê say dịu dàng
    ngủ đi đôi mắt mơ màng
    nụ cười viên mãn dưới hàng mi cong
    ngủ đi em giọt nắng hồng
    ôm tim anh ngủ cho đông không về
    ngủ đi ơi những bộn bề
    dáng em gầy guộc nặng đè bóng em
    ngủ đi! ngoan nhé bình yên!
    anh may một dải mây hiền sớm mai
    ngủ đi em đường còn dài
    bên bóng em có rộng dài bóng anh
    Chúc L vui!

  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tại anh HH79 có lần nói NT rất dễ thương , đáng yêu .
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @kiemkhach_vo_tinh, cảm ơn bài thơ và lời chúc của H. Sẽ cất đề dùng dần
    NT
  7. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    (Khi mình mông lung, chưa hẳn đã buồn....
    Nhưng có lẽ hơi lo.... Như trường hợp sau)

    Khuyết đề
    Mông lung quá
    Đã mấy ngày qua
    Chưa nhận được thư em
    Mông lung hơn
    Khi đã nhận được thư rồi
    Nhưng em không hề nói
    Nhớ nhung anh và cũng chẳng bảo yêu anh
    Càng mông lung
    Thấy ngoài kia cây cỏ thiếu màu xanh
    Hình như có điều gì đang hủy diệt
    Thư em vô tình hơn một mùa thu chết
    Nên
    Không nên
    Đoạn tuyệt một tình yêu
    Mông lung nhiều và lo ngại biết bao nhiêu
    Chúc nang_moi vui
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @cai_dang, bạn ơi, một bài thơ xinh!
    sáng nay không đủ thời gian để viết cùng cai_dang và nang_moi, dù vẫn có thời gian để thong thả uống coffee. Đành tiếc rẻ hẹn lúc khác vậy.
    NT
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Này thì cafe này thì lời ru
    Sao cứ phải giấu lòng mình như thế?
    Mùa thu phải đâu là những cơn gió nhẹ
    Để bão giông cứ ẩn chứa trong lòng?
    Cứ nhủ lòng mình "sắc sắc không không"
    Góc nhỏ một mình vào ra mỗi sớm
    Mặc ngoài kia biển động
    Gió mùa thu thổi những bụi lòng...
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @taicuc, anh có khoẻ không? nhớ cà phê mưa bên hồ Đắc Di quá
    Nỗi buồn nào khác niềm vui
    Cà phê ngọt với ngậm ngùi, giống nhau
    Mùa thu chẳng khác mùa đông
    Góc chung cũng giống lạnh lùng góc riêng...
    Mỗi ngày quên một chút phiền
    Giống như Thu bứt thản nhiên lá vàng
    Gia tài là những xốn xang
    Cả niềm đau với rộn ràng đỗi vui.
    Giấu lòng để đọc tên thôi.
    NT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này