1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Học yêu
    Ừ, mình đang học yêu,
    Có phải điều kỳ diệu?
    Bắt đầu là mong nhớ,
    Khơi mạch những nguồn thơ.
    Ừ, mình đang học yêu,
    Bài học ẩn chứa nhiều,
    Bắt đầu từ âm điệu,
    Từ nét chữ liêu xiêu.
    Đời mở một lớp yêu,
    Cho người đến sớm chiều,
    Mình đang là con trẻ,
    Còn ngơ ngác bao nhiêu!
    Này mắt tròn thơ ngây,
    Này má phính hây hây,
    Nụ cười không nghi ngại,
    Chập chững bước ngắn, dài.
    Lớp sẽ còn nhiều người,
    Mãi tiếp nối vậy thôi,
    Mình nhìn người đi trước,
    Lại ngắm người nối đuôi.
    Ừ, mình đang học yêu,
    Ngoài khái niệm không nhiều,
    Anh đưa vào ... thực tế,
    Mong sẽ sẽ hiểu ... vài điều. :)
    Tuy trong môn học ... yêu,
    Bài tập chẳng có nhiều,
    Nhưng lòng vòng, khó hiểu,
    Nên trò mãi ... liêu xiêu.
    nang-moi
    ( nhà đang ... mất chuột :D post xong bài học yêu mỏi tay quá :) )
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @nang_moi, tình yêu có nhiều cách lý luận, thanh minh, cãi bướng, chày cối với giọng điệu của riêng mình, và đôi khi khó hiểu hơn cả những bài toán khó nhất, chỉ thấy mình đã hiểu khi chịu nhận là...mình chẳng hiểu gì , đặc biệt môn học này yêu thích các mệnh đề giao hoán và nghịch đảo, giống 1 bài thơ này chị chép tặng em, lâu rồi nên chị cũng không nhớ tác giả nữa , chúc em tự tin và luôn đứng đầu lớp học yêu, chịu khó giơ tay phát biểu xây dựng bài
    Nghịch Lý
    Mồ hôi mặn mà nuôi quả ngọt lành
    Đất màu đen nở ra hoa huệ trắng
    Hạt gạo bùi chưng cất thành rượu đắng
    Người ít vui lại hay hát rất nhiều...
    Cũng như bao nghịch lý của tình yêu
    Mắt im lặng nói bao điều mong nhớ
    Em hiền dịu cho lòng tôi giông gió
    Thật lòng tìm, thật lòng trốn chạy nhau
    Tình vội qua mà dài rộng buồn đau
    Tôi gầy guộc vì em xuân sắc thắm
    Khi xa vắng mới biết còn yêu lắm
    Muốn quên em ... lại thấy nhớ vô cùng.
    (st)
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 15/11/2005
  3. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Ly rượu đầu đông
    (Viết theo một bài văn xuôi)
    Này anh hãy xếp lên kệ sưởi
    Những ly rượu mầu huyết dụ thật tươi
    Mùa Đông đến và hôm nay em sẽ uống
    Uống cùng em anh nhé một lần thôi
    Rất nhiều khi em ước ao
    Được say và được nhìn anh đắm đuối
    Em sẽ say và em sẽ hỏi
    Anh đâu rồi ? Sao em với mãi thế anh ?
    Tại sao mùa Thu vụn vỡ thật nhanh ?
    Em không chịu nổi Đông về anh ạ !
    Trời thì rét và chuyến tàu đi nhanh quá
    Không mở cửa một lần cho em ở cùng toa
    Em chưa say mà anh đã thật xa
    Nên khoé mắt dẫu nhạt nhòa em tự biết
    Cứ một lần tiễn đưa lại một lần biền biệt
    Nên Đông về càng da diết mỏi mòn
    Hôm nay tan trường trời cũng sắp hoàng hôn
    Em đi bộ qua những làn xe điện
    Gió thì buốt và cô đơn ập đến
    Nhớ bàn tay anh thật ấm lúc gần em
    Rót rượu đi anh, em cố uống cho quên
    Say một bữa để biết mình đang sống
    Chuyến tàu sớm chắc còn nhiều toa trống
    Người khách cuối cùng hôm ấy vẫn là anh
    Rượu một mình không đủ ấm tim em !
  4. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Tại sao cứ phải cuối Thu hay đầu Đông thì mới có những câu thơ như thế này nhỉ? Tại mùa hay tại người....? Hay tại lá rơi? Có lẽ chỉ tại cái xa nhà! Mà xa nhà thì lạnh lắm! Thấy một chiếc lá rơi cũng cảm được sự chia lìa và thấm thía được chất ngắn ngủi của thời gian. Bước trên đường phố lạ, ngày Đông mờ sương mà nhìn lên một căn gác nhỏ, có ánh đèn vàng và bóng dáng của ai đó cũng làm quặn lên nỗi nhớ. Và gió, và tóc bay, và thái dương chợt lạnh toát.... Hai tay lười giấu kín trong túi áo. Măc kệ cái giá rét đang thì thầm bên tai, thèm một ly rượu? Không hẳn vậy ! Thèm hơi thở của người thương? Cũng chưa đủ ! Mà nhiều lắm! Vòng tay, ánh mắt, một câu nói dịu dàng, bài thơ hay... Ấm lòng biết bao nhiêu... Đôi khi chỉ cần một ít nhẹ nhàng "Anh ơi ! Nhớ quàng khăn khi ra đường anh nhé !". Ngần ấy thôi cũng đủ rồi !
    Một chiếc xe vụt qua thật nhanh, một hồi còi co ro thoát ra từ một chuyến đi xa. Cuối Thu, đầu Đông... sao cố tình gần gũi với cô đơn như thế nhỉ??!!

    Cô đơn
    Gió buốt bên tai lạnh lắm rồi
    Đông dài hay chỉ tại Thu rơi
    Xa nhà lá khóc trên đường vắng
    Vắng cả thương yêu đến một người
    Ly rượu có còn men đắm say
    Tiếng còi chia cách vẳng bên tai
    Hình như tất cả đều mong đợi
    Vội vã đêm trôi, ấm lại ngày
    Có bước chân buồn qua ngưỡng cửa
    Có đầy ánh mắt ướt như sương
    Chỉ còn trơ lại trong đời vắng
    Một giấc cô đơn lạnh gối, giường
    Được cai_dang sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 15/11/2005
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Ánh nắng loá, cửa sổ chưa khép lại
    Phía dòng sông nhóng nhánh mắt phù sa
    Anh đã đi xa, anh đã về nhà
    Đã ngồi đợi bên thềm như dạo trước
    Bao giờ gặp em? Anh không biết được
    Ngọn cau già nghe gió khẽ đu đưa...
    Em có tin anh là kẻ dại khờ
    Cứ thương mãi mắt em hiền trẻ nhỏ
    Sau vạn dặm những con đường bụi gió
    Lại âm thầm day dứt khóc tuổi thơ
    Cái gì xưa cũng thơm mát không ngờ.
    NT
  6. MrMoonvn

    MrMoonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ta vội vã trên đường đời tấp nập
    Tưởng quên đi hình bóng chốn hồng trần
    Nay chợt thấy sao lòng mình trống vắng
    Nhơ mong xưa lại thác đổ mưa ngàn ...
    Được mrmoonvn sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 16/11/2005
  7. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Dạ em bình thường, cảm ơn chị ạ. Bác Hoà dạo này bận lắm ạ, em cũng thế nên em chưa có dịp sang thăm ngôi nhà đầy kẹo ở bên kia sông.
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 16/11/2005
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    quote-nang_moi viết lúc 01:21 ngày 15/11/2005:
    Học yêu
    [/QUOTE]

    Yêu là bình yên cho nhau
    Đúng !
    Yêu là sống thật với nhau
    Càng đúng !
    Nhưng yêu là gì
    Em đã hiểu hết chưa?
    Ngày trước vẫn chưa trả lời được câu này, giờ cũng thế
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 16/11/2005
  9. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tiệm sinh mùa đông
    Đêm nay nơi phương xa, trăng tròn và sáng
    Lãng đãng nhìn, mơ dôi mắt của người yêu
    Cùng bên em, dòng sông, không nói một đìều
    Chỉ mải miết chảy qua vùng thương nhớ
    Trận tuyết đầu tiên, thứ tư, nơi em ở
    Báo hiệu một mùa lạnh lẽo trở về
    Những chếc lá cuối cùng theo cơn gió lạnh tê
    Bay tơi tả cuốn trong chiểu cô độc
    Mái âm ỉ nhả khói buồn như mắt khóc
    Sưởi một mùa ấm được giọt tim run?
    Bàn tay ngoan em giữ kín tình anh
    Đang mê ngủ giấc nồng say năm, tháng
    Không thức nữa, lạnh xước trầy như vết cắt
    Ngất bên em đợi hết buổi dài Đông
    Hơi thở em sẽ dìu giắt mùa Xuân
    Cây trổ lá, hoa nở bừng trăm nụ
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 16/11/2005
  10. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Nụ hôn
    Này em, hãy nắm tay anh
    Tháng mười một chảy, lá xanh đâu còn
    Đêm qua gió khóc tìm hôn
    Mưa đem giấu hết vùi chôn cuối đồi
    Nắm tay anh đi em ơi
    Sợ rằng khoảnh khắc chơi vơi sẽ về
    Cứ yên bỏ mặc hoang mê
    Ngại gì chăn gối lạnh tê khắp người
    Cho nhau em nhé nụ cười
    Cho nhau em nhé những lời ngọt môi
    Để mai bên góc cuộc đời
    Vẫn còn một nụ em tôi đợi chờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này