1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    KHÓ HIỂU
    Em mãi là khó hiểu
    Để anh mãi muốn tìm
    Trái tim kia bé nhỏ
    Cứ chơi trò ú tim.
    Tình em làm bằng lửa
    Khi ấm, khi bỏng tay
    Nụ cười làm bằng say
    Khi nồng nàn, khi nhạt.
    Đôi mắt là giếng nước
    Lúc mát lành, lúc khô
    Ngón tay là mà mượt
    Biết gần đến bao giờ ?
    Em cứ là em thế
    Đừng sợ tiếng đắng cay
    Anh yêu em ở tại
    Trái tim biết tỏ bày.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 25/07/2004
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN QUAN HỌ

    Lý láy là lý láy ơi
    Người về cho nhện tơ rơi giăng mùng
    Duyên này biết có chắp không
    Đừng như quan họ đến xong lại về.
    Chàng buông áo để em đi
    Miếng giầu xin giữ có thì làm tin
    Đêm khuya gió đứng như im
    Giọt giờ thánh thót rơi nghiêng những buồn.
    Tương tư ngồi tựa song đào
    Người đi qua lối để chào, nhìn nhau
    Biết ai đợi một miếng giầu
    Biết bao giờ đánh miếng cau sang nhà?
    "Yêu nhau đứng ở đằng xa
    Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần"
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 26/07/2004
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN QUAN HỌ

    Lý láy là lý láy ơi
    Người về cho nhện tơ rơi giăng mùng
    Duyên này biết có chắp không
    Đừng như quan họ đến xong lại về.
    Chàng buông áo để em đi
    Miếng giầu xin giữ có thì làm tin
    Đêm khuya gió đứng như im
    Giọt giờ thánh thót rơi nghiêng những buồn.
    Tương tư ngồi tựa song đào
    Người đi qua lối để chào, nhìn nhau
    Biết ai đợi một miếng giầu
    Biết bao giờ đánh miếng cau sang nhà?
    "Yêu nhau đứng ở đằng xa
    Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần"
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 26/07/2004
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    DẬY ĐI EM

    Dậy đi em, đừng ngủ nữa, dậy em!
    Dậy với đời, dù trái tim tan nát,
    Dù nước mắt có khô, nụ cười phai nhạt
    Em cũng đừng ngủ nữa, dậy đi...
    Nhánh cây xanh không giữ nổi xuân thì
    Dẫu trở thành những thân cành gầy guộc
    Thì ban mai rơi ra từ giọt nước
    Đọng trên nhành sẽ nảy lá mong manh.
    Đôi mắt kia, hãy nhìn lại mắt anh !
    Để trái tim biết đập hồi xao xuyến
    Suy nghĩ kia đừng hồ nghi mọi chuyện
    Và niềm tin sẽ từ đó hồi sinh.
    Hãy dựa vào đây, bên tay anh
    Dù em vẫn thêm một lần muốn khóc
    Giọt nước mắt cho một thời khó nhọc
    Nhỏ xuống đời, xoá hết những ngày xưa
    Em nghe lại đi, câu hát dưới hiên mưa...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 28/07/2004
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    DẬY ĐI EM

    Dậy đi em, đừng ngủ nữa, dậy em!
    Dậy với đời, dù trái tim tan nát,
    Dù nước mắt có khô, nụ cười phai nhạt
    Em cũng đừng ngủ nữa, dậy đi...
    Nhánh cây xanh không giữ nổi xuân thì
    Dẫu trở thành những thân cành gầy guộc
    Thì ban mai rơi ra từ giọt nước
    Đọng trên nhành sẽ nảy lá mong manh.
    Đôi mắt kia, hãy nhìn lại mắt anh !
    Để trái tim biết đập hồi xao xuyến
    Suy nghĩ kia đừng hồ nghi mọi chuyện
    Và niềm tin sẽ từ đó hồi sinh.
    Hãy dựa vào đây, bên tay anh
    Dù em vẫn thêm một lần muốn khóc
    Giọt nước mắt cho một thời khó nhọc
    Nhỏ xuống đời, xoá hết những ngày xưa
    Em nghe lại đi, câu hát dưới hiên mưa...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 28/07/2004
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VỚI ANH
    Người đàn ông trong anh
    Khóc
    Ôi những giọt niềm tin
    Ôi những niềm khắc khoải
    Em trách mình không thể nào ở mãi
    Bên anh...
    Những ngày xa có nỗi nhớ xanh
    Những ngày gần rất ngắn
    Anh dấu em bao nhiêu khoảng vắng
    Nâng giữ cánh em vào bến đến bình yên.
    Những con đường không phải vô biên
    Những tình yêu luôn có bờ bến đậu ?
    Hãy gửi gắm nơi em
    Hãy về với em
    Như một nơi nương náu !
    Có những ngày biển bão
    Làm sao dấu nổi
    Nỗi đau
    Sau cái chông chênh những cánh chim hoảng hốt
    Những cột thuyền bé nhỏ chênh vênh
    Bão anh
    Bão em
    Bão cuộc đời mình
    Biết phía nào ngọn hải đăng đứng đợi?
    Anh khóc
    Giọt nước mắt vô hình
    Chảy buốt tim em.
    NT
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VỚI ANH
    Người đàn ông trong anh
    Khóc
    Ôi những giọt niềm tin
    Ôi những niềm khắc khoải
    Em trách mình không thể nào ở mãi
    Bên anh...
    Những ngày xa có nỗi nhớ xanh
    Những ngày gần rất ngắn
    Anh dấu em bao nhiêu khoảng vắng
    Nâng giữ cánh em vào bến đến bình yên.
    Những con đường không phải vô biên
    Những tình yêu luôn có bờ bến đậu ?
    Hãy gửi gắm nơi em
    Hãy về với em
    Như một nơi nương náu !
    Có những ngày biển bão
    Làm sao dấu nổi
    Nỗi đau
    Sau cái chông chênh những cánh chim hoảng hốt
    Những cột thuyền bé nhỏ chênh vênh
    Bão anh
    Bão em
    Bão cuộc đời mình
    Biết phía nào ngọn hải đăng đứng đợi?
    Anh khóc
    Giọt nước mắt vô hình
    Chảy buốt tim em.
    NT
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    TRÁCH KHÔNG ?

    Dùng dằng
    Em muốn ở, bảo về
    Dùng dằng
    Anh thành người có lỗi
    Điều em muốn, sao em không nói ?
    Để bây giờ hạ đã sang thu ...
    Hạ đã sang thu
    Mùa năm xưa không còn ở lại
    Anh bây giờ không còn tóc dại
    Tiếc
    Những gì đã tin là mãi mãi
    Sẽ không đến
    Ngày Mai.
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    TRÁCH KHÔNG ?

    Dùng dằng
    Em muốn ở, bảo về
    Dùng dằng
    Anh thành người có lỗi
    Điều em muốn, sao em không nói ?
    Để bây giờ hạ đã sang thu ...
    Hạ đã sang thu
    Mùa năm xưa không còn ở lại
    Anh bây giờ không còn tóc dại
    Tiếc
    Những gì đã tin là mãi mãi
    Sẽ không đến
    Ngày Mai.
    NT
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    THÔI
    Tình yêu mình không đủ sức ư em?
    Để khoảng cách, để thời gian làm ướt
    Nước mắt em rơi trước lời ly biệt
    Đau đáu lòng anh những tháng dài...
    Em còn yêu anh, hay không còn ?
    Có chăng nữa, nhưng niềm tin đã vỡ
    Hàn gắn làm gì trước những điều nức nở...
    NT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này