1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    tặng người thương cái này
    [​IMG]
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn FB, hai chiếc lá bên phải rơi rất mềm. Còn cô gái thì:
    Mắt này là mắt lá...đa
    Đuôi dài, mắt nhỏ mới là lá dăm
    Cười lên chết ngọt ngấm ngầm
    Duyên trong sợi vắt, sợi nằm đu đưa
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 08/12/2005
  3. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ai mà con mắt lá răm
    Những người thế ấy đáng trăm quan tiền


    Có người bảo mắt em là mắt lá răm, đa tình lắm lắm, chẳng biết có phải không nữa
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Ngắm nghía bức hình anh FB post, tự dưng nhớ hai câu chữ ký của [nick] hoabaoxuan [/nick] ngày xưa.
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em ...
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ui chị nhớ rồi, mắt Bé kẹo mút là mắt lá răm, Bé có đa tình không chưa biết, nhưng nhiều người nhìn vào lại tự dưng hoá ra đa tình cơ
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 08/12/2005
  6. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Úp ngửa bàn tay mình
    Thấy trắng đen rõ rệt
    Những đường chỉ ngoằn ngoèo
    Những vết sẹo thời gian
    Trên tay em
    Cũng biết rõ ràng từng nét !
    Trái tim đập trong ***g ngực
    Yêu thương đâu cần giấu giếm
    Chảy chỉ về một miền
    Riêng !
    Nhắn rằng : Thôi !
    Những điều đã giấu kỹ
    Chẳng thể ngọt đầu môi
    Cơn trầm kha và ảo tưởng
    Một thời em xin cho trôi
    Đã bình yên
    Đã thương chỉ duy nhất một người
    không như ai.
    Thôi nhé ngàn đời
    Cũng vậy mà thôi
    Lời sao nuốt hết lời vừa trên môi?
    Thề thốt chi người?

    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 08/12/2005
  7. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế ạ !
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Rơi nhẫn
    Em đánh rơi chiếc nhẫn của anh
    Ngón tay buồn giữ vết lằn lành
    Mỗi lần quen đưa tay chạm nhẫn
    Cứ giật mình, nắm ngón mong manh...
    Ở đâu đó nơi em từng đến
    Chiếc nhẫn nhỏ đang nằm một mình
    Có nhớ những ngày từng yêu mến
    Một thời ôm gọn ngón tay xinh.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 09/12/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Quà miền bắc
    Anh ở miền nam nắng ráo
    Hẹn ra miền bắc em chơi
    Biết lấy gì khoe độc đáo
    Em mang cái lạnh ra mời...
    Đứng dựa lưng cây bàng cổ
    Lá rơi theo mùa thu rồi
    Bây giờ heo may dưới phố
    Lộ mình đón khách xa xôi...
    Chiều đông ngồi co ro áo
    Áp tay vào ly trà thơm
    Anh có nghe hồn phố phái
    Bước ra từ những mùi hương...
    Mặt hồ Tây mù mịt khói
    Tay ai vừa đốt nhang trầm
    Bảng lảng như không như có
    Tiếng của Sâm Cầm xa xăm.
    Em gửi theo vào miền nam
    Hơi thở mùa đông trầm lắng
    Sẽ thổi dịu những miên man
    Mỗi lần trên đường say nắng...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 09/12/2005
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ vừa hay, vừa tâm lý chị ạ. Tuyệt tác !
    KPY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này