1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cái này có được ko ku Thành?
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @kieu_phi_yen cảm ơn em !
    NT
  3. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hẹn
    Giá chi mà trời nắng ấm
    Anh bớt nhớ Hà Nội nhiều
    Giá chi đêm đừng đến vội
    Anh bớt nhớ một tình yêu
    Đường thì vẫn dài quá thể
    Mình anh đứng đợi mãi kia
    Biết đến khi nào em đến
    Ngày đông lành lạnh đang về
    Thôi thì chờ mùa xuân nhé
    Tháng ba hoa gạo đỏ đường
    Cách nhau chỉ vài tháng nữa
    Gom vào tất cả yêu thương....
    Chông chênh hai đầu nỗi nhớ
    Em giữa Hà Nội và anh
    Em nhỉ một ngày nào đó....
    Xa Hà Nội mãi sao đành
    Ventura
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 10/12/2005
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ventura, câu cuối hay quá, em xin riêng câu đó để làm ... chuông báo thức
    NT
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hoa già
    Hoa già những ngày em đi vắng
    Chiều nay lần cuối được hân hoan
    Căn phòng đột nhiên nằm im lặng
    Trong những sắc hương toả nhịp nhàng..
    Những cánh phai dần theo bóng tối
    Nâng tiếp trên mình những cánh tươi
    Hoa căng ngực nhụy không ý tứ
    Khoe hết ra rồi để mà rơi.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 11/12/2005
  6. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @NT.... Vô tình lại nhắc khéo. Lỡ rồi !
    Ventura
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hoa già*
    Hoa vươn cánh ngực vào chiều trầm
    Đắm đuối như người vũ nữ câm
    Chiều nay dẫu đổi mùa thiếu phụ
    Tuổi quá tuổi ba mươi má vẫn rằm.

    NT
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Đọc thơ của chị nhiều quá. Hôm nay mạo muội góp một bài với chị nhé...
    Thơ em
    Những bài thơ ươm cả chiều vàng
    Em đem vào ghép chữ
    Dò những lòng sông..
    Em mang lòng mình ra thử
    Xem tâm hồn có bay bổng
    Đến bên anh
    Đọc đi anh
    Ngôn từ
    Tự nhiên trôi chảy
    Như anh từng thấy
    Từng câu thơ em đốt cháy tim em
    Trong tàn phai của đám lá rụng rời cành
    Em vẫn cố tìm..
    Chút gì màu xanh còn sót lại
    Trong nát bấy của thời gian
    Trong rũ tàn tê tái
    Em kiếm hoài sự sống..
    Mong manh
    Em viết cho em bài thơ
    Hay em viết cho anh
    Mà đôi lúc loạn cuồng tự hỏi
    Lời của thơ em
    Anh có bao giờ đọc tới
    Hiều không anh những ẩn ý em dùng
    Vẫn
    Dửng dưng !
    KPY
  9. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chết yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít,
    Chắc em chết rồi, chẳng biết ít hay không!
    Mà cái chết này thích quanh quẩn lòng vòng,
    Em không hiểu, nhưng thế này ... mệt quá! :)
    Được vài vòng, tâm hồn em mệt lả,
    Tưởng xong rồi, lại tất tả... hiệp hai!
    Mà cái chết này nó cũng lắm bi hài,
    Rất nhiều niềm vui mà cũng không thiếu gì giận dỗi.
    Thật muốn quên, mà nhớ mong quá đỗi,
    Muốn thả anh nhưng lại giữ chặt rồi!
    Cái chết này, em chẳng thích, quá lôi thôi!
    Chẳng hiểu gặp được thiên thần, hay thiên ... lôi, hay địa ngục?
    Cái chết này khi cho lòng rạo rực,
    Lại có lúc nguội tàn, băng giá rất dửng dưng!
    Nó lại là cái chết ... chẳng thể đừng,
    Cũng không hiểu nên mừng hay không nữa?
    Nhưng chẳng ích gì, "Tình Yêu" không có cửa,
    Gió cuốn em vào, kêu nữa chẳng thể ra!
    Chỉ có điều, sao anh ở quá xa?
    Để cho em phải mơ và (có lẽ là) phải nhớ!
    Giá như anh cứ gần em, anh nhở?
    Thì có ... chết cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, phải không anh?
    nang-moi
  10. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hi ! Hi ! Bài này đọc thú vị quá nang_moi ơi ! Tớ phải vote sao cho bài này. Kẹng nào . Thêm một cái hồng hồng nữa nhểy .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này