1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    người con trai đầu tiên đến bằng mắt
    biết được câu trả lời bằng mắt,ừ không
    đời vẫn chỉ là con sông
    cùng thời gian cứ ngóng trông ra biển
    ánh mắt khát khao...lặng thầm tiễn biệt
    người thứ hai tha thiết với hoa hồng
    nhận hồn nhiên:Em lại yêu cúc trắng
    anh đừng tặng
    những bông hồng
    em chỉ nhận từ một người vẫn đợi"
    thế là tan tác cánh hồng rơi
    đau đớn không ai ơi???
    người thứ ba biết chờ mùa xuân chín
    nhưng cả tin
    "Đời chỉ có một mùa xuân
    để nó mất đi không bao giờ trở lại"
    đôi mắt nàng thiết tha,mắt hắn ta đần dại
    "Vâng, chỉ có một tuổi xuân duy nhất
    Để dành cho tình yêu và chung thuỷ
    trao anh rồi, em sẽ chẳng còn gì"
    người thứ 3 đành lặng lẽ ra đi
    để luyến tiếc cho những gì chờ đợi
    làm sao có thể vơi
    khi tình yêu đã tới???
    người thứ tư đến
    là người em vẫn đợi
    không cần cất lời mà tình như đã tới
    yêu ơi!!!!!
    tình yêu không chia sẻ bao giờ
    lạ nhỉ hì hì
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    boydienbien :[​IMG]
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ kieu_phi_yen, cảm ơn bài thơ của em, chị không hay lấy thơ làm nhân vật cho những bài thơ của mình, chị thấy khó khó để viết về đề tài Thơ . Có lẽ đối với chị Thơ vẫn chỉ là phương tiện, chưa phải đối tượng . Một khổ thơ của Đinh Thị Thu Vân, không hợp lắm những gì chị và em đang nói, nhưng có một chút xíu, chị post cho em cùng đọc:
    "Em quỳ xuống. Ôi ước gì tất cả
    Chỉ là mơ, chưa trần trụi bao giờ
    Em chưa khóc. Anh chưa hề bạc bẽo
    Ôi ước gì chưa có những bài thơ"
    @nang_moi: em đã tốt nghiệp lớp học yêu? lên tay lắm
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy lạ mới là lạ, hì hì
    NT
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hoá ra yêu rắc rối thế,chả chịu chia sẻ cho ai,eo độc tài,kiệt sỉ hì hì may mình không yêu
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @boydiendien, có như vậy thật, đúng là bạn còn rất may mắn!
    Chúc bạn một ngày vui !
    NT
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày vỡ vào đêm, em vỡ vào em, để lòng nhận những bình yên mới.
    Viết cho đôi khi thấy biển cô đơn không có gì đáng sợ.
    Vỡ
    Chợt vỡ vào lòng đêm
    Những mảnh buồn chảy máu
    Không còn giọt bình yên
    Cho ngày vào nương náu...
    Tự chìm xuống đáy sâu
    Nước vạn tầng im lặng
    Để nghe giữa cô đơn
    Mình ta về nhận mặt.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 13/12/2005
  8. kiemkhach_vo_tinh

    kiemkhach_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    BIỆT LY
    anh ngỡ chẳng quen em
    vào xong tự nhiên bỗng thấy lòng trống trải
    ừ thôi! mỗi tháng năm thuộc về một miền khờ dại
    anh đi...
    không thể nói câu gì
    em ạ
    đông về rồi
    thu vội vã biệt ly...
    Đôi khi thấy trò chơi với thơ chẳng có ý nghĩa gì L ạ! Nhiều lúc thèm bàn tay của một ai đó mà không có! Cảm giác cô độc cứ xâm chiếm!
    KHÓC VÀ CƯỜI
    (Tặng L bài thơ để phù hợp với tâm trạng trăn trở suy tư và...yêulúc này của L)
    người ta bán cho nhau tiếng cười
    còn tôi mua từ người tiếng khóc
    thơ chẳng để làm gì khi tâm hồn meo mốc
    những niềm vui
    em khóc trên vai ai
    để đi qua đông dài
    em cười trên vai ai
    để bước sang ngày mới
    khóc và cười
    cả hai cùng ngóng đợi
    giữa ngã ba đường
    tôi biết đi cùng ai?
    tôi rót vào ban mai tiếng thở dài
    hạnh phúc còn đang thiếp ngủ
    vội vàng tôi rủ
    khóc đi cùng mình, cười ở lại với người ta
    cổng thiên đường mỗi lúc một xa
    tôi ngoảnh lại cười hình như đang khóc...
    Vui nhiều L nhé? Biết nợ rồi thì mau trả đi!
    Tặng L 1 trong ngày đông!
    Được kiemkhach_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 13/12/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @H, vẫn nhớ "những món nợ" với H, chỉ vì vào topic của H đọc, thấy chưa theo được, nên tớ cứ mãi ngại ngần.
    suy tư ? Đi mãi cũng có lúc nghỉ mệt mà .
    - Đang yêu à?
    - yêu, không yêu, yêu, không yêu...(bói bông cúc đại đóa không biết bao giờ đếm xong )
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 13/12/2005
  10. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Biển
    (Một bài về biển. Tặng cho em !)
    Ôi biển chập chùng - sóng về cát vỡ
    Những bờ đá lở - nương náu vào đêm
    Tim có dịu êm - sao từng ray rứt
    Thời gian thao thức - ngày trở sang ngày
    Và em hôm nay - còn hồn giấy mới
    Những khi buồn tới - thay thế nụ cười
    Tất bật niềm vui - oà theo bọt biến
    Hôm nay nhìn biển - lại nhớ về em
    Đôi lúc tìm quên - cho lòng nhẹ bớt
    Đều những âm thanh - đại dương đùa cợt
    Mùa đông bất chợt - nhanh đến giật mình
    Cõi trời lặng thinh - chỉ còn tiếng sóng
    Ngoài kia vệt nắng - nhọn như mũi kim
    Xuyên thấu màn đêm - vẹt trời đỏ ửng
    Thế là ngày vắng - lại vẫy tay chào
    Mây cũng xanh xao - gió càng lạ lắm
    Mảnh buồn lẳng lặng - ngồi im thật gần
    Cứ thế ngàn lần - bủa vây kín cả
    Có giọt bình yên - không lời từ giã
    Bàn chân vội quá - xoáy một nhát êm
    Như một thói quen - xô vào tiềm thức
    Cánh buồm tỉnh giấc - lay động không thôi
    Dập dềnh mãi trôi - về vùng vô định
    Xin lần yên tĩnh - đừng vội tìm đêm
    Đừng vỡ vào em - đừng buồn chảy máu
    Và giọt bình yên - được về nương náu
    Ai biết biển sâu - bao lần im lặng
    Xin bớt cô đơn - về em đôi mắt
    Bàn tay siết chặt - sẽ ấm thật nhiều
    Nói được bao nhiêu - cho lòng anh nhỉ
    Em ơi hương vị - biển sẽ giạt dào
    Ventura
    Được ventura sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 14/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này