1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ventura, cảm ơn bài thơ an ủi của anh, nói đến biển em lại thèm ăn cua hấp Bắt đền đê!
    NT
  2. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @NT - Em đợi mùa xuân nhe ! Bây giờ khá lạnh và nhiều trăng -không chắc thịt và thiếu ngọt.
    V.
  3. ventura

    ventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Giã biệt
    Thôi chào nhé biết khi nào về sưởi lại
    Chút tình thơ giờ úa lạnh lắm rồi
    Người năm cũ thấy hồn như xác lá
    Hơn một mùa vung vãi những lần rơi
    V.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này