1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CON VỀ
    Mai con về với mẹ, mẹ ơi !
    Nên chiều nay đã thấy lòng rạo rực
    Năm năm đi, nghe ngày về thổn thức
    Ve ngày nào kêu lại tiếng năm xưa...
    Mai con về, ngôi nhà của ấu thơ
    Con đường nhỏ, ngõ vào hoa vẫn đỏ?
    Nắng hè quen đã thấm vào nỗi nhớ
    Nghe mặn nồng hương vị của yêu thương.
    Mẹ, mẹ ơi hãy chờ con trước cửa
    Mắt cồn cào ngong ngóng phía xa xôi
    Từ phía ấy xe đưa con về tới
    Muốn đầu tiên được thấy dáng mẹ thôi.
    Ôi ngày xưa sẽ quay về trở lại
    Năm năm rồi, lại vẫn giống như xưa
    Nhà có con, mẹ sẽ vui, mẹ nhỉ
    Mắt lại tươi khi có tiếng con cười.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 01/08/2004
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    EM KHÔNG TIN
    Em không tin
    Những nỗi buồn sẽ qua đi
    Khi em khóc !
    Em không tin
    Em sẽ quên ánh mắt của anh
    Khi anh không còn bên cạnh,
    Em không tin
    Những hạnh phúc của cuộc đời
    Là do số phận ,
    Em không tin
    Những gì mình hy vọng
    Sẽ chỉ là ước mơ ...
    Em sẽ tin
    Khi em cười
    Những nỗi đau sẽ chỉ còn một nửa ...
    Em sẽ tin
    Em không bao giờ cô độc
    Vì có tiếng nói anh !
    Em sẽ tin
    Cuộc đời trao cho mình
    Số phận,
    Em sẽ tin
    Ánh sáng của tình yêu
    Không tắt
    Khi trái tim mình
    Đã đập cùng nhau.
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    EM KHÔNG TIN
    Em không tin
    Những nỗi buồn sẽ qua đi
    Khi em khóc !
    Em không tin
    Em sẽ quên ánh mắt của anh
    Khi anh không còn bên cạnh,
    Em không tin
    Những hạnh phúc của cuộc đời
    Là do số phận ,
    Em không tin
    Những gì mình hy vọng
    Sẽ chỉ là ước mơ ...
    Em sẽ tin
    Khi em cười
    Những nỗi đau sẽ chỉ còn một nửa ...
    Em sẽ tin
    Em không bao giờ cô độc
    Vì có tiếng nói anh !
    Em sẽ tin
    Cuộc đời trao cho mình
    Số phận,
    Em sẽ tin
    Ánh sáng của tình yêu
    Không tắt
    Khi trái tim mình
    Đã đập cùng nhau.
    NT
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Hoàng hôn màu tím
    Em thấy chăng , hoàng hôn kia màu tím
    Soi bóng nghiêng của hai đứa chúng mình
    Bên hồ nước êm một bản tình ca
    Và theo sóng lăn tăn con nước chiều
    Em thấy không ,hoàng hôn đó mỉm cười
    Nhìn hai đứa cười một thoáng mộng mơ
    Hoàng hôn vui soi bóng mặt hồ nghiêng
    Dõi theo mình gợi mở phút tình yêu
    Em thấy không , trời đất riêng hai đứa
    Họ cùng nhau ghép mối duyên tình này
    Anh hạnh phucs trào dâng lòng vui sướng
    Thoáng nụ cười ấm áp một niềm tin
    Em biết không , anh yêu từ ngày đầu
    Cái ngày ấy dôi mình gặp gỡ nhau
    Để cho anh mang nặng mối u tình
    Dấu lòng yêu , thầm nhớ em với em
    Giây phút nàyđôi ta cùng đứng ngắm
    Một hoàng hôn màu tím đầy mộng mơ
    Nước hồ thu lung linh huyền ảo vậy
    Chỉ dầnh riêng một mình chúng ta thôi
    Xin chào các bạn , tôi là thành viên mới tham gia câu lạc bộ này , mong các bạn giúp đỡ . Thật tình mà nói thì tôi cũng không thích làm thơ lắm , nhưng không biết sao khi cảm súc ngậm tràn thì cứ viét mà viết xong thì cũng chẳng nhớ mình viết gì . Có lẽ vậy mà tôi là một thi sĩ đại đại nghiệp dư , điều đó cũng dễ hiểu cho bài thơ này , tôi làm rất mộc mạc vì vốn ngôn ngữ ít ỏi của mình , nhiều lúc nghĩ rất hay mà không biết dùng từ nào để diễn tả . Mong các bạn giúp đỡ thành viên mới như tôi . Tôi chân thành cảm ơn
  5. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Hoàng hôn màu tím
    Em thấy chăng , hoàng hôn kia màu tím
    Soi bóng nghiêng của hai đứa chúng mình
    Bên hồ nước êm một bản tình ca
    Và theo sóng lăn tăn con nước chiều
    Em thấy không ,hoàng hôn đó mỉm cười
    Nhìn hai đứa cười một thoáng mộng mơ
    Hoàng hôn vui soi bóng mặt hồ nghiêng
    Dõi theo mình gợi mở phút tình yêu
    Em thấy không , trời đất riêng hai đứa
    Họ cùng nhau ghép mối duyên tình này
    Anh hạnh phucs trào dâng lòng vui sướng
    Thoáng nụ cười ấm áp một niềm tin
    Em biết không , anh yêu từ ngày đầu
    Cái ngày ấy dôi mình gặp gỡ nhau
    Để cho anh mang nặng mối u tình
    Dấu lòng yêu , thầm nhớ em với em
    Giây phút nàyđôi ta cùng đứng ngắm
    Một hoàng hôn màu tím đầy mộng mơ
    Nước hồ thu lung linh huyền ảo vậy
    Chỉ dầnh riêng một mình chúng ta thôi
    Xin chào các bạn , tôi là thành viên mới tham gia câu lạc bộ này , mong các bạn giúp đỡ . Thật tình mà nói thì tôi cũng không thích làm thơ lắm , nhưng không biết sao khi cảm súc ngậm tràn thì cứ viét mà viết xong thì cũng chẳng nhớ mình viết gì . Có lẽ vậy mà tôi là một thi sĩ đại đại nghiệp dư , điều đó cũng dễ hiểu cho bài thơ này , tôi làm rất mộc mạc vì vốn ngôn ngữ ít ỏi của mình , nhiều lúc nghĩ rất hay mà không biết dùng từ nào để diễn tả . Mong các bạn giúp đỡ thành viên mới như tôi . Tôi chân thành cảm ơn
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ alexxx
    Xin hoan nghênh bạn đã tham gia vào topic của tớ với một bài thơ của cá nhân bạn. Một đại đại đại nghiệp dư cũng hoàn toàn có thể thổ lộ nỗi lòng theo cách mình muốn.
    Nếu bạn muốn, tớ sẽ xin đóng góp ý kiến, dĩ nhiên theo ý chủ quan của tớ nên có thể không phải lúc nào cũng hợp với suy nghĩ của bạn đâu, nhưng cũng sẽ chỉ dừng ở mức độ trao đổi, hy vọng có thể sẽ giúp bạn vượt qua được những bỡ ngỡ ban đầu.
    Để một bài thơ được người đọc đón nhận dễ dàng nhất, đầu tiên sau post bài bạn nên kiểm tra độ chính xác của những từ và những câu đã type. Có rất nhiều khả năng bị type sai, hoặc trong khi type còn tập trung vào nội dung nhiều hơn nên chưa phát hiện kịp thời.
    Thứ hai khi mới làm thơ, tốt nhất bạn viết những bài thơ ngắn, có vần điệu, rõ ràng và dễ đọc, dễ hiểu hơn. Sau này nếu đã vững, có thể viết tự do hơn ( dạng này khó hơn, vì viết tự do nhưng nội dung và bố cục vẫn phải nhất quán).
    Bài thơ của bạn đọc vẫn thấy rõ được ý bạn muốn biểu đạt, nhưng có cảm giác hơi rườm rà, và không sâu. Để có thể diễn đạt tốt hơn và có vốn từ nhiều, tớ nghĩ bạn cứ viết nhiều, và để ý chau chuốt dần dần sẽ tốt hơn.
    Và cuối cùng là cảm nghĩ cực kỳ riêng của tớ: vừa đọc bài thơ, vừa nhìn thấy tổng thống Bush hóc cá ( avartar của bạn).... có vẻ khó tập trung
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 03/08/2004
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ alexxx
    Xin hoan nghênh bạn đã tham gia vào topic của tớ với một bài thơ của cá nhân bạn. Một đại đại đại nghiệp dư cũng hoàn toàn có thể thổ lộ nỗi lòng theo cách mình muốn.
    Nếu bạn muốn, tớ sẽ xin đóng góp ý kiến, dĩ nhiên theo ý chủ quan của tớ nên có thể không phải lúc nào cũng hợp với suy nghĩ của bạn đâu, nhưng cũng sẽ chỉ dừng ở mức độ trao đổi, hy vọng có thể sẽ giúp bạn vượt qua được những bỡ ngỡ ban đầu.
    Để một bài thơ được người đọc đón nhận dễ dàng nhất, đầu tiên sau post bài bạn nên kiểm tra độ chính xác của những từ và những câu đã type. Có rất nhiều khả năng bị type sai, hoặc trong khi type còn tập trung vào nội dung nhiều hơn nên chưa phát hiện kịp thời.
    Thứ hai khi mới làm thơ, tốt nhất bạn viết những bài thơ ngắn, có vần điệu, rõ ràng và dễ đọc, dễ hiểu hơn. Sau này nếu đã vững, có thể viết tự do hơn ( dạng này khó hơn, vì viết tự do nhưng nội dung và bố cục vẫn phải nhất quán).
    Bài thơ của bạn đọc vẫn thấy rõ được ý bạn muốn biểu đạt, nhưng có cảm giác hơi rườm rà, và không sâu. Để có thể diễn đạt tốt hơn và có vốn từ nhiều, tớ nghĩ bạn cứ viết nhiều, và để ý chau chuốt dần dần sẽ tốt hơn.
    Và cuối cùng là cảm nghĩ cực kỳ riêng của tớ: vừa đọc bài thơ, vừa nhìn thấy tổng thống Bush hóc cá ( avartar của bạn).... có vẻ khó tập trung
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 03/08/2004
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    BÂNG KHUÂNG ĐÔI MẮT EM
    Biết không phải của em!
    Mà ánh mắt em da diết thế?
    Qua bao la thế kỷ
    Nghìn con đường lại dẫn đến hoang vu...
    Chợt thấy em ở trong cơn mơ
    Không dám nghĩ là mình đã nhớ
    Biết là mơ, thế mà anh sợ!
    Sợ ở em cả ánh mắt nhìn...
    Nửa nghi ngở, nửa lại muốn tin
    Ánh mắt em có bao giờ hy vọng?
    Biết không phải của anh, thế mà mong ngóng
    Chẳng dám tin, cũng chẳng dám hững hờ...
    Em vẫn của ai, trừ đôi mắt...ngẩn ngơ
    Là anh tưởng hay mắt em nói thật?
    Ở lại với anh chỉ còn đôi mắt
    Tự thầm thì trên ngày tháng không em.........
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 03/08/2004
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    BÂNG KHUÂNG ĐÔI MẮT EM
    Biết không phải của em!
    Mà ánh mắt em da diết thế?
    Qua bao la thế kỷ
    Nghìn con đường lại dẫn đến hoang vu...
    Chợt thấy em ở trong cơn mơ
    Không dám nghĩ là mình đã nhớ
    Biết là mơ, thế mà anh sợ!
    Sợ ở em cả ánh mắt nhìn...
    Nửa nghi ngở, nửa lại muốn tin
    Ánh mắt em có bao giờ hy vọng?
    Biết không phải của anh, thế mà mong ngóng
    Chẳng dám tin, cũng chẳng dám hững hờ...
    Em vẫn của ai, trừ đôi mắt...ngẩn ngơ
    Là anh tưởng hay mắt em nói thật?
    Ở lại với anh chỉ còn đôi mắt
    Tự thầm thì trên ngày tháng không em.........
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 03/08/2004
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    ...
    Không gì, sao lòng mong nhớ lạ !
    Gặp rồi thôi để lại biết mong chờ,
    Cây mùa xuân nảy những chồi xanh mướt
    Em là mùa gieo lộc biếc trong anh.
    NT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này