1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    ...
    Không gì, sao lòng mong nhớ lạ !
    Gặp rồi thôi để lại biết mong chờ,
    Cây mùa xuân nảy những chồi xanh mướt
    Em là mùa gieo lộc biếc trong anh.
    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    TƯƠNG TƯ THỜI GIAN
    Ta lại về trong đêm
    Nghe bước chân thời gian thở mạnh,
    Nghe như nước của thời gian sóng sánh,
    Mắt thời gian hun hút mênh mông...
    Phía xa xăm
    Ngày tháng dài đuổi nhau ra vô tận
    Như thế kỷ của triệu năm còn, mất
    Như hư không của sỏi đá ngàn xưa...
    Qua triệu những cơn mưa
    Rồi có lúc thời gian dừng lại
    Dù có lúc dáng người xa mãi
    Rồi nghìn năm gặp lại trăm năm
    Rồi nỗi buồn xưa cũng sẽ hoá trăng rằm.
    Sợi tương tư kéo mành ra trăm lối...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 03/08/2004
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 03/08/2004
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    TƯƠNG TƯ THỜI GIAN
    Ta lại về trong đêm
    Nghe bước chân thời gian thở mạnh,
    Nghe như nước của thời gian sóng sánh,
    Mắt thời gian hun hút mênh mông...
    Phía xa xăm
    Ngày tháng dài đuổi nhau ra vô tận
    Như thế kỷ của triệu năm còn, mất
    Như hư không của sỏi đá ngàn xưa...
    Qua triệu những cơn mưa
    Rồi có lúc thời gian dừng lại
    Dù có lúc dáng người xa mãi
    Rồi nghìn năm gặp lại trăm năm
    Rồi nỗi buồn xưa cũng sẽ hoá trăng rằm.
    Sợi tương tư kéo mành ra trăm lối...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 03/08/2004
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 03/08/2004
  4. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tài hoa cũng chuyện đùa chơi
    Làm sao thưa hết một lời yêu thương

    Hoàng Phủ Ngọc Tường
    Và có lẽ ngày kia là bão tố
    Em trở về nguyên thuỷ giữa lòng anh
    Và gìn giữ ân tình mùa hội ngộ
    Dù mai sau trái đất nổ tan tành
    Và có lẽ anh không bao giờ nói
    Lời trăm năm sầu hận lẫn yêu thương
    Anh đã thấy bình minh như vẫy gọi
    Và chiều phai nắng úa cuối con đường
    Em thấy không thời gian là chiếc lá
    Rớt bên trời báo hiệu một ngày thu
    Ngàn cánh hạc gầy đi soi bóng tuyết
    Cuối đường bay đã thấy vạn sa mù
    Và có lẽ giờ em đã hiểu
    Một lời kia là câm nín mùa loà
    Đêm sa mạc mộng quỳ lên đá sỏi
    Thánh nữ nào, em hỡi, Nhành Xuân qua
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tài hoa cũng chuyện đùa chơi
    Làm sao thưa hết một lời yêu thương

    Hoàng Phủ Ngọc Tường
    Và có lẽ ngày kia là bão tố
    Em trở về nguyên thuỷ giữa lòng anh
    Và gìn giữ ân tình mùa hội ngộ
    Dù mai sau trái đất nổ tan tành
    Và có lẽ anh không bao giờ nói
    Lời trăm năm sầu hận lẫn yêu thương
    Anh đã thấy bình minh như vẫy gọi
    Và chiều phai nắng úa cuối con đường
    Em thấy không thời gian là chiếc lá
    Rớt bên trời báo hiệu một ngày thu
    Ngàn cánh hạc gầy đi soi bóng tuyết
    Cuối đường bay đã thấy vạn sa mù
    Và có lẽ giờ em đã hiểu
    Một lời kia là câm nín mùa loà
    Đêm sa mạc mộng quỳ lên đá sỏi
    Thánh nữ nào, em hỡi, Nhành Xuân qua
  6. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Cảm ơn nguoi_thuong đã góp ý cho tôi , nhưng tôi cũng chưa rành về luật thơ lắm , làm những bài ngắn và dễ đọc thì hiện giwò tôi cũng chưa biết làm thế nào cả . Một lần nữa xin cảm ơn bạn
    Bây giờ tôi làm nốt bài sau của bài này , bởi vì hoàng hôn màu tím đới với tôi là một kỉ niệm khó nói lắm
    Hoàng hôn màu tím (tiếp)
    Em hay chăng , hoàng hôn kia màu tím
    Đã chỉ còn kỉ niệm thời yêu đương
    Bên anh giờ chỉ còn hoàng hôn đó
    Và cũng chỉ có mình anh với anh
    Em hay chăng , nước hồ thu đã lạnh
    Rửa tình cảm bằng nưóc mắt anh đây
    Em có nhớ hồ kia lung linh huyền ảo
    Đã trở thành quá khứ của tình yêu
    Anh đứng đó nhìn theo dòng nưóc lạnh
    Soi bóng tím , một hoàng hôn đã chết
    Anh không hiểu , sao tình trái ngang vậy
    Nỡ để xa đôi kẻ đang yêu nhau
    Anh chỉ biết tỏ lòng anh với nước
    Và đứng một mình ngắm cảnh hoàng hôn
    ANh chỉ biết giấu lòng ,anh đã mất
    Mất cả em rồi thêm cả anh đây
    Anh yêu em và nhớ em rất nhiều
    Nhưng hèn nhát , chẳng thổ lộ điều đó
    Để kéo lại bên mình tình yêu xưa
    Khi mà giờ chẳng trong tay anh nữa
    Em có hay , anh tỏ lòng đó vậy
    Chỉ có hoàng hôn màu tím kia ơi
    VÀ nưóc hồ đã lạnh khi em vắng
    Liệu em có hiểu tình của anh không
  7. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Cảm ơn nguoi_thuong đã góp ý cho tôi , nhưng tôi cũng chưa rành về luật thơ lắm , làm những bài ngắn và dễ đọc thì hiện giwò tôi cũng chưa biết làm thế nào cả . Một lần nữa xin cảm ơn bạn
    Bây giờ tôi làm nốt bài sau của bài này , bởi vì hoàng hôn màu tím đới với tôi là một kỉ niệm khó nói lắm
    Hoàng hôn màu tím (tiếp)
    Em hay chăng , hoàng hôn kia màu tím
    Đã chỉ còn kỉ niệm thời yêu đương
    Bên anh giờ chỉ còn hoàng hôn đó
    Và cũng chỉ có mình anh với anh
    Em hay chăng , nước hồ thu đã lạnh
    Rửa tình cảm bằng nưóc mắt anh đây
    Em có nhớ hồ kia lung linh huyền ảo
    Đã trở thành quá khứ của tình yêu
    Anh đứng đó nhìn theo dòng nưóc lạnh
    Soi bóng tím , một hoàng hôn đã chết
    Anh không hiểu , sao tình trái ngang vậy
    Nỡ để xa đôi kẻ đang yêu nhau
    Anh chỉ biết tỏ lòng anh với nước
    Và đứng một mình ngắm cảnh hoàng hôn
    ANh chỉ biết giấu lòng ,anh đã mất
    Mất cả em rồi thêm cả anh đây
    Anh yêu em và nhớ em rất nhiều
    Nhưng hèn nhát , chẳng thổ lộ điều đó
    Để kéo lại bên mình tình yêu xưa
    Khi mà giờ chẳng trong tay anh nữa
    Em có hay , anh tỏ lòng đó vậy
    Chỉ có hoàng hôn màu tím kia ơi
    VÀ nưóc hồ đã lạnh khi em vắng
    Liệu em có hiểu tình của anh không
  8. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Để mặc cho gió cuốn
    Em đừng hỏi có phải anh thay đổi
    Yêu và rồi không yêu
    Cứ lặng yên như là em rất kiêu
    Không yêu và đi mất
    Em đừng hỏi ai là ?ongười duy nhất?
    Không phải là em đâu!
    Em cứ giấu nỗi buồn trong sâu thẳm mắt nâu
    Đa mang và hay khóc
    Em đừng hỏi tại sao anh cắt tóc
    Đâu phải là vì em
    Lời yêu nào mà chẳng ngọt như kem
    Rồi cũng tan thành nước
    Hạnh phúc đợi ở con đường phía trước
    Ngọt ngào dù không anh
    Em đừng trách tình yêu sao quá mong manh
    Trong veo và dễ vỡ

    Anh đứng lại phía bên kia cánh cửa.
    Để hồn mình theo gió cuốn vào đêm
    Vẫn biết rằng sau cánh cửa là em
    Nhưng em ạ, có những điều không thể?

    (mùa thu trong mắt anh, là mùa thu đẹp nhất)
    ---------
    Tiểu thư Trịnh
  9. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Để mặc cho gió cuốn
    Em đừng hỏi có phải anh thay đổi
    Yêu và rồi không yêu
    Cứ lặng yên như là em rất kiêu
    Không yêu và đi mất
    Em đừng hỏi ai là ?ongười duy nhất?
    Không phải là em đâu!
    Em cứ giấu nỗi buồn trong sâu thẳm mắt nâu
    Đa mang và hay khóc
    Em đừng hỏi tại sao anh cắt tóc
    Đâu phải là vì em
    Lời yêu nào mà chẳng ngọt như kem
    Rồi cũng tan thành nước
    Hạnh phúc đợi ở con đường phía trước
    Ngọt ngào dù không anh
    Em đừng trách tình yêu sao quá mong manh
    Trong veo và dễ vỡ

    Anh đứng lại phía bên kia cánh cửa.
    Để hồn mình theo gió cuốn vào đêm
    Vẫn biết rằng sau cánh cửa là em
    Nhưng em ạ, có những điều không thể?

    (mùa thu trong mắt anh, là mùa thu đẹp nhất)
    ---------
    Tiểu thư Trịnh
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ

    Có những ngày đơn giản đến lạ kỳ
    Không day dứt, không cô đơn, không khóc,
    Con tim hiền như một lời ru dịu
    Giấc ngủ thầm he hé, đong đưa.
    NT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này