1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VẼ ĐỢI
    Thấy gì từ những người đàn bà đợi
    Tay với dài theo những khát khao
    ***g ngực cuộn theo chiều gió dựng
    Mắt đằm say, lòng biển sóng cồn.
    Cháy hơn cả hoàng hôn,
    Tin hơn niềm hy vọng,
    Đáng sợ hơn nhiều cái chết
    Từ đó giọt mầm hạnh phúc sinh sôi.
    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HÀNH TRÌNH

    Hãy dựa vào tay anh
    Để không còn thấy sợ
    Ngày quá dài và rộng
    Biển sâu quá, và xa.
    Nếu chỉ mình em qua
    Có thể nào đi hết ?
    Chân có ngày sẽ mệt
    Mắt có lúc sẽ buồn,
    Ngón tay sẽ bướng ương
    Đòi tìm bàn tay nữa.
    Ngày sẽ không còn sợ
    Khi nhìn thấy mắt anh
    Đêm cũng chẳng giá băng
    Có môi anh cười ấm,
    Những nẻo đường vạn dặm
    Thành những nẻo đường mơ
    Đi cho đến bao giờ
    Những sông dài hoá biển.

    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 17/08/2004
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HÀNH TRÌNH

    Hãy dựa vào tay anh
    Để không còn thấy sợ
    Ngày quá dài và rộng
    Biển sâu quá, và xa.
    Nếu chỉ mình em qua
    Có thể nào đi hết ?
    Chân có ngày sẽ mệt
    Mắt có lúc sẽ buồn,
    Ngón tay sẽ bướng ương
    Đòi tìm bàn tay nữa.
    Ngày sẽ không còn sợ
    Khi nhìn thấy mắt anh
    Đêm cũng chẳng giá băng
    Có môi anh cười ấm,
    Những nẻo đường vạn dặm
    Thành những nẻo đường mơ
    Đi cho đến bao giờ
    Những sông dài hoá biển.

    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 17/08/2004
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    LÃNG DU CA

    Em chẳng thể hiểu đến cùng tận nỗi buồn
    Cũng không hiểu tận cùng những niềm vui thầm lặng
    Đời chợt chênh vênh làm chòng chành thực tại
    Gió thổi đôi khi làm nghiêng ngả phố chiều.
    Em đã từng góp nhặt bao nhiêu?
    Buồn và vui mà đủ ngồi đong đếm.
    Dù nước mắt biết rơi, dù tim hiền biết đợi
    Nhưng biết không ngày dài và sẽ dài...
    Cuộc đời ơi, rồi cũng sẽ phôi phai ?
    Sông có khi không nhớ đường ra biển
    Thuyền có lúc lạc mất phương về bến
    Chim ăn hết rồi những vụn bánh ngày xưa.
    Và đôi khi chỉ cần một cơn mưa
    Đủ ướt hết những điều mình đã có
    Em không sợ phải hong mình vào gió
    Để tìm thấy con đường, trong câu hát lãng du.
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 17/08/2004
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    LÃNG DU CA

    Em chẳng thể hiểu đến cùng tận nỗi buồn
    Cũng không hiểu tận cùng những niềm vui thầm lặng
    Đời chợt chênh vênh làm chòng chành thực tại
    Gió thổi đôi khi làm nghiêng ngả phố chiều.
    Em đã từng góp nhặt bao nhiêu?
    Buồn và vui mà đủ ngồi đong đếm.
    Dù nước mắt biết rơi, dù tim hiền biết đợi
    Nhưng biết không ngày dài và sẽ dài...
    Cuộc đời ơi, rồi cũng sẽ phôi phai ?
    Sông có khi không nhớ đường ra biển
    Thuyền có lúc lạc mất phương về bến
    Chim ăn hết rồi những vụn bánh ngày xưa.
    Và đôi khi chỉ cần một cơn mưa
    Đủ ướt hết những điều mình đã có
    Em không sợ phải hong mình vào gió
    Để tìm thấy con đường, trong câu hát lãng du.
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 17/08/2004
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    LẠNH

    Lạnh quá, Không_Anh ơi
    Khe cửa làm bằng gió
    Tấm ván yêu giang giở
    Chẳng che được kín lòng.
    Trốn kỹ nữa bằng không
    Che nữa bằng thừa thãi
    Trót gieo vào mênh mông
    Liệu có mùa để hái ?
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 18/08/2004
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    LẠNH

    Lạnh quá, Không_Anh ơi
    Khe cửa làm bằng gió
    Tấm ván yêu giang giở
    Chẳng che được kín lòng.
    Trốn kỹ nữa bằng không
    Che nữa bằng thừa thãi
    Trót gieo vào mênh mông
    Liệu có mùa để hái ?
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 18/08/2004
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 20/08/2004
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 20/08/2004
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 20/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này