1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    XA ?

    Có những người sống để xa nhau ?
    Chiều hun hút những điều không thể nói
    Anh xa em, cuối con đường ai đợi
    Day dứt lòng anh những tháng dài ...
    Ngày xa em
    Bao la
    Nhưng như là chật hẹp
    Bộn bề
    Nhưng trống rỗng, hư không...
    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    RU EM
    Ru em thuyền ván chuân chuyên
    Tơ yêu còn mắc cửi duyên mấy lần ?
    Đã thôi một bến nổi nênh
    Đưa con đò mục qua lênh đênh buồn.
    Mắt xưa đổ nét vô thường
    Nhân tình còn cách bến thương mấy chèo ?
    Đò duyên biết có chỗ neo
    Hay đời cứ lệch phía cheo leo buồn !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 29/08/2004
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    RU EM
    Ru em thuyền ván chuân chuyên
    Tơ yêu còn mắc cửi duyên mấy lần ?
    Đã thôi một bến nổi nênh
    Đưa con đò mục qua lênh đênh buồn.
    Mắt xưa đổ nét vô thường
    Nhân tình còn cách bến thương mấy chèo ?
    Đò duyên biết có chỗ neo
    Hay đời cứ lệch phía cheo leo buồn !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 29/08/2004
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Có những người xa nhau để sống
    Ngày bên nhau sóng nổi dạt cuộc đời
    Em xa anh, giờ mỗi người một lối
    Day dứt tháng năm dài ai tha thứ cho ai.
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Có những người xa nhau để sống
    Ngày bên nhau sóng nổi dạt cuộc đời
    Em xa anh, giờ mỗi người một lối
    Day dứt tháng năm dài ai tha thứ cho ai.
  6. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em chợt giật mình trước cảm giác thân quen
    Khi thấy hình bóng anh trong câu thơ người khác
    Cũng như thế, những nỗi buồn man mác
    Cũng như thế, những ký ức xa xôi
    Những ngày xưa ấy đã lâu lắm rồi
    Cây tình yêu anh đã bao lần thay lá
    Mùa đến, mùa đi trôi vội vã
    Chỉ còn em đã lặng lẽ dõi theo.
    Chỉ còn em đã lặng lẽ dõi theo
    Và cũng chỉ còn em âm thầm chờ đợi
    Khi gió mưa đi qua, mùa nắng tới
    Anh lại trở về cùng cảm xúc nguyên sơ.
    Em sẽ lại đau đáu lòng với những câu thơ
    Anh không viết về em đâu, em biết rõ
    Nhưng em không cần, em không cần điều đó
    Em chỉ muốn chia sẻ cùng anh những kỷ niệm nặng lòng.
    Em đã chờ, anh có biết không?
    ...
    Và rồi dòng thời gian cuốn đi những điều viển vông
    Em tự hứa mình sẽ là một người khác
    Em tự hứa sẽ cho tất cả vào miền quên lãng
    Em tự hứa và em đã tìm được sự lãng quên
    Trái tim thôi thổn thức và tâm hồn bình yên
    Em mỉm cười như chẳng còn gì đáng nhớ
    Em xóa sạch mọi tình cảm xưa cũ
    Em đã quên...
    ...
    Hôm nay,
    Em chợt giật mình trước cảm giác thân quen
    Khi gặp hình bóng anh trong câu thơ người khác
    Em lại thấy trong tim một nỗi buồn man mác
    Em lại thấy chông chênh một nỗi nhớ chia xa
    ...
    Anh à, đến bao giờ em mới thực sự vượt qua???
  7. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em chợt giật mình trước cảm giác thân quen
    Khi thấy hình bóng anh trong câu thơ người khác
    Cũng như thế, những nỗi buồn man mác
    Cũng như thế, những ký ức xa xôi
    Những ngày xưa ấy đã lâu lắm rồi
    Cây tình yêu anh đã bao lần thay lá
    Mùa đến, mùa đi trôi vội vã
    Chỉ còn em đã lặng lẽ dõi theo.
    Chỉ còn em đã lặng lẽ dõi theo
    Và cũng chỉ còn em âm thầm chờ đợi
    Khi gió mưa đi qua, mùa nắng tới
    Anh lại trở về cùng cảm xúc nguyên sơ.
    Em sẽ lại đau đáu lòng với những câu thơ
    Anh không viết về em đâu, em biết rõ
    Nhưng em không cần, em không cần điều đó
    Em chỉ muốn chia sẻ cùng anh những kỷ niệm nặng lòng.
    Em đã chờ, anh có biết không?
    ...
    Và rồi dòng thời gian cuốn đi những điều viển vông
    Em tự hứa mình sẽ là một người khác
    Em tự hứa sẽ cho tất cả vào miền quên lãng
    Em tự hứa và em đã tìm được sự lãng quên
    Trái tim thôi thổn thức và tâm hồn bình yên
    Em mỉm cười như chẳng còn gì đáng nhớ
    Em xóa sạch mọi tình cảm xưa cũ
    Em đã quên...
    ...
    Hôm nay,
    Em chợt giật mình trước cảm giác thân quen
    Khi gặp hình bóng anh trong câu thơ người khác
    Em lại thấy trong tim một nỗi buồn man mác
    Em lại thấy chông chênh một nỗi nhớ chia xa
    ...
    Anh à, đến bao giờ em mới thực sự vượt qua???
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ai, một cái giật mình
    Nếu vô tình, tôi là người có lỗi
    Những nỗi đau có khi nào tự nói
    Và cả chông chênh, khi phía gió chẳng mời !
    Xin lỗi người, nếu đã tạo chơi vơi
    Của xứ sở từ lâu đã muốn thôi, khép mãi
    Trong chiếc áo bỏ quên, tiếng ngày xưa ngài ngại
    Tôi, ai ngờ, bỗng mở lại vô tâm.
    Xin được ngồi bên, phút trầm ngâm !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 31/08/2004
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ai, một cái giật mình
    Nếu vô tình, tôi là người có lỗi
    Những nỗi đau có khi nào tự nói
    Và cả chông chênh, khi phía gió chẳng mời !
    Xin lỗi người, nếu đã tạo chơi vơi
    Của xứ sở từ lâu đã muốn thôi, khép mãi
    Trong chiếc áo bỏ quên, tiếng ngày xưa ngài ngại
    Tôi, ai ngờ, bỗng mở lại vô tâm.
    Xin được ngồi bên, phút trầm ngâm !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 31/08/2004
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    XUÂN HƯƠNG
    Phải đâu lại kiếp tằm tơ,
    Khép chi cái nợ, duyên hờ bấy nay ?
    Lạt mềm thì buộc chặt tay
    Đâu hay buộc nước, chẳng tày cũng ra.
    Đã là bến của người ta
    Giằng đi kéo lại nào ra của mình ?
    Cạn đời vẫn giọt lênh đênh
    Khen con tạo khéo xoay vần mà nên
    Má hồng như kiếp trăng, đèn ...
    Mãi Đêm !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 01/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này