1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    XUÂN HƯƠNG
    Phải đâu lại kiếp tằm tơ,
    Khép chi cái nợ, duyên hờ bấy nay ?
    Lạt mềm thì buộc chặt tay
    Đâu hay buộc nước, chẳng tày cũng ra.
    Đã là bến của người ta
    Giằng đi kéo lại nào ra của mình ?
    Cạn đời vẫn giọt lênh đênh
    Khen con tạo khéo xoay vần mà nên
    Má hồng như kiếp trăng, đèn ...
    Mãi Đêm !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 01/09/2004
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI
    Em đã biết những ngày đợi sẽ dài
    Nhưng không nghĩ nó lại dài đến thế
    Mỗi lần đêm đã thấy mênh mông tệ
    Ngày đợi dài hơn rất nhiều đêm !
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI
    Em đã biết những ngày đợi sẽ dài
    Nhưng không nghĩ nó lại dài đến thế
    Mỗi lần đêm đã thấy mênh mông tệ
    Ngày đợi dài hơn rất nhiều đêm !
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VA LI
    Hôm nay có 1 người
    vừa xách va li ra khỏi ...cuộc đời tôi
    Nắng vô tình trải thảm
    Như ngày đầu tiên xưa...
    Cuộc đời không như mơ
    Mà ước gì giống như là mơ nhỉ !
    Để những lúc dại khờ
    Lại một lần xin lỗi
    Để những khi lần lữa
    Tôi xoay lại đồng hồ
    Để những lúc không thể nào lành lại
    Sẽ quay về trước khi vỡ, một giây....
    Hôm nay
    Có một người
    Nói với tôi
    Những lời vô nghĩa
    Những điều gì ấy nhỉ
    Như "xin lỗi, thứ tha"
    Như "lần cuối, cách xa"....
    Những lời của triệu ngàn năm trước ?
    Tôi làm sao hiểu được
    Những lời của chia ly !
    Nên tôi chẳng nhớ gì
    Chỉ hiểu
    Có một ...chiếc va li
    Không bao giờ trở lại.
    NT
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VA LI
    Hôm nay có 1 người
    vừa xách va li ra khỏi ...cuộc đời tôi
    Nắng vô tình trải thảm
    Như ngày đầu tiên xưa...
    Cuộc đời không như mơ
    Mà ước gì giống như là mơ nhỉ !
    Để những lúc dại khờ
    Lại một lần xin lỗi
    Để những khi lần lữa
    Tôi xoay lại đồng hồ
    Để những lúc không thể nào lành lại
    Sẽ quay về trước khi vỡ, một giây....
    Hôm nay
    Có một người
    Nói với tôi
    Những lời vô nghĩa
    Những điều gì ấy nhỉ
    Như "xin lỗi, thứ tha"
    Như "lần cuối, cách xa"....
    Những lời của triệu ngàn năm trước ?
    Tôi làm sao hiểu được
    Những lời của chia ly !
    Nên tôi chẳng nhớ gì
    Chỉ hiểu
    Có một ...chiếc va li
    Không bao giờ trở lại.
    NT
  6. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ về với em
    Trong lòng luôn luôn nhớ
    Băng qua cả bóng đêm
    Chấp phong ba bão tố.
    Anh sẽ về với em
    Bốn mùa chầm chậm nhé
    Lá cuối mùa nằm im
    Thời gian trôi khe khẽ.
    Anh sẽ về với em
    Không chỉ là lời hứa
    Ẩn sâu trong trái tim
    Là bóng hình em đó.
    Anh sẽ về với em,
    Dẫu xuân thì quá vội
    Em ơi, em hãy đợi
    Ngày mai, anh sẽ về.
  7. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ về với em
    Trong lòng luôn luôn nhớ
    Băng qua cả bóng đêm
    Chấp phong ba bão tố.
    Anh sẽ về với em
    Bốn mùa chầm chậm nhé
    Lá cuối mùa nằm im
    Thời gian trôi khe khẽ.
    Anh sẽ về với em
    Không chỉ là lời hứa
    Ẩn sâu trong trái tim
    Là bóng hình em đó.
    Anh sẽ về với em,
    Dẫu xuân thì quá vội
    Em ơi, em hãy đợi
    Ngày mai, anh sẽ về.
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    nghe bài này của exorcis thấy yên lòng chút chút
    Post một bài thơ cũ cũ, mà thấy bây giờ vẫn thế, chẳng cũ tẹo nào !
    VỀ PHỐ
    Và ta lại về trên con đường quen thuộc
    Những nét cười và dáng vóc ngày xưa
    Phố vẫn đợi, như ngày xưa đã hứa
    Tiếng guốc ngày nào ngân lại dưới hiên mưa.
    Với tháng năm ta đâu còn bé nữa
    Sao phố vẫn già như chẳng thể già hơn
    Vẫn lặng lẽ nghìn đời như thấu hiểu
    Có nắng vàng qua lá khẽ đu đưa ...
    Về lại phố thấy lòng mình ấm lại
    Giữa vạn đời muôn ngả giống như nhau
    Chợt thấy tiếc ngày xưa thời tóc dại
    Với con đường yên ả đến ...xôn xao!
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    nghe bài này của exorcis thấy yên lòng chút chút
    Post một bài thơ cũ cũ, mà thấy bây giờ vẫn thế, chẳng cũ tẹo nào !
    VỀ PHỐ
    Và ta lại về trên con đường quen thuộc
    Những nét cười và dáng vóc ngày xưa
    Phố vẫn đợi, như ngày xưa đã hứa
    Tiếng guốc ngày nào ngân lại dưới hiên mưa.
    Với tháng năm ta đâu còn bé nữa
    Sao phố vẫn già như chẳng thể già hơn
    Vẫn lặng lẽ nghìn đời như thấu hiểu
    Có nắng vàng qua lá khẽ đu đưa ...
    Về lại phố thấy lòng mình ấm lại
    Giữa vạn đời muôn ngả giống như nhau
    Chợt thấy tiếc ngày xưa thời tóc dại
    Với con đường yên ả đến ...xôn xao!
    NT
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    đọc thơ người thương, mình có cảm tưởng chữ "đợi" xuất hiện hơi bị nhiều. hình như bạn đang đau buồn vì sự xa cách về không gian...với những gì mà bạn yêu quí. Bạn sợ rằng mình sẽ mất đi chúng nhưng bạn cũng có một niềm tin rất mạnh mẽ vào tương lai..hi không biết mình cảm nhận vậy có đúng không nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này