1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 17/09/2004
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN GIẢN
    Nếu có yêu tôi, em cứ nói một lời
    Hay là ghét, hoặc không ưa, cũng nói
    Tôi chẳng sợ những tiếng đời nông nổi
    Chỉ sợ mình không hiểu nổi mình thôi.
    Là mùa thu thì tất lá sẽ rơi
    Là mùa đông thì heo may sẽ khóc
    Em đừng tạo chi lời khó nhọc
    Đời có đâu quá khó hiểu, phải không?
    Thôi mệt rồi những biện lý mênh mông
    Chán nổi trôi qua những miền tinh tế
    Chỉ cần trưa nay một bàn tay mềm nhẹ
    Đã thấy đầy, đủ bẵng tiếng đam mê.
    Quên luôn nhiều, những nhịp đập nhiêu khê.......
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN GIẢN
    Nếu có yêu tôi, em cứ nói một lời
    Hay là ghét, hoặc không ưa, cũng nói
    Tôi chẳng sợ những tiếng đời nông nổi
    Chỉ sợ mình không hiểu nổi mình thôi.
    Là mùa thu thì tất lá sẽ rơi
    Là mùa đông thì heo may sẽ khóc
    Em đừng tạo chi lời khó nhọc
    Đời có đâu quá khó hiểu, phải không?
    Thôi mệt rồi những biện lý mênh mông
    Chán nổi trôi qua những miền tinh tế
    Chỉ cần trưa nay một bàn tay mềm nhẹ
    Đã thấy đầy, đủ bẵng tiếng đam mê.
    Quên luôn nhiều, những nhịp đập nhiêu khê.......
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đời vui thế, eo ơi đời vui thế
    Cứ muốn reo hoặc nhảy múa tưng bừng
    Đêm trong sạch và ngày nhè nhẹ
    Thấy yêu nhiều, cả kẻ dửng dừng dưng.
    NT
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đời vui thế, eo ơi đời vui thế
    Cứ muốn reo hoặc nhảy múa tưng bừng
    Đêm trong sạch và ngày nhè nhẹ
    Thấy yêu nhiều, cả kẻ dửng dừng dưng.
    NT
  6. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Người thương thế ui ui người thương thế
    Thương ít thôi và chia sẻ thật nhiều
    Thuỳ Linh ơi , đêm có mộng bao nhiu
    ANh không muốn làm người xa bến đỗ
    hihi... lâu lắm rồi không gặp .. Hôm nay chọc ngoáy nhóc tẹo .. BB
  7. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Người thương thế ui ui người thương thế
    Thương ít thôi và chia sẻ thật nhiều
    Thuỳ Linh ơi , đêm có mộng bao nhiu
    ANh không muốn làm người xa bến đỗ
    hihi... lâu lắm rồi không gặp .. Hôm nay chọc ngoáy nhóc tẹo .. BB
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tưởng vịt bầu này lên chảo từ lâu rồi, hoá ra vẫn còn thoát được mấy lần đồ tể để lên đây lọ mọ chọc ngoáy
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tưởng vịt bầu này lên chảo từ lâu rồi, hoá ra vẫn còn thoát được mấy lần đồ tể để lên đây lọ mọ chọc ngoáy
    NT
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chờ
    Hàng cây lá đứng trong chiều bặt gió
    Nắng không về tắt lịm ở phía sâu
    Bóng trời nhạt như màu chờ đợi
    Khắc khoải chiều câu hát tìm nhau.
    Em có tìm thấy anh ở trong đáy mắt sâu
    Hay thấy anh trong chiều nay lặng lẽ
    Nỗi nhớ nhung thì thầm rất khẽ
    Sao con tim cứ lỗi nhịp dội về...
    Em muốn níu trời, muốn níu mây che
    Cho đêm sâu không trở về vội vã
    Để trời xanh khỏi trở mình hối hả
    Để gió nghiêng lần cuối gọi anh về...
    5.2.00
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 18/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này