1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    THÌ THẦM NHỚ
    Ước gì có em
    Để được hôn
    Dù chỉ nhành sương cỏ
    Để được ấp vào trong ngực nhỏ
    Sợi tóc em rơi Nhớ
    Vào những ngày Lãng Quên
    Ước gì đêm không tên
    Nghe nốt nhạc lạc từ màu huyền diệu
    Ghé môi chờ đợi
    Một tiếng cười bứt rứt giữa mưa khuya.
    Thôi chỉ ưóc gì
    Thấy em trong mơ
    Giữa thì thầm nhớ...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 29/09/2004
  2. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em đừng nhìn tôi nữa
    Trời ngoài kia tối rồi
    Và người kia sắp đến
    Em nên về đi thôi
    Em ngoảnh lại nhìn tôi
    Sẽ thấy buồn trong mắt
    sẽ thấy buồn trong tim
    Tim bị ai nắm chặt
    Em hãy về đi em
    Dù lòng tôi tan vỡ
    mắt tôi buồn xa xăm
    Những ngậm ngùi trực vỡ
    Em về với người ấy
    Tôi còn lại với tôi
    Những ngày phút xưa ấy
    Trở thành côi cút rồi
  3. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em đừng nhìn tôi nữa
    Trời ngoài kia tối rồi
    Và người kia sắp đến
    Em nên về đi thôi
    Em ngoảnh lại nhìn tôi
    Sẽ thấy buồn trong mắt
    sẽ thấy buồn trong tim
    Tim bị ai nắm chặt
    Em hãy về đi em
    Dù lòng tôi tan vỡ
    mắt tôi buồn xa xăm
    Những ngậm ngùi trực vỡ
    Em về với người ấy
    Tôi còn lại với tôi
    Những ngày phút xưa ấy
    Trở thành côi cút rồi
  4. cuong4784

    cuong4784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thả hồn em giữa hư vô
    Muốn tìm một cõi như là chị mong
    Gió mây chung ý chung lòng
    Cám ơn chị đã cảm....đời thay em .
  5. cuong4784

    cuong4784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thả hồn em giữa hư vô
    Muốn tìm một cõi như là chị mong
    Gió mây chung ý chung lòng
    Cám ơn chị đã cảm....đời thay em .
  6. cuong4784

    cuong4784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thả hồn em giữa hư vô
    Muốn tìm một cõi như là chị mong
    Gió mây chung ý chung lòng
    Cám ơn chị......cũng dòng suy tư
  7. cuong4784

    cuong4784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thả hồn em giữa hư vô
    Muốn tìm một cõi như là chị mong
    Gió mây chung ý chung lòng
    Cám ơn chị......cũng dòng suy tư
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT GỌI TÊN
    Hãy tha thứ cho em
    Một lần không thể nói
    Và nụ hôn ấy vội
    Chẳng thể là tình yêu.
    Em là người khách đầu
    Mà lỡ bao bến trước
    Đò yêu xuôi, rồi ngược
    Chim sáo về, lại đi.
    Không biết gọi tên gì
    Cho những ngày tháng ấy...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 01/10/2004
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT GỌI TÊN
    Hãy tha thứ cho em
    Một lần không thể nói
    Và nụ hôn ấy vội
    Chẳng thể là tình yêu.
    Em là người khách đầu
    Mà lỡ bao bến trước
    Đò yêu xuôi, rồi ngược
    Chim sáo về, lại đi.
    Không biết gọi tên gì
    Cho những ngày tháng ấy...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 01/10/2004
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    MẮT
    Em đừng nói về nỗi cô đơn
    Không ai nói hay hơn đôi mắt
    Vén màn đêm bí mật
    Mắt kể chuyện những cơn mơ, đêm khuya cứ giật mình.
    Dù em muốn lặng thinh
    Thì những giấc mơ vẫn đều có cánh
    Kể về anh những đêm buồn lạnh
    Ngón em gầy víu lại vị tình xưa
    Em có tin gió mưa
    Chỉ toàn điều chân thật
    Trong đôi mắt là những điều sâu nhất
    Mà khát khao cất dấu không thể khoá vào đâu.
    Hãy đi lại từ đầu
    Để cho nỗi cô đơn từ mắt em bay nhảy
    Cho màn đêm bốc cháy
    Những thức giấc cô đơn.
    Đôi mắt yêu thương là đôi mắt trong hơn...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 01/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này