1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Và thế đó, bé buồn theo gió thoảng
    Mang hương yêu về ướp tóc bé ngoan
    Hồn lâng lâng như lạc bước thiên đàng
    Bé chẳng biết, sao nhớ chi nhiều quá
    Anh theo bé, giữa đường mơ diểm ảo
    Bé tìm về ***g lộng gió chiêm bao
    Dẩu đêm nay, trời lấp lánh ngàn sao
    Anh sẻ bảo, sao trời trong mắt bé

  2. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ai về nhắn với người thương
    mùa hoa bưởi lại đơm hương nữa rồi
    thế mà mây vẫn cứ trôi
    thế mà em vẫn vô hồi cách xa
    ai về nhắn với người ta
    mùi hoa bưởi ngát hiên nhà đợi ai
    Ừ thôi mây vẫn ruổi dài
    ừ thôi em vẫn miệt mài tha hương
    chỉ nhìn hoa bưởi là thương
    nên chăng hương ngát lạ thường đêm nay
    Ai về nhắn với ai đây
    để hương quyện nét chân mày người xa....
    17-10-2004
  3. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ai về nhắn với người thương
    mùa hoa bưởi lại đơm hương nữa rồi
    thế mà mây vẫn cứ trôi
    thế mà em vẫn vô hồi cách xa
    ai về nhắn với người ta
    mùi hoa bưởi ngát hiên nhà đợi ai
    Ừ thôi mây vẫn ruổi dài
    ừ thôi em vẫn miệt mài tha hương
    chỉ nhìn hoa bưởi là thương
    nên chăng hương ngát lạ thường đêm nay
    Ai về nhắn với ai đây
    để hương quyện nét chân mày người xa....
    17-10-2004
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    3h sáng về nhà thấy một lời nhắn mình, xúc động !
    Mấy tuần nay bận rộn với đêm thơ nên không thể cùng mọi người " nhởn nha viết lách" , hy vọng sắp tới sẽ lại được trở về với góc thơ này.
    Mắt mũi nhôm nhoam, bây giờ chỉ còn sức post một bài thơ cũ, mong rằng hương bưởi vẫn thơm, nhưng đừng hờn trách
    NGÀY KỲ DIỆU
    Mây đẹp lắm, em ơi đừng khóc nữa
    Nắng như thơ dệt mộng ở sau hè
    Ngày kỳ diệu như mùa xuân mới hé
    Đem tương tư vung vẩy cả trời ngây...
    Tiếng chim rơi, tiếng lá rụng mê say
    Em hãy nghe tim mình ngàn vạn nhịp
    Gió vây nắng trên cao như khung dệt
    Em bủa vây anh trong những giấc mơ nồng
    Trời hồng phấn em ơi ngày kỳ diệu
    Anh nghe lòng cũng đập, cũng véo von
    Trong mắt em tưng bừng hương nắng sớm
    Gió hồn anh theo đến vạn năm, còn...
    30.1.00
    NT
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    3h sáng về nhà thấy một lời nhắn mình, xúc động !
    Mấy tuần nay bận rộn với đêm thơ nên không thể cùng mọi người " nhởn nha viết lách" , hy vọng sắp tới sẽ lại được trở về với góc thơ này.
    Mắt mũi nhôm nhoam, bây giờ chỉ còn sức post một bài thơ cũ, mong rằng hương bưởi vẫn thơm, nhưng đừng hờn trách
    NGÀY KỲ DIỆU
    Mây đẹp lắm, em ơi đừng khóc nữa
    Nắng như thơ dệt mộng ở sau hè
    Ngày kỳ diệu như mùa xuân mới hé
    Đem tương tư vung vẩy cả trời ngây...
    Tiếng chim rơi, tiếng lá rụng mê say
    Em hãy nghe tim mình ngàn vạn nhịp
    Gió vây nắng trên cao như khung dệt
    Em bủa vây anh trong những giấc mơ nồng
    Trời hồng phấn em ơi ngày kỳ diệu
    Anh nghe lòng cũng đập, cũng véo von
    Trong mắt em tưng bừng hương nắng sớm
    Gió hồn anh theo đến vạn năm, còn...
    30.1.00
    NT
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    THẬT EM
    Nếu biết em là lửa
    Anh có còn yêu không?
    Và có là dòng suối
    Chảy vào trong than nồng?
    Chẳng thể hứa cho xong
    Dù yêu anh đến mấy
    Con tim em thế đấy
    Không thể nào lặng yên ...
    Xin đừng nghĩ gió hiền
    Là không còn nông nổi
    Vì nó cũng dại khờ
    Và đôi khi rất vội...
    Vội từ khi yêu anh
    Vội cho mình say đắm
    Khi đã là nhịp đập
    Đừng nén trong khát khao .
    Và lửa em, ôi chao !
    Rát vào anh bỏng cháy
    Anh có tin khi ấy
    Em rất thật Em, không?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 19/10/2004
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    THẬT EM
    Nếu biết em là lửa
    Anh có còn yêu không?
    Và có là dòng suối
    Chảy vào trong than nồng?
    Chẳng thể hứa cho xong
    Dù yêu anh đến mấy
    Con tim em thế đấy
    Không thể nào lặng yên ...
    Xin đừng nghĩ gió hiền
    Là không còn nông nổi
    Vì nó cũng dại khờ
    Và đôi khi rất vội...
    Vội từ khi yêu anh
    Vội cho mình say đắm
    Khi đã là nhịp đập
    Đừng nén trong khát khao .
    Và lửa em, ôi chao !
    Rát vào anh bỏng cháy
    Anh có tin khi ấy
    Em rất thật Em, không?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 19/10/2004
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO ANH

    Em chưa bao giờ hứa với anh sẽ yêu anh đến suốt đời. Một lời nói em sợ sự mơ hồ của tương lai sẽ có thể không giữ được. Cuộc đời thì dài rộng còn mình thì nhỏ bé. Em không đủ sức san những lời hứa cho những ngày chưa tới. Và như thế để bây giờ, em đủ sức yêu anh mãnh liệt nhất.
    Anh yêu dấu, một lời hứa sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu em không thể thực hiện nó, hay chỉ thực hiện như một giao ước. Sẽ có lúc anh thấy lo sợ vì thiếu " lời hứa" ấy của em. Và sẽ có lúc em cũng sẽ lo sợ y như thế. Còn thiếu gì nữa mà em không thể hứa với anh một lời???
    Nhưng một cuộc sống dính chặt vào một điều gì đó nó mới buồn bã làm sao. Em không tin dù đến 10 năm sau, 20 năm sau, con người em vẫn thế. Giống như tình yêu của chúng mình cũng không giống như những ngày đầu tiên nữa. Nó nảy nở và đằm thắm hơn xưa, bên anh, em không còn hay giận dỗi vô lý, không còn viết nhật ký cho đỡ những giây phút xa nhau.
    Em không muốn nói trước về ngày mai, vì ngày mai bắt đầu từ hôm nay của chúng mình. Từ anh và từ em. Nếu không có hôm nay, ngày mai sẽ không bao giờ đến. Hãy để cho ngày mai mở cửa, chờ đón những điều chân thật nhất. Hãy để ngày mai là ước mơ, và để bây giờ mình cùng nhau vươn tới. Ngày mai, sẽ mãi là điều bí ẩn của tình yêu.
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO ANH

    Em chưa bao giờ hứa với anh sẽ yêu anh đến suốt đời. Một lời nói em sợ sự mơ hồ của tương lai sẽ có thể không giữ được. Cuộc đời thì dài rộng còn mình thì nhỏ bé. Em không đủ sức san những lời hứa cho những ngày chưa tới. Và như thế để bây giờ, em đủ sức yêu anh mãnh liệt nhất.
    Anh yêu dấu, một lời hứa sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu em không thể thực hiện nó, hay chỉ thực hiện như một giao ước. Sẽ có lúc anh thấy lo sợ vì thiếu " lời hứa" ấy của em. Và sẽ có lúc em cũng sẽ lo sợ y như thế. Còn thiếu gì nữa mà em không thể hứa với anh một lời???
    Nhưng một cuộc sống dính chặt vào một điều gì đó nó mới buồn bã làm sao. Em không tin dù đến 10 năm sau, 20 năm sau, con người em vẫn thế. Giống như tình yêu của chúng mình cũng không giống như những ngày đầu tiên nữa. Nó nảy nở và đằm thắm hơn xưa, bên anh, em không còn hay giận dỗi vô lý, không còn viết nhật ký cho đỡ những giây phút xa nhau.
    Em không muốn nói trước về ngày mai, vì ngày mai bắt đầu từ hôm nay của chúng mình. Từ anh và từ em. Nếu không có hôm nay, ngày mai sẽ không bao giờ đến. Hãy để cho ngày mai mở cửa, chờ đón những điều chân thật nhất. Hãy để ngày mai là ước mơ, và để bây giờ mình cùng nhau vươn tới. Ngày mai, sẽ mãi là điều bí ẩn của tình yêu.
    NT
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HÀNH TRÌNH XA ANH
    ( Viết cho một người )
    Đừng xôn xao nữa tim ơi
    Giọt sương đêm đã nói lời ban mai
    Giật mình, nghe tiếng thở dài
    Đắn đo từ dạo chia tay đến giờ...
    Nếu mà quay lại ngày xưa
    Hẳn đường vẫn đợi, cơn mưa sẽ mừng
    Nhưng lời, Em sẽ ngại ngùng
    Và câu chào, có dửng dưng trước tình ?
    Ngày xưa giờ đã thông thênh
    Quay về chỉ gặp mông mênh bước mình
    Xe xưa khắc vệt buồn tênh
    Dài thêm với cuộc hành trình xa Anh.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 20/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này