1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HÀNH TRÌNH XA ANH
    ( Viết cho một người )
    Đừng xôn xao nữa tim ơi
    Giọt sương đêm đã nói lời ban mai
    Giật mình, nghe tiếng thở dài
    Đắn đo từ dạo chia tay đến giờ...
    Nếu mà quay lại ngày xưa
    Hẳn đường vẫn đợi, cơn mưa sẽ mừng
    Nhưng lời, Em sẽ ngại ngùng
    Và câu chào, có dửng dưng trước tình ?
    Ngày xưa giờ đã thông thênh
    Quay về chỉ gặp mông mênh bước mình
    Xe xưa khắc vệt buồn tênh
    Dài thêm với cuộc hành trình xa Anh.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 20/10/2004
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ẢO ẢNH
    Tự nhiên buồn muốn khóc
    Bơ vơ đến lạ lùng
    Ngẩn ngơ đưa tay với
    Lấy lại về ... hư không !
    Em như người vay nợ
    Thiếu Anh cả cuộc đời
    Lời mới nghèn nghẹn mở
    Thương mắt, đã đầy vơi...
    NT
    PS. dời ơi !
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 22/10/2004
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ẢO ẢNH
    Tự nhiên buồn muốn khóc
    Bơ vơ đến lạ lùng
    Ngẩn ngơ đưa tay với
    Lấy lại về ... hư không !
    Em như người vay nợ
    Thiếu Anh cả cuộc đời
    Lời mới nghèn nghẹn mở
    Thương mắt, đã đầy vơi...
    NT
    PS. dời ơi !
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 22/10/2004
  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ của một người con gái miền nam, post vào đây chia sẻ với người thương nhé
    Mùa thu còn leo lét phía chân mây
    đêm Thủ Đức sao băng về cánh gió
    trăng khắc khoải giữa lưng trời mắt đỏ
    thương bóng chiều tím biếc nỗi mênh mông
    Anh có còn đứng đó nữa không?
    em ngơ ngác cuối giảng đường tít tắp
    chân nỡ lang thang bước vào cô độc
    Thủ Đức dài theo bóng lá thâm sâu
    Ai lỡ chân đi suốt mối tình đầu
    triền đất xa kéo mình ngơ ngẩn mãi
    bóng liễu buông quấn mảnh hồn ngây dại
    bước chân thầm cỏ vướng những đêm mơ
    Em cứ ngồi cho hết một bài thơ
    ai dở dang ai sẽ là vô tận
    những câu thơ tưởng không thành tiếng hát
    sao bỗng rơi lẻ xuống một cung đàn
    Em là người không có hoàng hôn
    đứng trong bình minh bỗng thấy mình khuya khoắt
    những ngôi sao sẽ suốt đời bí mật
    giữa thiên hà nở được chăng anh?
    Nước mắt rồi sẽ chảy đến long lanh
    những cắt chia và lời gắn bó
    anh có tin em vẫn còn ở đó?
    dẫu đời buồn không giấu mất ai đâu.
    Lê Thị Thanh Tâm
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 21/10/2004
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ của một người con gái miền nam, post vào đây chia sẻ với người thương nhé
    Mùa thu còn leo lét phía chân mây
    đêm Thủ Đức sao băng về cánh gió
    trăng khắc khoải giữa lưng trời mắt đỏ
    thương bóng chiều tím biếc nỗi mênh mông
    Anh có còn đứng đó nữa không?
    em ngơ ngác cuối giảng đường tít tắp
    chân nỡ lang thang bước vào cô độc
    Thủ Đức dài theo bóng lá thâm sâu
    Ai lỡ chân đi suốt mối tình đầu
    triền đất xa kéo mình ngơ ngẩn mãi
    bóng liễu buông quấn mảnh hồn ngây dại
    bước chân thầm cỏ vướng những đêm mơ
    Em cứ ngồi cho hết một bài thơ
    ai dở dang ai sẽ là vô tận
    những câu thơ tưởng không thành tiếng hát
    sao bỗng rơi lẻ xuống một cung đàn
    Em là người không có hoàng hôn
    đứng trong bình minh bỗng thấy mình khuya khoắt
    những ngôi sao sẽ suốt đời bí mật
    giữa thiên hà nở được chăng anh?
    Nước mắt rồi sẽ chảy đến long lanh
    những cắt chia và lời gắn bó
    anh có tin em vẫn còn ở đó?
    dẫu đời buồn không giấu mất ai đâu.
    Lê Thị Thanh Tâm
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 21/10/2004
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều ! Tớ vẫn theo dõi topic của bạn !
    vui nhé -
    NT
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều ! Tớ vẫn theo dõi topic của bạn !
    vui nhé -
    NT
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGẢ RẼ

    Có lúc con đường ngừng lại
    Em quay về, tay quấn tóc ngu ngơ
    Trên tay cầm cơn mơ
    Và tay kia - chiếc kéo...
    Đừng vội héo, mùa xuân
    Đi qua tôi, xin một lần nở muộn
    Không thể xin xuân làm hoa bất tử
    Tôi muốn đâu xuân khô cứng bao giờ...
    Xin đừng chạm vào mưa
    Của chiều nay quá mỏng
    Vẫn nghe phía những đôi chân rát bỏng
    Chập choạng rồi nóng rẫy một ngày đau ...
    Không ở lại trong nhau
    Một con đường mà bao ngả rẽ
    Ngả rẽ mặt trời, ngả rẽ đêm khuya
    Ngả rẽ mải mê, ngả về nhạt nhẽo
    Bụi cỏ chia nhau, hoa xuân còn héo,
    Khác đường rồi, chân có nhớ chân nhau?
    Đi mau, đi mau, đừng nhìn mắt đêm sâu.
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGẢ RẼ

    Có lúc con đường ngừng lại
    Em quay về, tay quấn tóc ngu ngơ
    Trên tay cầm cơn mơ
    Và tay kia - chiếc kéo...
    Đừng vội héo, mùa xuân
    Đi qua tôi, xin một lần nở muộn
    Không thể xin xuân làm hoa bất tử
    Tôi muốn đâu xuân khô cứng bao giờ...
    Xin đừng chạm vào mưa
    Của chiều nay quá mỏng
    Vẫn nghe phía những đôi chân rát bỏng
    Chập choạng rồi nóng rẫy một ngày đau ...
    Không ở lại trong nhau
    Một con đường mà bao ngả rẽ
    Ngả rẽ mặt trời, ngả rẽ đêm khuya
    Ngả rẽ mải mê, ngả về nhạt nhẽo
    Bụi cỏ chia nhau, hoa xuân còn héo,
    Khác đường rồi, chân có nhớ chân nhau?
    Đi mau, đi mau, đừng nhìn mắt đêm sâu.
    NT
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    LÁ TÌNH
    Mắt của đêm hay là mắt của em?
    Cứ hong hong những màu đen đen ướt
    Anh đi thế trong đêm thu mườn mượt
    Nghe hơi mùa, mà thấy ấm hơi em !
    Sâu sâu đêm, vị đã từ lâu quen ?
    Lá khẽ rơi trên tóc người vừa đến
    Nằm rất gọn trong lòng tay hò hẹn
    Ru mượt đợi chờ, chiếc-lá-tình-em.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 23/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này