1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    LÁ TÌNH
    Mắt của đêm hay là mắt của em?
    Cứ hong hong những màu đen đen ướt
    Anh đi thế trong đêm thu mườn mượt
    Nghe hơi mùa, mà thấy ấm hơi em !
    Sâu sâu đêm, vị đã từ lâu quen ?
    Lá khẽ rơi trên tóc người vừa đến
    Nằm rất gọn trong lòng tay hò hẹn
    Ru mượt đợi chờ, chiếc-lá-tình-em.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 23/10/2004
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐỐ TÌNH

    Mắt lá tre đong đưa, liếc
    Ru anh, ru tình, tiếc
    Mẩu xuân giờ biết
    Héo chưa?
    Yêu bao nhiêu là vừa
    Tuổi có còn theo nổi ?
    Nắng liền nắng, nối
    Gắt hàng dậu, trưa...
    Có tiếng đón, đưa
    Có lào xào, ngõ
    Về hay là đi, đó?
    Thì đây vẫn đợi, chờ...
    Đã thắt cả lưng đò
    Bến trong nhờ, đục chịu
    Cải rời ngồng có héo?
    Sao giếng cứ trong veo?
    Đây muốn đó về theo
    Đò cứ không xuôi bến
    Không lẽ ngàn năm, hẹn
    Chờ liệu được trăm năm ?
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐỐ TÌNH

    Mắt lá tre đong đưa, liếc
    Ru anh, ru tình, tiếc
    Mẩu xuân giờ biết
    Héo chưa?
    Yêu bao nhiêu là vừa
    Tuổi có còn theo nổi ?
    Nắng liền nắng, nối
    Gắt hàng dậu, trưa...
    Có tiếng đón, đưa
    Có lào xào, ngõ
    Về hay là đi, đó?
    Thì đây vẫn đợi, chờ...
    Đã thắt cả lưng đò
    Bến trong nhờ, đục chịu
    Cải rời ngồng có héo?
    Sao giếng cứ trong veo?
    Đây muốn đó về theo
    Đò cứ không xuôi bến
    Không lẽ ngàn năm, hẹn
    Chờ liệu được trăm năm ?
    NT
  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn chi chuyện liệu chờ
    ngày mai là của bất ngờ hôm nay
    khi bàn tay nắm bàn tay
    đừng buông bắt những chân mây cuối trời...
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn chi chuyện liệu chờ
    ngày mai là của bất ngờ hôm nay
    khi bàn tay nắm bàn tay
    đừng buông bắt những chân mây cuối trời...
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CUỐI NĂM

    Đôi khi không hiểu nổi mùa đông
    Và không hiểu nổi thời gian nữa
    Cứ tiêng tiếc vì qua nhanh trước cửa
    Chẳng kịp rơi dù chỉ cái giật mình...
    Một tuần trôi, thì chỉ kịp...lặng thinh
    Một tháng trôi, thành tiếng rơi lóc cóc
    Ngày cuối năm nghe sao nhòng nhọc
    Hối hả chi đông? vừa tới đã lại về ...
    Lại hết năm, lại đưa ngày cuối đi
    Và phải mừng khi mùa xuân sắp tới
    Tưởng chừng cả đời chỉ nghe lời xuân gọi
    Đông có kịp tàn một chút gió không đông?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 27/10/2004
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CUỐI NĂM

    Đôi khi không hiểu nổi mùa đông
    Và không hiểu nổi thời gian nữa
    Cứ tiêng tiếc vì qua nhanh trước cửa
    Chẳng kịp rơi dù chỉ cái giật mình...
    Một tuần trôi, thì chỉ kịp...lặng thinh
    Một tháng trôi, thành tiếng rơi lóc cóc
    Ngày cuối năm nghe sao nhòng nhọc
    Hối hả chi đông? vừa tới đã lại về ...
    Lại hết năm, lại đưa ngày cuối đi
    Và phải mừng khi mùa xuân sắp tới
    Tưởng chừng cả đời chỉ nghe lời xuân gọi
    Đông có kịp tàn một chút gió không đông?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 27/10/2004
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đêm im lặng quá, tự nhiên muốn được ra đầu gió, đứng và mở toang đêm.
    Để gió cuốn đi......... !

    Sao cứ phải dấu mặt vào tay
    ( Đôi khi không thích những người làm duyên quá)
    Tôi cũng chẳng ưa người đanh đá
    Nhưng đừng làm lòng tôi ẩm ướt quá em ơi...
    Chiều chạng vạng rơi rồi
    Bên thềm tôi chợt em về đứng tựa
    Biết thừa nhau,nhưng em nào dám hứa
    Và tôi chẳng dám xin cái gật đầu...
    Em mỏng manh, có lúc làm tôi đau
    Cứ nhon nhón, sợ hơi xà phòng vỡ
    Lặng cả đêm, lặng cả em, lặng gió
    Sắp lặng mình, môi bỗng bật... tên nhau.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 27/10/2004
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đêm im lặng quá, tự nhiên muốn được ra đầu gió, đứng và mở toang đêm.
    Để gió cuốn đi......... !

    Sao cứ phải dấu mặt vào tay
    ( Đôi khi không thích những người làm duyên quá)
    Tôi cũng chẳng ưa người đanh đá
    Nhưng đừng làm lòng tôi ẩm ướt quá em ơi...
    Chiều chạng vạng rơi rồi
    Bên thềm tôi chợt em về đứng tựa
    Biết thừa nhau,nhưng em nào dám hứa
    Và tôi chẳng dám xin cái gật đầu...
    Em mỏng manh, có lúc làm tôi đau
    Cứ nhon nhón, sợ hơi xà phòng vỡ
    Lặng cả đêm, lặng cả em, lặng gió
    Sắp lặng mình, môi bỗng bật... tên nhau.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 27/10/2004
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0


    Thế này thì phí quá
    Người ta đương giận dỗi
    không dám gọi tên nhau
    để lắng cặn về sau
    bao nhiêu là tiếc hối ...
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 27/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này