1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0


    Thế này thì phí quá
    Người ta đương giận dỗi
    không dám gọi tên nhau
    để lắng cặn về sau
    bao nhiêu là tiếc hối ...
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 27/10/2004
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Ta còn lại chút gì....!
    Đôi khi trách ai sao hờ hững
    Buồn rười rượi nhưng vẫn phải cười tươi!
    Tìm chút đồng cảm ở nơi người
    Mà sao xa mãi ngút trời mù xa
    Hoàng hôn buông cho mắt ta nhoà nhạt
    Tựa cửa nhìn cánh hạc ngàn bay
    Lòng muốn ngỏ nhưng ngại người không tỏ
    Cho dù rằng có hiểu rõ lòng nhau...
    Anh sương gió, có đôi khi em sợ
    Lữ khách đa tình đã quen thói lãng du
    Cơn gió thổi những ngôn từ dè dặt
    Khẽ gọi người, nhưng lại sợ ngày sau...
  3. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Ta còn lại chút gì....!
    Đôi khi trách ai sao hờ hững
    Buồn rười rượi nhưng vẫn phải cười tươi!
    Tìm chút đồng cảm ở nơi người
    Mà sao xa mãi ngút trời mù xa
    Hoàng hôn buông cho mắt ta nhoà nhạt
    Tựa cửa nhìn cánh hạc ngàn bay
    Lòng muốn ngỏ nhưng ngại người không tỏ
    Cho dù rằng có hiểu rõ lòng nhau...
    Anh sương gió, có đôi khi em sợ
    Lữ khách đa tình đã quen thói lãng du
    Cơn gió thổi những ngôn từ dè dặt
    Khẽ gọi người, nhưng lại sợ ngày sau...
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    T.a bảo rích rắc là tại cái luẩn quẩn rất dễ ghét của hai anh chị ấy , yêu mà không nói , nó như cái mớ bòng bong á , thôi thì cho hoạ chứ bây giờ bắt đọc cái rích rắc ấy lên thì mệt lắm , ốm sắp ngủm rồi .......hehehheheheeheh.....!
    Anh đưa tay níu lại
    anh đưa tay níu lại
    những cái duyên con gái
    thẹn thùng không dám nói
    một lời yêu giữa đời
    hồn còn nguyên một lối
    ta bước vào đời nhau
    hạnh phúc hay nằn đau
    tiếc gì một câu hứa
    anh trải bày muôn thuở
    kéo mỏng manh em về
    để đêm không lặng lẽ
    mình trọn vẹn cho nhau

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 28/10/2004
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    T.a bảo rích rắc là tại cái luẩn quẩn rất dễ ghét của hai anh chị ấy , yêu mà không nói , nó như cái mớ bòng bong á , thôi thì cho hoạ chứ bây giờ bắt đọc cái rích rắc ấy lên thì mệt lắm , ốm sắp ngủm rồi .......hehehheheheeheh.....!
    Anh đưa tay níu lại
    anh đưa tay níu lại
    những cái duyên con gái
    thẹn thùng không dám nói
    một lời yêu giữa đời
    hồn còn nguyên một lối
    ta bước vào đời nhau
    hạnh phúc hay nằn đau
    tiếc gì một câu hứa
    anh trải bày muôn thuở
    kéo mỏng manh em về
    để đêm không lặng lẽ
    mình trọn vẹn cho nhau

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 28/10/2004
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Cho em làm hơi ấm của anh
    Để mùa đông không còn mong manh đến,
    Cho em làm ngọn nến
    Chảy tan vào đêm, soi đáy mắt anh sâu .
    Chở ngày đi mau
    Cho em là cánh gió
    Những nơi nào mình ở
    Sẽ ắp đầy những lời nói yêu thương.
    Em là những nẻo đường
    Không bấp bênh ngờ vực
    Bên hai hàng xao xuyến lá bâng khuâng...
    Cho em đi vào trọn vẹn trái tim
    Nơi sâu nhất của tâm hồn anh thở
    Cho em giữ một niềm vui nhỏ
    Được mãi là hạnh phúc của anh !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 31/10/2004
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Cho em làm hơi ấm của anh
    Để mùa đông không còn mong manh đến,
    Cho em làm ngọn nến
    Chảy tan vào đêm, soi đáy mắt anh sâu .
    Chở ngày đi mau
    Cho em là cánh gió
    Những nơi nào mình ở
    Sẽ ắp đầy những lời nói yêu thương.
    Em là những nẻo đường
    Không bấp bênh ngờ vực
    Bên hai hàng xao xuyến lá bâng khuâng...
    Cho em đi vào trọn vẹn trái tim
    Nơi sâu nhất của tâm hồn anh thở
    Cho em giữ một niềm vui nhỏ
    Được mãi là hạnh phúc của anh !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 31/10/2004
  8. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Không lời
    Trong bóng tối và cơn mưa xứ lạ
    Anh ngồi đây với nỗi nhớ không lời
    Giữa đường đời và trên đường xa trước mặt
    Anh gượng bước những bước cô đơn
    Mưa vô tình mưa vẫn rơi lặng lẽ
    Lá vô tình khi lá rụng về đâu
    Em vô tình bước qua anh vội vã
    Bỏ lại sau em , trái tim anh ...không lời !

    Được thodan_daDo sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 31/10/2004
  9. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Không lời
    Trong bóng tối và cơn mưa xứ lạ
    Anh ngồi đây với nỗi nhớ không lời
    Giữa đường đời và trên đường xa trước mặt
    Anh gượng bước những bước cô đơn
    Mưa vô tình mưa vẫn rơi lặng lẽ
    Lá vô tình khi lá rụng về đâu
    Em vô tình bước qua anh vội vã
    Bỏ lại sau em , trái tim anh ...không lời !

    Được thodan_daDo sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 31/10/2004
  10. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    ...
    nén lòng hai tiếng em ơi
    bật ra một một nốt nhạc đời ngân run
    nắng sương khuất nẻo tao phùng
    mùa sang trắng lạnh một vùng mơ xa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này