1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    ...
    nén lòng hai tiếng em ơi
    bật ra một một nốt nhạc đời ngân run
    nắng sương khuất nẻo tao phùng
    mùa sang trắng lạnh một vùng mơ xa...
  2. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mơ hồ sương khói bạc
    người cũng như vôi vụn vỡ rồi
    gió bấc rạch tim người ra tản mác
    em gom về phía ấy để riêng tôi
  3. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mơ hồ sương khói bạc
    người cũng như vôi vụn vỡ rồi
    gió bấc rạch tim người ra tản mác
    em gom về phía ấy để riêng tôi
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @lang_ly_bach_dieu ,
    dạo này quả thật tớ quá bận, không còn tâm trí đâu để viết. Đọc những dòng thơ của bạn ở đây và cả bên topic của bạn mỗi ngày, thấy nhấp nhỏm không yên.
    Đừng giận nhé !
    NT
    Nếu gió có thể vuốt những tia nắng mặt trời nóng bỏng
    Suối anh rồi có dịu lửa em không?
    Khi nghe tiếng bão dông
    Dâng đầy đầy lên mắt
    Em nhặt những ước mơ mành vỡ vụn
    Quăng lên trời hoá gió những vì sao
    Đêm chẳng thành dịu êm như mình đã nghĩ
    Đêm hoá thành những lời dị nghị
    Đêm hoá thành muôn triệu hoang vu ...
    Em chẳng thể ru
    Cả anh, như trước.
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 04/11/2004
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @lang_ly_bach_dieu ,
    dạo này quả thật tớ quá bận, không còn tâm trí đâu để viết. Đọc những dòng thơ của bạn ở đây và cả bên topic của bạn mỗi ngày, thấy nhấp nhỏm không yên.
    Đừng giận nhé !
    NT
    Nếu gió có thể vuốt những tia nắng mặt trời nóng bỏng
    Suối anh rồi có dịu lửa em không?
    Khi nghe tiếng bão dông
    Dâng đầy đầy lên mắt
    Em nhặt những ước mơ mành vỡ vụn
    Quăng lên trời hoá gió những vì sao
    Đêm chẳng thành dịu êm như mình đã nghĩ
    Đêm hoá thành những lời dị nghị
    Đêm hoá thành muôn triệu hoang vu ...
    Em chẳng thể ru
    Cả anh, như trước.
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 04/11/2004
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cất vào đáy mắt lời ru
    để nghe thương nhớ tuyệt mù xa bay
    ta chừ quán tính tỉnh say
    khép mi nhớ gặp nhướng mày thành quên
    ai về ru giấc chông chênh
    để em áo mỏng bắt đền tay đưa
    em chừ lạ tiếng dạ thưa
    môi người nay mắt người xưa ngấm lòng
    trả về thiên hạ lời ong
    tránh cho nhau khỏi lạt lòng tiếng ve
    ...
    đêm 3-11-2004
  7. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cất vào đáy mắt lời ru
    để nghe thương nhớ tuyệt mù xa bay
    ta chừ quán tính tỉnh say
    khép mi nhớ gặp nhướng mày thành quên
    ai về ru giấc chông chênh
    để em áo mỏng bắt đền tay đưa
    em chừ lạ tiếng dạ thưa
    môi người nay mắt người xưa ngấm lòng
    trả về thiên hạ lời ong
    tránh cho nhau khỏi lạt lòng tiếng ve
    ...
    đêm 3-11-2004
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CÓ LÚC NHƯ THẾ
    Chẳng thể ngủ được dù biết đã là đêm
    Chẳng thể quên dù không cần phải nhớ
    Chẳng thể rộn ràng dù lúc cần hăm hở
    Đêm căng tròn, bóng tối đứt, chơ vơ...
    Nghiêng phía nào cũng thấy những cơn mơ
    Thấy những điều ban ngày không dám nghĩ
    Đến cả những cái nhìn phi lý
    Đêm ngày lầm lỳ qua.
    Chợt giật mình, thấy mình ít vị tha
    Suy nghĩ cứ lòng vòng, chật chội
    Tim quên đập cho những lần bối rối
    Giữa giây vui lặn lội nửa giây buồn ...
    Đam mê cháy dở, khát khao buông !
    NT
    PS.
    Ru em ngủ những đêm khuya,
    Ru em ngày tháng âm u
    Ru em cùng những u mê
    Ru em, ru em.....

  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CÓ LÚC NHƯ THẾ
    Chẳng thể ngủ được dù biết đã là đêm
    Chẳng thể quên dù không cần phải nhớ
    Chẳng thể rộn ràng dù lúc cần hăm hở
    Đêm căng tròn, bóng tối đứt, chơ vơ...
    Nghiêng phía nào cũng thấy những cơn mơ
    Thấy những điều ban ngày không dám nghĩ
    Đến cả những cái nhìn phi lý
    Đêm ngày lầm lỳ qua.
    Chợt giật mình, thấy mình ít vị tha
    Suy nghĩ cứ lòng vòng, chật chội
    Tim quên đập cho những lần bối rối
    Giữa giây vui lặn lội nửa giây buồn ...
    Đam mê cháy dở, khát khao buông !
    NT
    PS.
    Ru em ngủ những đêm khuya,
    Ru em ngày tháng âm u
    Ru em cùng những u mê
    Ru em, ru em.....

  10. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    766
    Em đẹp quá làm tim tôi bối rối
    Một nụ cười làm xao xuyến hồn tôi
    Cảm ơn em đã có ở trên đời
    Cứ vậy nhé, ơi mặt trời bé nhỏ
    Và sớm mai khi bình minh hé mở
    Vẫn bồi hồi khi thấy mặt trời lên
    Chợt lãng quên những tháng ngày tăm tối
    Mặc nắng mới sưởi ấm tâm hồn tôi
    Cứ vậy thôi sao tôi lại nhớ
    Lại mong hai ta không trắc trở
    Để cùng nhau ta có ở trên đời
    Để bên nhau ta ở khắp mọi nơi
    Cùng chia sẻ những vui buồn em nhé
    Tôi sẽ đợi...
    Tôi sẽ đợi khi mặt trời rực rỡ
    --------------------------------------------------------------
    chỉ là lãng khách ngang qua góp một bài...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này