1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclantim2001

    ngoclantim2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ nhớ Anh đến trọn đời
    Dù tình ta chỉ có bấy nhiêu thôi
    Dẫu nay mình đã ngăn hai lối
    Kỷ niệm xưa vẫn ngự tim tôi ...
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, tớ có nhớ đọc đâu đó, nhưng giờ quên tiệt.
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, tớ có nhớ đọc đâu đó, nhưng giờ quên tiệt.
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Một ngày giản dị
    Em có nghe khúc đầm ấm không em
    Của một ngày không tên, một ngày bình dị
    Ngày có nắng mịn màng, khe khẽ
    Đổ nhẹ nghiêng vào phòng nhỏ tinh tươm.
    Yên lặng để nghe những lẳng lặng bình thường
    Những khúc dạo dịu êm bên radio nhỏ
    Chợt thấy mình trước cuộc đời bỡ ngỡ
    Khe khẽ run những xao xuyến bình yên.
    Cảm ơn đời, những khoảnh khắc lung linh
    Những tách cà phê bên thời gian lúc lắc
    Yêu luôn chiếc đồng hồ cứ đập từng khoảnh khắc
    Để biết cuộc đời tha thiết, có bao lâu... (*)
    ----
    (*) Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ - Trịnh Công Sơn
    NT
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Một ngày giản dị
    Em có nghe khúc đầm ấm không em
    Của một ngày không tên, một ngày bình dị
    Ngày có nắng mịn màng, khe khẽ
    Đổ nhẹ nghiêng vào phòng nhỏ tinh tươm.
    Yên lặng để nghe những lẳng lặng bình thường
    Những khúc dạo dịu êm bên radio nhỏ
    Chợt thấy mình trước cuộc đời bỡ ngỡ
    Khe khẽ run những xao xuyến bình yên.
    Cảm ơn đời, những khoảnh khắc lung linh
    Những tách cà phê bên thời gian lúc lắc
    Yêu luôn chiếc đồng hồ cứ đập từng khoảnh khắc
    Để biết cuộc đời tha thiết, có bao lâu... (*)
    ----
    (*) Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ - Trịnh Công Sơn
    NT
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá
    Em có về cùng với anh không ?
    Hà Nội mùa này bạt ngàn gió thổi
    Lá xà cừ có còn rơi nông nổi
    Trong veo mắt em, lẳng lặng mắt anh nhìn.
    Em có về tìm lại tuổi chúng mình
    Năm tháng qua giờ này còn lưu lạc
    Bồn chồn trước cánh cửa thời gian khác
    Ngoảnh lại xưa giờ còn thấy gì không?
    Em chưa về anh lạc giữa đường đông
    Tìm vu vơ một chiều đầy gió thổi
    Chuyện ngày xưa ngỡ chỉ là nông nổi
    Hôm nay chợt về đổ lá mênh mông.
    NT
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá
    Em có về cùng với anh không ?
    Hà Nội mùa này bạt ngàn gió thổi
    Lá xà cừ có còn rơi nông nổi
    Trong veo mắt em, lẳng lặng mắt anh nhìn.
    Em có về tìm lại tuổi chúng mình
    Năm tháng qua giờ này còn lưu lạc
    Bồn chồn trước cánh cửa thời gian khác
    Ngoảnh lại xưa giờ còn thấy gì không?
    Em chưa về anh lạc giữa đường đông
    Tìm vu vơ một chiều đầy gió thổi
    Chuyện ngày xưa ngỡ chỉ là nông nổi
    Hôm nay chợt về đổ lá mênh mông.
    NT
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi anh trai
    Anh mau khỏi ốm kẻo mẹ lo
    Gió mùa này, bên ấy lạnh không anh?
    Đường mùa đông cây cũng còn trơ lá
    Đại lộ Champs Élysées đèn đường giăng ồn ã
    Chắc chẳng buồn và trống vắng phải không ?
    Nghe có người cũng sùi sụt theo đông
    Trên đường khuya, cứ quên cài khăn áo
    Gió sông Seine vô tâm đùa nhộn nhạo
    Cái rét theo thầm vào từng kẽ tay đêm.
    Biết em viết thư nên mẹ cũng nhắc thêm
    Paris bây giờ đông có còn lạnh lắm?
    Hà Nội giờ heo may về chầm chậm
    Nôn nao mùa, hai cái rét nhớ nhau.
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi anh trai
    Anh mau khỏi ốm kẻo mẹ lo
    Gió mùa này, bên ấy lạnh không anh?
    Đường mùa đông cây cũng còn trơ lá
    Đại lộ Champs Élysées đèn đường giăng ồn ã
    Chắc chẳng buồn và trống vắng phải không ?
    Nghe có người cũng sùi sụt theo đông
    Trên đường khuya, cứ quên cài khăn áo
    Gió sông Seine vô tâm đùa nhộn nhạo
    Cái rét theo thầm vào từng kẽ tay đêm.
    Biết em viết thư nên mẹ cũng nhắc thêm
    Paris bây giờ đông có còn lạnh lắm?
    Hà Nội giờ heo may về chầm chậm
    Nôn nao mùa, hai cái rét nhớ nhau.
    NT
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Trời chẳng còn mưa, chẳng còn dông
    Không cần phải đợi để hết đông
    Má vẫn cứ hồng, môi cứ thắm
    Nhưng biết người xưa nhớ gì không?
    Rồi thế, điệu đàn cũng chơi xong
    Gác cần, buông phím khỏi bận lòng
    Tháo nốt cho xong tình xưa, dẫu
    Mặn đắng lòng nhau, đắng lời nhau ...
    Tình xưa, Em mượn gai đan chiếu
    Người bện gai, giờ, ngón tay gai...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 31/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này