1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN ĐỘC
    Có những lúc em phải tới một mình,
    Những con đường lại cứ dài quá thể!
    Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,
    Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.
    Biết anh vẫn chờ ở phía xa kia
    Con đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,
    Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏi
    Nghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong?
    Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
    Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,
    Hãy đón em với vòng tay ấm rộng
    Và nụ hôn dài,
    ... dài đến triệu năm không?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 14/01/2005
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ồ ... đang tìn tìn mà câu ấy nó vút lên
    tớ nghĩ chả giống cậu mấy
    lúc nào ảo ảnh đấy chả còn là gì cả hãy nói với tớ ... hê hê ...
    lúc ấy mới thấy nó sống !
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ồ ... đang tìn tìn mà câu ấy nó vút lên
    tớ nghĩ chả giống cậu mấy
    lúc nào ảo ảnh đấy chả còn là gì cả hãy nói với tớ ... hê hê ...
    lúc ấy mới thấy nó sống !
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Cái bài này chẳng thích, tớ thích mỗi câu bạn bôi đỏ đấy thôi .
    Nếu người đi qua sa mạc dài ngày, cứ tin mãi phía trước có nước, đấy có phải ảo ảnh hông?
    Đến khi đi hết sa mạc rồi, thì sẽ gặp nước, ảo ảnh đó thánh sự thật còn gì. Những ngày trên sa mạc, nhờ có ảo ảnh mà sống, may quá không chết khát.
    NT
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Cái bài này chẳng thích, tớ thích mỗi câu bạn bôi đỏ đấy thôi .
    Nếu người đi qua sa mạc dài ngày, cứ tin mãi phía trước có nước, đấy có phải ảo ảnh hông?
    Đến khi đi hết sa mạc rồi, thì sẽ gặp nước, ảo ảnh đó thánh sự thật còn gì. Những ngày trên sa mạc, nhờ có ảo ảnh mà sống, may quá không chết khát.
    NT
  6. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nàng vẫn ngóng đàn thiên nga trắng
    sợi tầm gai mòn mỏi dệt tháng ngày ?
  7. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nàng vẫn ngóng đàn thiên nga trắng
    sợi tầm gai mòn mỏi dệt tháng ngày ?
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGÀY NHẸ
    Ngày nhẹ như mây
    Mắt cười rạng rỡ
    Em chẳng có anh
    Để mà...mắc cỡ...
    Tính tang miền gió
    Thổi hết buồn em
    Tình tang miền nắng
    Thắp nhớ êm đềm ...
    Anh vẫn chưa em
    Để mà mắc cỡ ...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 17/01/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGÀY NHẸ
    Ngày nhẹ như mây
    Mắt cười rạng rỡ
    Em chẳng có anh
    Để mà...mắc cỡ...
    Tính tang miền gió
    Thổi hết buồn em
    Tình tang miền nắng
    Thắp nhớ êm đềm ...
    Anh vẫn chưa em
    Để mà mắc cỡ ...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 17/01/2005
  10. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Giai nhân!
    Muôn đời làm chúa của hồn hoa
    Một bước gần thêm một bước xa
    Lơ lửng chênh vênh lòng kẻ sĩ
    Dạt dào hoang lạc khúc du ca
    Khuôn viên ảo vọng buồn thanh khiết
    Thế giới mộng mơ đắm ngọc ngà
    Vũ khúc giáng lâm hồi quá vãng
    Thiên thơ khát vọng đến kiêu sa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này