1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Của TA đâu mà TA giải thích , kệ bác ấy đê.... TL nhờ !
  2. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thinhan
    Tiêu du bể cả ngự sơn khê
    Chi quản nắng mưa buốt giá hề
    Nhặt nhạnh nghia tình xây tổ ấm
    Chắt chiu hương sắc gọi xuân về
    Cạn bầu Nhật Nguyệt hồn phiêu phất
    Nâng phím Thi Cầm dạ ngoả nguê
    Phong vận kỳ oan đời nghệ sỹ
    Thênh thênh kiếp Lạc lú Bùa Mê
  3. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thinhan
    Tiêu du bể cả ngự sơn khê
    Chi quản nắng mưa buốt giá hề
    Nhặt nhạnh nghia tình xây tổ ấm
    Chắt chiu hương sắc gọi xuân về
    Cạn bầu Nhật Nguyệt hồn phiêu phất
    Nâng phím Thi Cầm dạ ngoả nguê
    Phong vận kỳ oan đời nghệ sỹ
    Thênh thênh kiếp Lạc lú Bùa Mê
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT
    Cheo leo như là những vì sao
    Người đàn bà hát
    Thiêu đốt cả ngọn lửa
    Thiêu đốt niềm tin...
    Hát như điên
    Say, rồi lại
    Kiếm tìm...
    Tiếng hát lụa bay không tới gió
    Khao khát bừng như lửa
    Men rượi đêm dài.
    Nhoẻn nụ cười say sưa liêu trai
    Nhoẻn bờ mi mờ rối
    Những cái nhìn không bờ
    vời vợi
    Người đàn bà hát rơi
    Bất ngờ vào chơi vơi ...
    (Viết khi đọc " Đèn ***g đỏ treo cao")
    NT

  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT
    Cheo leo như là những vì sao
    Người đàn bà hát
    Thiêu đốt cả ngọn lửa
    Thiêu đốt niềm tin...
    Hát như điên
    Say, rồi lại
    Kiếm tìm...
    Tiếng hát lụa bay không tới gió
    Khao khát bừng như lửa
    Men rượi đêm dài.
    Nhoẻn nụ cười say sưa liêu trai
    Nhoẻn bờ mi mờ rối
    Những cái nhìn không bờ
    vời vợi
    Người đàn bà hát rơi
    Bất ngờ vào chơi vơi ...
    (Viết khi đọc " Đèn ***g đỏ treo cao")
    NT

  6. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ngoạn cảnh
    Tự thuở hoang sơ chốn địa đàng
    Hữu tình sơn thuỷ khéo thời mang
    Núi non lồ lộ phây phây trải
    Hỏm hẻm sâu sâu kín kín ràng
    Gío đọng hồ thu cài sóng nhợn
    Mây vờn hoa thắm ngậm sương tan
    Thiên nhiên tuyệt bích kỳ duyên ngộ
    Thi hứng nguyệt cầm họa tính tang
  7. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ngoạn cảnh
    Tự thuở hoang sơ chốn địa đàng
    Hữu tình sơn thuỷ khéo thời mang
    Núi non lồ lộ phây phây trải
    Hỏm hẻm sâu sâu kín kín ràng
    Gío đọng hồ thu cài sóng nhợn
    Mây vờn hoa thắm ngậm sương tan
    Thiên nhiên tuyệt bích kỳ duyên ngộ
    Thi hứng nguyệt cầm họa tính tang
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ luchoaqt,
    Tớ không có khả năng làm những bài thơ theo lời cổ cổ như thơ của bạn, nên muốn mà đành phải đứng nhìn, không viết cùng được.
    Xin phép đùa 1 câu, đọc bài 1 (Giai nhân), bài 2 (Thi nhân) của bạn, hôm qua tớ có ý đợi bài 3 (Phạm nhân)
    chúc một ngày vui !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 21/01/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ luchoaqt,
    Tớ không có khả năng làm những bài thơ theo lời cổ cổ như thơ của bạn, nên muốn mà đành phải đứng nhìn, không viết cùng được.
    Xin phép đùa 1 câu, đọc bài 1 (Giai nhân), bài 2 (Thi nhân) của bạn, hôm qua tớ có ý đợi bài 3 (Phạm nhân)
    chúc một ngày vui !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 21/01/2005
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ặc....ặc.... bác luchoaqt chơi khó quá , thế TL có cần phải thuê tuyển phá bê tông vác khoan vào đây dập cho mấy nhát không ?
    Mà bác Hoà ji` ấy định hoài cổ trong này ha bác ? em vác ca vọng cổ vào đây chơi nhé ? heheheheheheh.....!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này