1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    NẾU
    Nếu một ngày mai anh nói yêu em
    Là một ngày trời không xanh nắng
    Lời anh nói , hãy coi như gió thoảng
    Chút tình vụng về , anh trộm gửi về em
    Nếu một ngày anh nói nhớ em
    Là một ngày cũng như bao ngày khác
    Mong em đừng coi là chuyện lạ
    Bởi có ngày nào anh không nhớ về em
    Nếu có một ngày anh ngủ giắc không yên
    Khẽ thao thức khi cuộc đời nổi sóng
    Mong em đừng lo lắng
    Vì anh chỉ vui khi thấy em cười
    Và nếu một ngày ta bên nhau trên phố quen
    Anh im lặng và nhìn đi nơi khác
    Mong em đừng coi anh lạnh nhạt
    Bởi giây phút này , anh muốn nói yêu em...
    *************************************
    Tôi là một con vịt nhỏ, lạch bạch trong một cái ao nhỏ ..với một con gà nhỏ....
    Được vitcongnghiep sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 10/07/2004
  2. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    SAY
    Đừng nói chia tay trong lúc say
    KHi đó anh sẽ đồng ý ngay
    Đến khi tỉnh dậy lòng hối tiếc
    Không giữ được em trong vòng tay
    Đừng nói yêu em trong lúc say
    Chân đã phải chân, tay đá tay
    Ôm một bầu thơ , đem đi tặng
    Em trả cho một chữ :"Anh Say"
    Nếu gặp phải ai lúc đang say
    Quay trái quay phải , quay quay quay
    Nói với em là anh rất nhớ
    Chỉ mỗi em thôi, lúc anh say
    *************************************
    Tôi là một con vịt nhỏ, lạch bạch trong một cái ao nhỏ ..với một con gà nhỏ....
    Được vitcongnghiep sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 10/07/2004
  3. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    SAY
    Đừng nói chia tay trong lúc say
    KHi đó anh sẽ đồng ý ngay
    Đến khi tỉnh dậy lòng hối tiếc
    Không giữ được em trong vòng tay
    Đừng nói yêu em trong lúc say
    Chân đã phải chân, tay đá tay
    Ôm một bầu thơ , đem đi tặng
    Em trả cho một chữ :"Anh Say"
    Nếu gặp phải ai lúc đang say
    Quay trái quay phải , quay quay quay
    Nói với em là anh rất nhớ
    Chỉ mỗi em thôi, lúc anh say
    *************************************
    Tôi là một con vịt nhỏ, lạch bạch trong một cái ao nhỏ ..với một con gà nhỏ....
    Được vitcongnghiep sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 10/07/2004
  4. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    MONG MANH NỖI NHỚ
    Khi xa em chợt thấy lòng trống vắng
    Chợt vô tình chợt thảng thốt gọi tên
    Chợt nhớ ra mình , chợt nhớ ra em
    Chợt linh cảm những điều không thể
    Chợt thấy mình lang thang trong lặng lẽ
    Chợt thấy ta không thể thuộc về nhau
    Chợt thấy nỗi nhớ tìm đến nhau
    Chợt tự hỏi ta yêu người chưa nhỉ ???
    Chiều Hà Nội cô dơn - quạnh quẽ
    Ta gieo mình trong dĩ vãng ngày nao
    Nỗi nhớ em như hương cốm ngọt ngào
    Khẽ dịu xoa những ngày nông nổi ...............
    *************************************
    Tôi là một con vịt nhỏ, lạch bạch trong một cái ao nhỏ ..với một con gà nhỏ....
    Được vitcongnghiep sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 10/07/2004
  5. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    MONG MANH NỖI NHỚ
    Khi xa em chợt thấy lòng trống vắng
    Chợt vô tình chợt thảng thốt gọi tên
    Chợt nhớ ra mình , chợt nhớ ra em
    Chợt linh cảm những điều không thể
    Chợt thấy mình lang thang trong lặng lẽ
    Chợt thấy ta không thể thuộc về nhau
    Chợt thấy nỗi nhớ tìm đến nhau
    Chợt tự hỏi ta yêu người chưa nhỉ ???
    Chiều Hà Nội cô dơn - quạnh quẽ
    Ta gieo mình trong dĩ vãng ngày nao
    Nỗi nhớ em như hương cốm ngọt ngào
    Khẽ dịu xoa những ngày nông nổi ...............
    *************************************
    Tôi là một con vịt nhỏ, lạch bạch trong một cái ao nhỏ ..với một con gà nhỏ....
    Được vitcongnghiep sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 10/07/2004
  6. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    HEO MAY CUỐI MÙA
    Hãy để tôi nhớ đến em
    Như Hà Nội nhớ cái lạnh cuối mùa chợt đến
    GIó heo may chiều nay se lạnh
    Khẽ nao lòng thầm gọi một cái tên
    Tôi nhớ em như chút kỷ niệm bỏ quên
    Chôn dấu kỹ tận đáy lòng chân thật
    Không dám yêu không dám thương không dám giận
    Chỉ nhủ thầm lòng phải tự quên đi
    Tình ơi , mi đến làm chi
    Khi nhớ thương chợt về như gió thoảng
    Khẽ ẩn hiện trong đêm trường ngơ ngác
    Một cái tên vụng về ,ôi khó thốt làm sao
    Một đôi lần gặp em trong chiêm bao
    Một đôi lần gặp em trong dĩ vãng
    Thêm một lần đưa mình vào quên lãng
    Tôi vô tình, tôi phải tự mất em
    ( Một chiều gió lạnh )
  7. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    HEO MAY CUỐI MÙA
    Hãy để tôi nhớ đến em
    Như Hà Nội nhớ cái lạnh cuối mùa chợt đến
    GIó heo may chiều nay se lạnh
    Khẽ nao lòng thầm gọi một cái tên
    Tôi nhớ em như chút kỷ niệm bỏ quên
    Chôn dấu kỹ tận đáy lòng chân thật
    Không dám yêu không dám thương không dám giận
    Chỉ nhủ thầm lòng phải tự quên đi
    Tình ơi , mi đến làm chi
    Khi nhớ thương chợt về như gió thoảng
    Khẽ ẩn hiện trong đêm trường ngơ ngác
    Một cái tên vụng về ,ôi khó thốt làm sao
    Một đôi lần gặp em trong chiêm bao
    Một đôi lần gặp em trong dĩ vãng
    Thêm một lần đưa mình vào quên lãng
    Tôi vô tình, tôi phải tự mất em
    ( Một chiều gió lạnh )
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HỌC YÊU
    Những người con không còn mẹ
    Như những giọt nước rơi không có đài hoa đón giữ
    Những con mắt bặt câm vô cảm
    Nhưng dưới đáy cùng là vô tận cô đơn.
    " Con sẽ không thể yêu ai hơn
    Khi con đã không yêu người yêu con nhất"
    Nhưng khi
    Bắt đầu từ những ngày mở mắt
    Con đã mất cội nguồn
    Ðã không nghe được tiếng rơi sương
    Ðã không thấy được cánh cò trong câu ru của mẹ
    Những yêu thương phải tự mình định nghĩa
    Con không có điểm bắt đầu
    Ði lang thang như một người đói khát
    Trái tim không có tình yêu
    Ðã bắt đầu chai sạn
    Con không biết yêu ai, vô tư như mẹ yêu con
    Con chỉ "yêu", nếu tốt cho mình.
    Cuộc sống quá chênh chông
    Vì định nghĩa tình yêu
    Con chưa được học.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 11/07/2004
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HỌC YÊU
    Những người con không còn mẹ
    Như những giọt nước rơi không có đài hoa đón giữ
    Những con mắt bặt câm vô cảm
    Nhưng dưới đáy cùng là vô tận cô đơn.
    " Con sẽ không thể yêu ai hơn
    Khi con đã không yêu người yêu con nhất"
    Nhưng khi
    Bắt đầu từ những ngày mở mắt
    Con đã mất cội nguồn
    Ðã không nghe được tiếng rơi sương
    Ðã không thấy được cánh cò trong câu ru của mẹ
    Những yêu thương phải tự mình định nghĩa
    Con không có điểm bắt đầu
    Ði lang thang như một người đói khát
    Trái tim không có tình yêu
    Ðã bắt đầu chai sạn
    Con không biết yêu ai, vô tư như mẹ yêu con
    Con chỉ "yêu", nếu tốt cho mình.
    Cuộc sống quá chênh chông
    Vì định nghĩa tình yêu
    Con chưa được học.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 11/07/2004
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGƯỜI VỪA ĐẾN
    Người con trai đầu tiên đến bằng mắt
    Nàng trả lời cũng bằng mắt, rằng không
    Tôi vẫn chỉ là một con sông
    Thời gian chưa đủ dài để đi ra biển
    Ánh mắt kia cúi đầu biền biệt.
    Người thứ hai đến với những đoá hồng
    Nàng hồn nhiên: em lại yêu cúc trắng
    Anh đừng tặng
    Những bông hồng
    Vì em chỉ nhận từ một người đang đợi.
    Những cánh hồng xoã cánh rơi thôi.
    Người thứ ba đến em khi mùa xuân đã chín
    Đến bằng lời nói:
    "Đời em chỉ có một mùa xuân
    Đợi chỉ để nó mất đi không bao giờ trở lại"
    Đôi mắt nàng thiết tha, nụ cười như gió thoảng
    "Vâng, nhưng em chỉ có duy nhất tuổi xuân
    Để dành cho tình yêu và chung thuỷ
    Em trao anh rồi, em sẽ chẳng còn gì".
    Người thứ ba lặng lẽ ra đi.
    Người thứ tư, đến
    Là người em vẫn đợi.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 12/07/2004
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 12/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này