1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tết?
    Tặng cho người buồn ngày tết

    Tết này có buồn không?
    Những ngọn đèn nhỏ lửa
    Xuân nào lại chẳng mưa
    Để mà nôn nao nhớ...
    Cầm tay người đi chứ!
    Rượu uống chẳng thèm say
    Mưa tháng giêng nghiêng ngửa
    Cứa nát cả đêm ngày...
    Em xinh mùa trẩy hội
    Gió ướt mềm hai vai
    Tôi - nỗi buồn đắm đuối
    Ém khẽ dưới lòng tay.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 13/02/2005
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ngày dịu dàng
    Ngày dịu dàng như em,
    E ấp duyên con gái
    Hong tóc mưa, xinh mãi
    Ngón tay mượt mà ơi...
    Anh đã đến đây rồi
    Sao chờ em chẳng thấy
    Phải chăng em còn đợi
    Thoa chút má, hồng môi ?
    Khẽ nghịch giọt mưa rơi
    Chợt thấy lòng nhớ nắng
    Xin em là lẳng lặng
    Giọt nắng giữa đời tôi !
    NT
    31.1.05
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ngày dịu dàng
    Ngày dịu dàng như em,
    E ấp duyên con gái
    Hong tóc mưa, xinh mãi
    Ngón tay mượt mà ơi...
    Anh đã đến đây rồi
    Sao chờ em chẳng thấy
    Phải chăng em còn đợi
    Thoa chút má, hồng môi ?
    Khẽ nghịch giọt mưa rơi
    Chợt thấy lòng nhớ nắng
    Xin em là lẳng lặng
    Giọt nắng giữa đời tôi !
    NT
    31.1.05
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Đừng nhìn em như thế
    Ngây dại cả lặng im
    Đôi mắt chẳng có tên
    Ngàn năm lòng vẫn gọi.
    Đừng làm em chới với
    Giữa nắng nhạt chiều nay
    Đừng nói chuyện cầm tay
    Kẻo gió nhìn, ngượng lắm...
    Nỗi nhớ xa ngàn dặm
    Đã tìm về đến nơi
    Cho em biết chơi vơi
    Những ngày mình không gặp.
    NT
    6.02.05
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Đừng nhìn em như thế
    Ngây dại cả lặng im
    Đôi mắt chẳng có tên
    Ngàn năm lòng vẫn gọi.
    Đừng làm em chới với
    Giữa nắng nhạt chiều nay
    Đừng nói chuyện cầm tay
    Kẻo gió nhìn, ngượng lắm...
    Nỗi nhớ xa ngàn dặm
    Đã tìm về đến nơi
    Cho em biết chơi vơi
    Những ngày mình không gặp.
    NT
    6.02.05
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sao không buông cho bay lên trời
    Để lòng mình nguôi ngoai ?
    Giờ thì gió sớm mai
    nào đâu có thổi đủ một ngày ?
    Xanh kiu vi na miu TL , ấm áp lắm , nhiều khi không dám đọc cái ớ ờ th...ơ của bạn , heheheheheh......!
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sao không buông cho bay lên trời
    Để lòng mình nguôi ngoai ?
    Giờ thì gió sớm mai
    nào đâu có thổi đủ một ngày ?
    Xanh kiu vi na miu TL , ấm áp lắm , nhiều khi không dám đọc cái ớ ờ th...ơ của bạn , heheheheheh......!
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Anh

    Em chẳng có gì để cho anh
    Ngoài những nụ hôn thừa đỏng đảnh
    Em chẳng có gì để dành khi giá lạnh
    Đốt cho anh ngọn lửa ấm lòng...
    Chẳng thể có bão dông
    Để đôi khi thèm khát
    Em chỉ là nắng nhạt
    Không đủ thắp đêm đông...
    Anh có đến nữa không?
    Hỡi dòng sông bão lũ
    Tình một lần cũng đủ
    Vỡ lụt cả trăm năm.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 16/02/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Anh

    Em chẳng có gì để cho anh
    Ngoài những nụ hôn thừa đỏng đảnh
    Em chẳng có gì để dành khi giá lạnh
    Đốt cho anh ngọn lửa ấm lòng...
    Chẳng thể có bão dông
    Để đôi khi thèm khát
    Em chỉ là nắng nhạt
    Không đủ thắp đêm đông...
    Anh có đến nữa không?
    Hỡi dòng sông bão lũ
    Tình một lần cũng đủ
    Vỡ lụt cả trăm năm.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 16/02/2005
  10. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    đầy "chất con gái"
    votecho bà chị 5*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này