1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    EM VỀ
    Viết cho tuổi mình
    Em về đá cuội bơ vơ
    Ngổn ngang vết sắc nằm chờ dấu tay
    Hôm nay giống những tháng ngày
    Bịt bùng gió bạt chân mày vô duyên...
    Em về, câu hứa còn nguyên
    Chơ vơ để lại nỗi niềm cho ai
    Tương tư là những sớm mai
    Tỉnh ra chỉ thấy mắt ngày trắng đêm...
    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật, hôm nay thêm một tuổi vui, cụng nhá
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật, hôm nay thêm một tuổi vui, cụng nhá
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HỎI LUNG TUNG

    Sao lại phải đi nhanh
    Ngày có dài lắm đấy?
    Lời vừa thì thầm vậy
    Đã sang ngày hôm sau...
    Sao đôi mày lại cau?
    Bực mình hay khó chịu
    Em ngước mắt lên nào
    Tôi sẽ nhìn, tự hiểu...
    Sao đôi khi làm điệu
    Lại cứ phải soi gương?
    Soi gương rồi vẫn hỏi
    Thế này có xinh hơn?
    Em ơi anh cứ thích
    Những lúc em hờn hờn
    Phấn son dù có nhạt
    Mắt em nhìn, vẫn thương...
    Sao có ngày bình thường
    Lại bỗng nhiên nhớ thế
    Lời anh thành gió bể
    Hôn tóc điệu đàng em...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 18/02/2005
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HỎI LUNG TUNG

    Sao lại phải đi nhanh
    Ngày có dài lắm đấy?
    Lời vừa thì thầm vậy
    Đã sang ngày hôm sau...
    Sao đôi mày lại cau?
    Bực mình hay khó chịu
    Em ngước mắt lên nào
    Tôi sẽ nhìn, tự hiểu...
    Sao đôi khi làm điệu
    Lại cứ phải soi gương?
    Soi gương rồi vẫn hỏi
    Thế này có xinh hơn?
    Em ơi anh cứ thích
    Những lúc em hờn hờn
    Phấn son dù có nhạt
    Mắt em nhìn, vẫn thương...
    Sao có ngày bình thường
    Lại bỗng nhiên nhớ thế
    Lời anh thành gió bể
    Hôn tóc điệu đàng em...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 18/02/2005
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!!!
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thơ HMT, tôi là dân nghiện HMT nhưng lại không thuộc lòng một bài nào cả!!! Hì....hì. Vì mình là dân chúa ghét học thuộc mà. Dân kỹ thuật là vậy đấy!!!
    Hình như bạn sinh ra để gắn liền với thi ca. Tôi đọc rất nhiều bài của bạn. Và thược sự cảm thấy những dòng thơ của bạn có lúc pha đậm tâm tư, có lúc lại cả thien nhiên lộng lẫy đi vào những dòng thơ trong sáng của người con gái.
    Tôi thực sự rất cảm động khi đọc những suy tư của bạn.
    Mong rằng sẽ có nhiều bài hơn nữa để mọi người trong TTVN thưởng thức.
    Rất mong được kết bạn với một người của thi ca, mong rằng bạn sẽ không từ chối.
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!!!
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thơ HMT, tôi là dân nghiện HMT nhưng lại không thuộc lòng một bài nào cả!!! Hì....hì. Vì mình là dân chúa ghét học thuộc mà. Dân kỹ thuật là vậy đấy!!!
    Hình như bạn sinh ra để gắn liền với thi ca. Tôi đọc rất nhiều bài của bạn. Và thược sự cảm thấy những dòng thơ của bạn có lúc pha đậm tâm tư, có lúc lại cả thien nhiên lộng lẫy đi vào những dòng thơ trong sáng của người con gái.
    Tôi thực sự rất cảm động khi đọc những suy tư của bạn.
    Mong rằng sẽ có nhiều bài hơn nữa để mọi người trong TTVN thưởng thức.
    Rất mong được kết bạn với một người của thi ca, mong rằng bạn sẽ không từ chối.
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, tớ rất vui khi đọc những dòng chia xẻ của bạn. Thơ Hàn Mặc Tử cũng là một trong những niềm vui của tớ ngày xưa. Bây giờ tuy không còn say sưa nhiều với thơ ông nữa nhưng cũng vẫn có những điều gắn bó vô hình nào đó, nên đôi khi tớ có cảm xúc viết cho nhà thơ này. Đọc thơ của ông cũng nhiều, nhưng cũng chẳng khi nào nhớ dù có ý định để thuộc cũng nhiều lần rồi
    Xin cám ơn lời ngỏ ý làm quen, tớ nghĩ rằng không có ai từ chối cởi mở đối với những mối quan hệ mang đến từ thơ
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, tớ rất vui khi đọc những dòng chia xẻ của bạn. Thơ Hàn Mặc Tử cũng là một trong những niềm vui của tớ ngày xưa. Bây giờ tuy không còn say sưa nhiều với thơ ông nữa nhưng cũng vẫn có những điều gắn bó vô hình nào đó, nên đôi khi tớ có cảm xúc viết cho nhà thơ này. Đọc thơ của ông cũng nhiều, nhưng cũng chẳng khi nào nhớ dù có ý định để thuộc cũng nhiều lần rồi
    Xin cám ơn lời ngỏ ý làm quen, tớ nghĩ rằng không có ai từ chối cởi mở đối với những mối quan hệ mang đến từ thơ
    NT
  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    SINH NHẬT
    Anh lại đi sinh nhật của em
    Cái sinh nhật thứ bao nhiêu anh cũng không biết nữa
    Bước chân ngập ngừng bên ngoài khung cửa
    Quà tặng cho em chỉ mấy bông hồng
    Anh chẳng là người em đợi em mong
    Cũng không phải bạn thân cùng lớp
    Mình chỉ gặp nhau trong những lần hội họp
    Và trên đường đôi lúc thành quen
    Nên chỉ tặng em lời chúc cũ mèm
    Happy Birthday người ta thường chúc thế
    Rồi quay bước về căn gác nhỏ
    Nhủ lòng mình... thôi thế cũng là xong!
    Không hợp lắm, nhưng hy vọng sau này sẽ không phải như thế này nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này