1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGƯỜI VỪA ĐẾN
    Người con trai đầu tiên đến bằng mắt
    Nàng trả lời cũng bằng mắt, rằng không
    Tôi vẫn chỉ là một con sông
    Thời gian chưa đủ dài để đi ra biển
    Ánh mắt kia cúi đầu biền biệt.
    Người thứ hai đến với những đoá hồng
    Nàng hồn nhiên: em lại yêu cúc trắng
    Anh đừng tặng
    Những bông hồng
    Vì em chỉ nhận từ một người đang đợi.
    Những cánh hồng xoã cánh rơi thôi.
    Người thứ ba đến em khi mùa xuân đã chín
    Đến bằng lời nói:
    "Đời em chỉ có một mùa xuân
    Đợi chỉ để nó mất đi không bao giờ trở lại"
    Đôi mắt nàng thiết tha, nụ cười như gió thoảng
    "Vâng, nhưng em chỉ có duy nhất tuổi xuân
    Để dành cho tình yêu và chung thuỷ
    Em trao anh rồi, em sẽ chẳng còn gì".
    Người thứ ba lặng lẽ ra đi.
    Người thứ tư, đến
    Là người em vẫn đợi.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 12/07/2004
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 12/07/2004
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Giấu lòng ư , giấu hết những say mê
    Niềm ái ân em sẻ chia hai nửa
    Nửa nhớ thương nửa ghen hờn quá khứ
    Hận yêu thương từng ghé bước ngày xưa
    Giấu lòng ư , ừ nhỉ thì giấu lòng
    Anh có hiểu bao dại khờ nông nổi
    Để hôm nay em không trách hoài những lỗi
    Ngày xưa anh - một thời đó đi qua
    Giấu lòng ư hay dằn vặt một đời
    Rằng quá khứ ngày nay còn hiện hữu
    Để đớn đau yêu thương sao trôi nổi
    Cùng tháng năm hạnh phúc hoá nhỏ nhoi ?
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Giấu lòng ư , giấu hết những say mê
    Niềm ái ân em sẻ chia hai nửa
    Nửa nhớ thương nửa ghen hờn quá khứ
    Hận yêu thương từng ghé bước ngày xưa
    Giấu lòng ư , ừ nhỉ thì giấu lòng
    Anh có hiểu bao dại khờ nông nổi
    Để hôm nay em không trách hoài những lỗi
    Ngày xưa anh - một thời đó đi qua
    Giấu lòng ư hay dằn vặt một đời
    Rằng quá khứ ngày nay còn hiện hữu
    Để đớn đau yêu thương sao trôi nổi
    Cùng tháng năm hạnh phúc hoá nhỏ nhoi ?
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    QUÊN
    Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
    Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
    Em xin lỗi có lúc không trăn trở
    Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?
    Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
    Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
    Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
    Quên cả buồn, quên mất cả tương tư.
    Đừng trách em, em không phải thờ ơ
    Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
    Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
    Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều !
    Anh thấy không,em vẫn biết nhớ nhiều
    Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
    Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
    Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
    Anh biết rồi, em không phải quên đâu....
    NT

  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    QUÊN
    Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
    Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
    Em xin lỗi có lúc không trăn trở
    Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?
    Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
    Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
    Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
    Quên cả buồn, quên mất cả tương tư.
    Đừng trách em, em không phải thờ ơ
    Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
    Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
    Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều !
    Anh thấy không,em vẫn biết nhớ nhiều
    Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
    Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
    Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
    Anh biết rồi, em không phải quên đâu....
    NT

  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    GIAO MÙA
    Thế là lại sang mùa rồi anh ạ
    Phố đầu đông bàng bạc những hơi may
    Len lén thở, tiếng con đường lành lạnh
    Nắng phai dần trong tiếng gió lanh canh.
    Thế là đông đã đến thật nhanh
    Phố đã nhỏ, nay lại càng thêm nhỏ
    Luồn qua kẽ tay chỉ là hơi của gió
    Và mênh mông khe khẽ tiếng thở dài.
    NT
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    GIAO MÙA
    Thế là lại sang mùa rồi anh ạ
    Phố đầu đông bàng bạc những hơi may
    Len lén thở, tiếng con đường lành lạnh
    Nắng phai dần trong tiếng gió lanh canh.
    Thế là đông đã đến thật nhanh
    Phố đã nhỏ, nay lại càng thêm nhỏ
    Luồn qua kẽ tay chỉ là hơi của gió
    Và mênh mông khe khẽ tiếng thở dài.
    NT
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGÀY QUA NÚI
    Em giấu giọt nước mắt
    Vào bóng nắng của chiều
    Em giấu luôn nỗi buồn
    Vào những khe hở gió.
    Ngày dài qua dang dở
    Có tuổi mà không tên
    Rồi sẽ tự lãng quên
    Trong hàng trăm ngày đợi.
    Biển có xa vời vợi
    Nước mắt có mông mênh
    Phía núi bỗng chông chênh
    Khi bóng chiều vừa tắt.
    Em mơ điều rất thật
    Làm núi đợi chờ anh.
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGÀY QUA NÚI
    Em giấu giọt nước mắt
    Vào bóng nắng của chiều
    Em giấu luôn nỗi buồn
    Vào những khe hở gió.
    Ngày dài qua dang dở
    Có tuổi mà không tên
    Rồi sẽ tự lãng quên
    Trong hàng trăm ngày đợi.
    Biển có xa vời vợi
    Nước mắt có mông mênh
    Phía núi bỗng chông chênh
    Khi bóng chiều vừa tắt.
    Em mơ điều rất thật
    Làm núi đợi chờ anh.
    NT
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NHỚ MÙA ĐÔNG
    Hạ thắp rồi anh lại nhớ mùa đông
    Phố ngược xuôi những con đường vô tận
    nếu em ở đây, đời sẽ là rất thật
    Dịu dàng em sẽ mát cả oi nồng.
    Ở bên đó em nghe tiếng ve không?
    Ở bên này anh như ngồi trên lửa
    Thoảng khi gió đứng im không đùa nữa
    Hạ rơi vào khoảng giữa, mênh mông ...
    Nghe tiếng ve, sao thấy bộn trong lòng
    Dằng dặc thế những ngày hè huyên náo
    Là phố, là đường, là gió xa ồn ão
    Thèm cái rét lành, yên ả như em ...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 15/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này