1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho kẻ khéo...GIẤU LÒNG
    Tuôn ra cả một mớ...bòng bong
    Chiếc bóng liêu xiêu mòn mỏi...đợi
    Nhớ nhớ thương thương cũng như...không!
    Giấu gì không giấu lại...GIẤU LÒNG
    Hầu mong ...yên cái...phận...cho ...xong
    Trời ơi Thơ dạt dào như ...rứa
    Rình...đến bao ...vờ mới được...chồng!
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bác còn muốn em ế nữa,hừm, trả thù,chơi kiểu "dưa khú" cho bác biết thế nào là "điêu" :D
    Có thế, nên thôi phải đèo bòng
    Giấu lòng cho đỡ cái lông bông
    Em mà gõ mõ cầu kinh thật
    Ai ở lại đời có tiếc không?
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bác còn muốn em ế nữa,hừm, trả thù,chơi kiểu "dưa khú" cho bác biết thế nào là "điêu" :D
    Có thế, nên thôi phải đèo bòng
    Giấu lòng cho đỡ cái lông bông
    Em mà gõ mõ cầu kinh thật
    Ai ở lại đời có tiếc không?
    NT
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hẩm hiu cho cái phận đàn ông
    tại sao lại ngóng gái lấy chồng
    chắc là tại bởi thèm ăn cỗ
    mới dồn cô ấy mớ bòng bong .....
    Bác Hoà , hjì ! còn đây là của bác ....
    Tình tình ngơ ngẩn cái tình không
    sao thơ lại chửa ghép nổi vần
    đũa đời cọc cạnh mâm son lạnh
    bác trải ra đi -gái cướp chồng
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hẩm hiu cho cái phận đàn ông
    tại sao lại ngóng gái lấy chồng
    chắc là tại bởi thèm ăn cỗ
    mới dồn cô ấy mớ bòng bong .....
    Bác Hoà , hjì ! còn đây là của bác ....
    Tình tình ngơ ngẩn cái tình không
    sao thơ lại chửa ghép nổi vần
    đũa đời cọc cạnh mâm son lạnh
    bác trải ra đi -gái cướp chồng
  6. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai! Thiện tai! Tội lắm ru
    Nhanh chân báo trước với mấy ...sư
    Con đường dẫn độ thành...chánh quả
    Lẽ nào phải đi qua cửa...tù????????
    Chạy trốn hết đi!
  7. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai! Thiện tai! Tội lắm ru
    Nhanh chân báo trước với mấy ...sư
    Con đường dẫn độ thành...chánh quả
    Lẽ nào phải đi qua cửa...tù????????
    Chạy trốn hết đi!
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chữ tu gần lắm với chữ tù
    sao em thấy nó cứ phàm phu
    kiết xác để thân còn xá lị
    dù sao chúng nó cũng vần U
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chữ tu gần lắm với chữ tù
    sao em thấy nó cứ phàm phu
    kiết xác để thân còn xá lị
    dù sao chúng nó cũng vần U
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Gõ mõ cầu kinh, cứ phải chùa?
    Bác đừng đánh động chốn hư vô
    Tại gia để đôi khi phá giới
    Cùng bác uống rượu với mồi thơ
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 11/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này