1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may_trang_bay_ve

    may_trang_bay_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i tha?nh phố đâ?y mây
    Trơ?i tha?nh phố buô?i sáng nay đâ?y mây
    Tóc ai bay sơi mê?m như la? co?
    Ba?i hát yêu thương tư? nha? ai co?n đóng cư?a
    Ba?i hát cu?a chúng mi?nh, la?m em nhớ anh
    Có gi? mắc cơf khi nói ră?ng em nhớ anh
    Gơ?i nhớ va?o mây cho mây bay thật chậm
    Nhưfng chiếc la? co ro mong chơ? chút nắng ấm
    Em nói với mi?nh chă?ng biết bây giơ? anh ơ? đâu
    Trơ?i tha?nh phố hôm nay vâfn đâ?y mây
    Quanh em sóng sánh bó?ng hi?nh anh đâ?y ắp
    Nụ cươ?i mu?a he? va? tia nắng ấm
    Em đang bơi trong nôfi nhớ cu?a mi?nh
    Em bơi trong bâ?u trơ?i không có anh
    Ba?i hát yêu thương ngân vang trong gió
    Phía không em, trong anh có tô?n tại nôfi nhớ
    Nơi không anh, sâu thă?m đến tận cu?ng
    Có gi? đâu ma? pha?i ngượng ngu?ng
    Khi được khoe khoang niê?m hạnh phúc
    Trơ?i đây mây, ti?nh yêu căng lô?ng ngực
    Em biết gơ?i nơi na?o nôfi nhớ cu?a em...
    MTBV
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @MTBV, cái nick này thấy quen quen , post lại bài gió mây ở đây nhé, nhân nghe lỏm được vụ "anh gió bỏ định bỏ bùa em Mây", mà phải (anh) gió đa tình, nên em Mây mới viết thư trả lời như thế này.
    Thư gửi anh gió
    Mẹ sinh em kiếp tơ tằm
    Trắng đen cũng phận nổi nông, tại trời
    Buộc ràng chi nỡ, anh ơi
    Duyên tình không nợ, lả lơi một lần!
    Đời anh, đời gió phong trần
    Đời em một khắc, chênh vênh tháng ngày
    Chỉ không thắm, trầu chẳng cay
    Sao anh không nghĩ tháng ngày xa nhau ...
    Buộc vào lỏng lẻo đôi câu
    Rồi xa cho đến bạc đầu vẫn xa
    Thôi đừng tạo nỗi phong ba
    Mây trôi, gió dạt vẫn là thế thôi ...
    Anh đi cho thoả cuộc đời
    Em về buộc chỉ tay người yêu xưa ...

    NT
    PS. Nhưng mà không chơi đổi màu thế đâu nhé

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 20/03/2005
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @MTBV, cái nick này thấy quen quen , post lại bài gió mây ở đây nhé, nhân nghe lỏm được vụ "anh gió bỏ định bỏ bùa em Mây", mà phải (anh) gió đa tình, nên em Mây mới viết thư trả lời như thế này.
    Thư gửi anh gió
    Mẹ sinh em kiếp tơ tằm
    Trắng đen cũng phận nổi nông, tại trời
    Buộc ràng chi nỡ, anh ơi
    Duyên tình không nợ, lả lơi một lần!
    Đời anh, đời gió phong trần
    Đời em một khắc, chênh vênh tháng ngày
    Chỉ không thắm, trầu chẳng cay
    Sao anh không nghĩ tháng ngày xa nhau ...
    Buộc vào lỏng lẻo đôi câu
    Rồi xa cho đến bạc đầu vẫn xa
    Thôi đừng tạo nỗi phong ba
    Mây trôi, gió dạt vẫn là thế thôi ...
    Anh đi cho thoả cuộc đời
    Em về buộc chỉ tay người yêu xưa ...

    NT
    PS. Nhưng mà không chơi đổi màu thế đâu nhé

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 20/03/2005
  4. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một thôi
    minhanh
    Xoè mãi lòng tay
    Ngắm đường tình chằng chịt
    Thở dài bất lực
    Nhìn những ngả rẽ ngang
    Nhìn thật kỹ đi em
    Có một đường rất nhỏ thôi
    Mờ như gạch nối
    Mong manh đến tội...
    Nhưng mỗi khi đường khác rẽ ngang
    Nó lại lặng thầm kết thành một nhịp
    Để rồi em lại gặp con đường khác
    Rồi lại rẽ ngang.....
    Nắm tay lại đi em
    Chúng mình là người trần mắt thịt
    Chẳng phải Phật Như Lai mà biết
    Tay mình rộng đến bao nhiêu...
    Nhưng chắc chắn một điều
    Chỉ có một đường thôi dù nhỏ
    Đi hết chiều bàn tay em dù chẳng rõ
    Gom cả những rẽ ngang ai kia vứt bỏ
    Chuốt lại, lau khô và dành dỗ
    Đi đến cuối cùng - đường tình nhỏ tay em
    M - A
  5. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một thôi
    minhanh
    Xoè mãi lòng tay
    Ngắm đường tình chằng chịt
    Thở dài bất lực
    Nhìn những ngả rẽ ngang
    Nhìn thật kỹ đi em
    Có một đường rất nhỏ thôi
    Mờ như gạch nối
    Mong manh đến tội...
    Nhưng mỗi khi đường khác rẽ ngang
    Nó lại lặng thầm kết thành một nhịp
    Để rồi em lại gặp con đường khác
    Rồi lại rẽ ngang.....
    Nắm tay lại đi em
    Chúng mình là người trần mắt thịt
    Chẳng phải Phật Như Lai mà biết
    Tay mình rộng đến bao nhiêu...
    Nhưng chắc chắn một điều
    Chỉ có một đường thôi dù nhỏ
    Đi hết chiều bàn tay em dù chẳng rõ
    Gom cả những rẽ ngang ai kia vứt bỏ
    Chuốt lại, lau khô và dành dỗ
    Đi đến cuối cùng - đường tình nhỏ tay em
    M - A
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG NÓI LỜI CUỐI CÙNG
    Em chẳng thể trao anh
    Dù những lời chân thật
    Vì bàn tay đã mất
    Những dấu vết bàn tay...
    Lỡ rơi những tháng ngày
    Vỡ tung thành nghi hoặc
    Em để quên yên bình
    Trong nghĩ suy kỳ quặc...
    Và Anh của Em ơi
    Đôi mắt buồn biết nói
    Hãy vứt cả ra khơi
    Những ầm ào dữ dội...
    Không thể nào nói dối
    Để nước mắt đừng rơi,
    Nên người cứ xa người
    Sau những lần nông nổi...
    NT
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG NÓI LỜI CUỐI CÙNG
    Em chẳng thể trao anh
    Dù những lời chân thật
    Vì bàn tay đã mất
    Những dấu vết bàn tay...
    Lỡ rơi những tháng ngày
    Vỡ tung thành nghi hoặc
    Em để quên yên bình
    Trong nghĩ suy kỳ quặc...
    Và Anh của Em ơi
    Đôi mắt buồn biết nói
    Hãy vứt cả ra khơi
    Những ầm ào dữ dội...
    Không thể nào nói dối
    Để nước mắt đừng rơi,
    Nên người cứ xa người
    Sau những lần nông nổi...
    NT
  8. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lạc Điệu
    minhanh - Viết thay nhân vật "Anh" trong bài thơ trên của NT
    Những người đàn ông
    Vẫn đi về phía những người đàn bà
    Những người đàn bà
    Vẫn lắng nghe những bản tình ca...
    Họ đi tìm hạnh phúc
    Chúng ta
    Em - Anh cũng thế...
    Chỉ có khác , mỗi kẻ đi về một phía
    Dù đã yêu nhưng lạc điệu
    Chẳng thể đi đến tận cùng...
    Chẳng ai mang tội
    Tình yêu có lỗi gì đâu
    Đừng đớn đau
    Khi những vết bàn tay đã mất
    Đừng nghĩ suy kỳ quặc
    Chúng mình chẳng thuộc về nhau...
    Có được đâu mà mất
    Lời không nói mới là lời thành thật
    Em cứ thốt đi đừng tự giấu mình
    Anh sẽ đi cùng với lặng thinh
    Đi tìm người đàn bà hát tình ca cho anh...
    Em sẽ gặp những người đàn ông vừa tới
    Họ dạo lên những bổng trầm, sôi nổi
    Bản tình ca của em chỉ có một mà thôi...
    Nên đừng quá vội...
    ...cất lên như mối tình đầu...!
    Kẻo rồi lạc điệu..lại đau !
    M-A
    Được minhanh sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 21/03/2005
  9. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lạc Điệu
    minhanh - Viết thay nhân vật "Anh" trong bài thơ trên của NT
    Những người đàn ông
    Vẫn đi về phía những người đàn bà
    Những người đàn bà
    Vẫn lắng nghe những bản tình ca...
    Họ đi tìm hạnh phúc
    Chúng ta
    Em - Anh cũng thế...
    Chỉ có khác , mỗi kẻ đi về một phía
    Dù đã yêu nhưng lạc điệu
    Chẳng thể đi đến tận cùng...
    Chẳng ai mang tội
    Tình yêu có lỗi gì đâu
    Đừng đớn đau
    Khi những vết bàn tay đã mất
    Đừng nghĩ suy kỳ quặc
    Chúng mình chẳng thuộc về nhau...
    Có được đâu mà mất
    Lời không nói mới là lời thành thật
    Em cứ thốt đi đừng tự giấu mình
    Anh sẽ đi cùng với lặng thinh
    Đi tìm người đàn bà hát tình ca cho anh...
    Em sẽ gặp những người đàn ông vừa tới
    Họ dạo lên những bổng trầm, sôi nổi
    Bản tình ca của em chỉ có một mà thôi...
    Nên đừng quá vội...
    ...cất lên như mối tình đầu...!
    Kẻo rồi lạc điệu..lại đau !
    M-A
    Được minhanh sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 21/03/2005
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đợi Em
    Về đây em, về đây với tôi
    Nắm tay nhau bằng ngón tay của gió,
    Ngày bề bộn mà trăm nghìn nhung nhớ
    Lại đây em nghe nắng toả nụ cười...
    Đôi khi mắt bâng khuâng rong chơi
    Sau tán biếc những màu râm bụt nhỏ
    Ước nghe lại tiếng ve mùa hạ đó
    Trên môi em những vị ngọt đâm chồi ...
    Anh ước gì em lại đến đây chơi
    Chỉ một lát thôi, mình cùng nghe bản nhạc
    Ngắm bông hoa cắm trong bình vừa vặn
    Em sẽ cười những khung ảnh vừa treo...
    Bình cây em tặng lá mướt êm
    Dịu dàng như em, và duyên dáng
    Đến đây với anh nghe những lời nụ, lá
    Chỉ đợi em về là cây sẽ đơm hoa.
    NT
    24.1.05
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này