1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đợi Em
    Về đây em, về đây với tôi
    Nắm tay nhau bằng ngón tay của gió,
    Ngày bề bộn mà trăm nghìn nhung nhớ
    Lại đây em nghe nắng toả nụ cười...
    Đôi khi mắt bâng khuâng rong chơi
    Sau tán biếc những màu râm bụt nhỏ
    Ước nghe lại tiếng ve mùa hạ đó
    Trên môi em những vị ngọt đâm chồi ...
    Anh ước gì em lại đến đây chơi
    Chỉ một lát thôi, mình cùng nghe bản nhạc
    Ngắm bông hoa cắm trong bình vừa vặn
    Em sẽ cười những khung ảnh vừa treo...
    Bình cây em tặng lá mướt êm
    Dịu dàng như em, và duyên dáng
    Đến đây với anh nghe những lời nụ, lá
    Chỉ đợi em về là cây sẽ đơm hoa.
    NT
    24.1.05
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Che chở
    Viết cho chị
    Nói ngàn lần mà em chẳng chịu tin
    Cứ để nước mắt rơi mới thấy mình tiếc nuối
    Khóc đi em cho một lần phản bội
    Vá víu làm sao - kim gãy chỉ nhàu ?
    Đẫm nụ cười, lại héo hắt cô đơn
    Mắt xanh xao như những vòm lá cũ
    Bàn tay héo như những vầng mây ngủ
    Khóc ru nhau những sợi tóc ơ hờ...
    Nghĩa gì đâu những bão tố ngày xưa
    Ngày ấy tình yêu vượt qua bão dông để đến cùng hạnh phúc
    Tình yêu giờ chông chênh miệng vực
    Biết lấy gì để che chở cho em ?
    NT
    27.12.04
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Che chở
    Viết cho chị
    Nói ngàn lần mà em chẳng chịu tin
    Cứ để nước mắt rơi mới thấy mình tiếc nuối
    Khóc đi em cho một lần phản bội
    Vá víu làm sao - kim gãy chỉ nhàu ?
    Đẫm nụ cười, lại héo hắt cô đơn
    Mắt xanh xao như những vòm lá cũ
    Bàn tay héo như những vầng mây ngủ
    Khóc ru nhau những sợi tóc ơ hờ...
    Nghĩa gì đâu những bão tố ngày xưa
    Ngày ấy tình yêu vượt qua bão dông để đến cùng hạnh phúc
    Tình yêu giờ chông chênh miệng vực
    Biết lấy gì để che chở cho em ?
    NT
    27.12.04
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HỨA
    Đừng trách tôi sẽ quên
    Những chuyện vui ngày trước
    Sau những khoé môi cười
    Mắt buồn, ai biết được...
    Đường bất ngờ gió ngược
    Xoá vết cát lấm chân
    Tôi sẽ không phân vân
    Những điều gì, ai nói...
    Tôi sẽ không tự hỏi
    Để lại phải xa xôi
    Tôi sẽ để mây trôi
    Qua trời hoang nứt nẻ...
    Tôi đã dặn tôi thế
    Trong cả những giấc mơ
    Tay đã quên mong chờ...
    Sao bài thơ vẫn viết...
    NT
    (Chết tiệt ... )
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 22/03/2005
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HỨA
    Đừng trách tôi sẽ quên
    Những chuyện vui ngày trước
    Sau những khoé môi cười
    Mắt buồn, ai biết được...
    Đường bất ngờ gió ngược
    Xoá vết cát lấm chân
    Tôi sẽ không phân vân
    Những điều gì, ai nói...
    Tôi sẽ không tự hỏi
    Để lại phải xa xôi
    Tôi sẽ để mây trôi
    Qua trời hoang nứt nẻ...
    Tôi đã dặn tôi thế
    Trong cả những giấc mơ
    Tay đã quên mong chờ...
    Sao bài thơ vẫn viết...
    NT
    (Chết tiệt ... )
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 22/03/2005
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    rất thích bài này của Uất post không xin phép tác giả
    NGƯỜI TA NÓI TÔI LÀ...
    Nhánh Lan Rừng
    Tôi là một kẻ vô tâm
    Cười nức nẻ trước nỗi đau người khác
    Những nỗi đau vô hình....
    Tôi là một kẻ vô tri
    Giương mắt ếch thắp nén nhang cho người bạn cũ
    Không một giọt nước mắt tiễn đưa...
    Tôi là một kẻ vô tình
    Hất trái tim anh sang cho người con gái khác
    Nhếch mép cười khinh khỉnh chua ngoa...
    Tôi là một kẻ đa đoan
    Lời họ nói tôi hoài nghi tất cả
    Và họ sợ những gì tôi nói ra - thật hay giả?...
    Người ta gán cho tôi cái tên : kẻ ác
    Không biết tiếc thương, vô tri, vô giác
    Không biết khóc trước những mất mát
    .... Một cái xác không hồn !
    Ừ ! thì xác không hồn !
    Nếu thấy thích cứ cợt đùa lơi lả
    Cứ dày xéo , cứ trêu ngươi cho thoả
    Đa đoan cũng một kiếp người !
    18/01/05
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    rất thích bài này của Uất post không xin phép tác giả
    NGƯỜI TA NÓI TÔI LÀ...
    Nhánh Lan Rừng
    Tôi là một kẻ vô tâm
    Cười nức nẻ trước nỗi đau người khác
    Những nỗi đau vô hình....
    Tôi là một kẻ vô tri
    Giương mắt ếch thắp nén nhang cho người bạn cũ
    Không một giọt nước mắt tiễn đưa...
    Tôi là một kẻ vô tình
    Hất trái tim anh sang cho người con gái khác
    Nhếch mép cười khinh khỉnh chua ngoa...
    Tôi là một kẻ đa đoan
    Lời họ nói tôi hoài nghi tất cả
    Và họ sợ những gì tôi nói ra - thật hay giả?...
    Người ta gán cho tôi cái tên : kẻ ác
    Không biết tiếc thương, vô tri, vô giác
    Không biết khóc trước những mất mát
    .... Một cái xác không hồn !
    Ừ ! thì xác không hồn !
    Nếu thấy thích cứ cợt đùa lơi lả
    Cứ dày xéo , cứ trêu ngươi cho thoả
    Đa đoan cũng một kiếp người !
    18/01/05
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tức là chết bằng sạch ???
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tức là chết bằng sạch ???
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM GỌI
    Đừng ngủ nữa người ơi
    Thức dậy đi, tôi gọi
    Vén đêm cho trăng sáng
    Cất hộ tôi hoang mang...
    Buộc lại bằng xốn xang
    Những lo âu chờ đợi
    Bao giờ đêm biết nói
    Để trăng đỡ miên man...
    Gỡ dùm tôi nhẹ nhàng
    Những đầy tay giọt mắt
    Lau khô niềm hủi hắt
    Ở phía những vùng vằng...
    Đêm mể mẩn no trăng
    Mắt đợi lời từ mắt
    Cất lên từ bí ẩn...
    Tôi gọi người nghe chăng?
    NT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này