1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM GỌI
    Đừng ngủ nữa người ơi
    Thức dậy đi, tôi gọi
    Vén đêm cho trăng sáng
    Cất hộ tôi hoang mang...
    Buộc lại bằng xốn xang
    Những lo âu chờ đợi
    Bao giờ đêm biết nói
    Để trăng đỡ miên man...
    Gỡ dùm tôi nhẹ nhàng
    Những đầy tay giọt mắt
    Lau khô niềm hủi hắt
    Ở phía những vùng vằng...
    Đêm mể mẩn no trăng
    Mắt đợi lời từ mắt
    Cất lên từ bí ẩn...
    Tôi gọi người nghe chăng?
    NT
  2. He_muon

    He_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng... tôi và mặt trời
    Hè muộn
    Tôi_ mảnh trăng lạc lõng
    Ở một góc trời xa
    Anh_ mặt trời óng ả
    Toả ánh sáng mọi nhà
    Giá như tôi chẳng phải là trăng
    Giá như anh chẳng là mặt trời vàng óng ả
    Có lẽ...
    Tôi và anh đã gặp nhau tại một góc trời
    Cả chục năm mới có một lần
    Mặt trời và trăng gặp nhau cười vui vẻ
    Quên mất rằng trái đất chẳng ngừng quay
    Trong phút chốc không ai còn ánh sáng
    Vụt thoáng qua phút giây thôi
    Mà vạn người phải trầm trồ ngưỡng mộ
    Tôi đành quên rằng mặt trời và trăng lại xa cách
    Chỉ có một điều hạnh phúc mãi bên tôi....
    Chút vốn đầu tiên và không biết có phải cuối cùng tôi viết....
    HN, 23/3/2005
  3. He_muon

    He_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng... tôi và mặt trời
    Hè muộn
    Tôi_ mảnh trăng lạc lõng
    Ở một góc trời xa
    Anh_ mặt trời óng ả
    Toả ánh sáng mọi nhà
    Giá như tôi chẳng phải là trăng
    Giá như anh chẳng là mặt trời vàng óng ả
    Có lẽ...
    Tôi và anh đã gặp nhau tại một góc trời
    Cả chục năm mới có một lần
    Mặt trời và trăng gặp nhau cười vui vẻ
    Quên mất rằng trái đất chẳng ngừng quay
    Trong phút chốc không ai còn ánh sáng
    Vụt thoáng qua phút giây thôi
    Mà vạn người phải trầm trồ ngưỡng mộ
    Tôi đành quên rằng mặt trời và trăng lại xa cách
    Chỉ có một điều hạnh phúc mãi bên tôi....
    Chút vốn đầu tiên và không biết có phải cuối cùng tôi viết....
    HN, 23/3/2005
  4. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có một con ốc ngu ngơ
    Cứ hỏi mặt trời sao nóng
    Biển xanh sao lại có sóng
    Vầng mây sao cứ bồng bềnh
    Có một con ốc hớ hênh
    Đánh rơi chỗ nào hạt cát
    Rừng thông bao la bát ngát
    Biết kiếm chỗ nào được đây
    Thế nên con ốc loay hoay
    Bò ra vô hoài bờ vắng
    Gặp con ốc kia lẳng lặng
    Thế là chúng nó .. nhìn nhau
    Sóng đánh vào bờ có đau
    Mặt trời nóng hoài có khét
    Con ốc kia có .. đáng ghét
    Mà sao cái mặt khó ưa ???
    Mới gặp nhau có ban trưa
    Mà về nhớ nhau rồi đấy
    Thì ra biển xanh như vậy
    Để mà có cớ tìm nhau !

    mỗi lần buồn vui đều tìm đến với bài thơ này ... lần này là tâm trạng lửng lơ đã ai như mình lúc này chưa nhỉ hihi nhưng không sao rồi mọi thứ sẽ qua cũng sẽ có lúc tìm được con ốc kia cho mình
  5. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có một con ốc ngu ngơ
    Cứ hỏi mặt trời sao nóng
    Biển xanh sao lại có sóng
    Vầng mây sao cứ bồng bềnh
    Có một con ốc hớ hênh
    Đánh rơi chỗ nào hạt cát
    Rừng thông bao la bát ngát
    Biết kiếm chỗ nào được đây
    Thế nên con ốc loay hoay
    Bò ra vô hoài bờ vắng
    Gặp con ốc kia lẳng lặng
    Thế là chúng nó .. nhìn nhau
    Sóng đánh vào bờ có đau
    Mặt trời nóng hoài có khét
    Con ốc kia có .. đáng ghét
    Mà sao cái mặt khó ưa ???
    Mới gặp nhau có ban trưa
    Mà về nhớ nhau rồi đấy
    Thì ra biển xanh như vậy
    Để mà có cớ tìm nhau !

    mỗi lần buồn vui đều tìm đến với bài thơ này ... lần này là tâm trạng lửng lơ đã ai như mình lúc này chưa nhỉ hihi nhưng không sao rồi mọi thứ sẽ qua cũng sẽ có lúc tìm được con ốc kia cho mình
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Viết cho người chống chếnh
    Anh đừng khóc
    Em đã nghe nhiều về nỗi buồn
    Khóc
    Rồi thì có vui hơn?
    Bờ vai sờn
    Những niềm vui không trọn
    Nhọc nhằn những đam mê cháy sớm
    Từ đôi mắt ngày xưa ...
    Em không ru
    Những nỗi đau anh nữa
    Sau những ngắn ngày ngủ dở
    Thức dậy rồi nắng có trên hiên?
    Em không mơ bình yên
    Trước những điều phải đến
    Nỗi đau về như hẹn
    Chiều dập chiều cuống gió bay lên...
    Em không mơ ngày hiền
    Khi ngoài hiên sập bão
    Rút đi tim đèn hao
    Từ ánh nhìn chao đảo...
    Nhưng có cuộc chạy nào
    Để mà không chới với?
    Sông đổ ra biển khơi
    Cũng bao lần lạc lối...
    Ngày lại ngày có đợi
    Bàn tay ai vỗ về
    Môi cứ thầm thì gọi
    Sẽ có người đến nghe
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 24/03/2005
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Viết cho người chống chếnh
    Anh đừng khóc
    Em đã nghe nhiều về nỗi buồn
    Khóc
    Rồi thì có vui hơn?
    Bờ vai sờn
    Những niềm vui không trọn
    Nhọc nhằn những đam mê cháy sớm
    Từ đôi mắt ngày xưa ...
    Em không ru
    Những nỗi đau anh nữa
    Sau những ngắn ngày ngủ dở
    Thức dậy rồi nắng có trên hiên?
    Em không mơ bình yên
    Trước những điều phải đến
    Nỗi đau về như hẹn
    Chiều dập chiều cuống gió bay lên...
    Em không mơ ngày hiền
    Khi ngoài hiên sập bão
    Rút đi tim đèn hao
    Từ ánh nhìn chao đảo...
    Nhưng có cuộc chạy nào
    Để mà không chới với?
    Sông đổ ra biển khơi
    Cũng bao lần lạc lối...
    Ngày lại ngày có đợi
    Bàn tay ai vỗ về
    Môi cứ thầm thì gọi
    Sẽ có người đến nghe
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 24/03/2005
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cá là ai đấy mà đọc quả này lên không chống chếnh thêm tớ bé bằng con kiến , có khi còn xỉu luôn chưa biết chừng . Gọi hộ nhát nhá ?
    Ơi.........!
    Thôi để đấy tối về gõ , đi làm đã ! nhá !

    Hoá ra tối không dậy được vì ngủm củ tỏi .Bây giờ thì gõ trả nợ vậy , đỡ lỡ tay .
    Ngày đợi
    Gió cứ thổi qua ngày
    để người ta còn đợi
    mưa rầu rĩ sớm mai
    để người ta buồn mãi
    Có hay không con người
    khi không còn nhức nhối
    khi không còn nhớ nổi
    tình yêu vơi rồi đầy
    Ngày đợi ngày
    thương mến ấy nào nguôi
    gió cứ chiều lên cuống vội
    người xa người nào hay ?
    Cho nhừ nát bàn tay
    tìm yêu trong giá lạnh
    người hỏi lòng mình không
    khi ngập ngừng vừa tới ?
    Ngày đợi ngày
    Nào...thì say rồi người ơi !
    Mắt hờn lên đắm đuối
    Lời thơ nhặt vội bên đường ...
    ghép vần để nỗi nhớ thương riêng mình ....
    Đợi ... ngày
    Có hay không tàn nguội
    Đợi.... ngày ....
    Có hay không bàn tay
    Vừa ấm
    môi còn nồng nhớ nhung ?
    Ngày đợi ... ngày vơi ...ngày lại ngày....
    Chiều lại lên cuống vội
    Tìm cô đơn để hỏi
    Trăng bên ấy mùa này
    có vàng suộm ru yên ?
    đi hết đi mỏi phiền
    để lòng không đau nữa
    xin thôi đừng vỡ rữa
    cho sáng về nắng rạng rỡ hiên em
    Mắt ấy anh kịp nhìn cười nụ
    Ngày đợi ngày
    Đừng giấu nữa lòng ơi !
    Khóc rồi lại vui
    riêng có nỗi đau còn lại
    Ngày đợi ngày
    Đừng nhé : Phôi phai !
    Chắc là ngổn ngang hơn , nhưng thôi thế đã chứ không thì hoa mắt chết , mà lên đi -ốp nửa thì chắc khổ lắm Link nhỉ ?
    Mà này lỡ rơi jì đấy có giá cái sờ trị không để T.A còn tìm ? hi..hi..

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 25/03/2005
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cá là ai đấy mà đọc quả này lên không chống chếnh thêm tớ bé bằng con kiến , có khi còn xỉu luôn chưa biết chừng . Gọi hộ nhát nhá ?
    Ơi.........!
    Thôi để đấy tối về gõ , đi làm đã ! nhá !

    Hoá ra tối không dậy được vì ngủm củ tỏi .Bây giờ thì gõ trả nợ vậy , đỡ lỡ tay .
    Ngày đợi
    Gió cứ thổi qua ngày
    để người ta còn đợi
    mưa rầu rĩ sớm mai
    để người ta buồn mãi
    Có hay không con người
    khi không còn nhức nhối
    khi không còn nhớ nổi
    tình yêu vơi rồi đầy
    Ngày đợi ngày
    thương mến ấy nào nguôi
    gió cứ chiều lên cuống vội
    người xa người nào hay ?
    Cho nhừ nát bàn tay
    tìm yêu trong giá lạnh
    người hỏi lòng mình không
    khi ngập ngừng vừa tới ?
    Ngày đợi ngày
    Nào...thì say rồi người ơi !
    Mắt hờn lên đắm đuối
    Lời thơ nhặt vội bên đường ...
    ghép vần để nỗi nhớ thương riêng mình ....
    Đợi ... ngày
    Có hay không tàn nguội
    Đợi.... ngày ....
    Có hay không bàn tay
    Vừa ấm
    môi còn nồng nhớ nhung ?
    Ngày đợi ... ngày vơi ...ngày lại ngày....
    Chiều lại lên cuống vội
    Tìm cô đơn để hỏi
    Trăng bên ấy mùa này
    có vàng suộm ru yên ?
    đi hết đi mỏi phiền
    để lòng không đau nữa
    xin thôi đừng vỡ rữa
    cho sáng về nắng rạng rỡ hiên em
    Mắt ấy anh kịp nhìn cười nụ
    Ngày đợi ngày
    Đừng giấu nữa lòng ơi !
    Khóc rồi lại vui
    riêng có nỗi đau còn lại
    Ngày đợi ngày
    Đừng nhé : Phôi phai !
    Chắc là ngổn ngang hơn , nhưng thôi thế đã chứ không thì hoa mắt chết , mà lên đi -ốp nửa thì chắc khổ lắm Link nhỉ ?
    Mà này lỡ rơi jì đấy có giá cái sờ trị không để T.A còn tìm ? hi..hi..

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 25/03/2005
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mặt buổi sáng nhám như bánh chay quá lửa , thôi, lỡ tay rồi, đành chịu vậy. Để lần khác cấp cứu sau
    NT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này