1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NẮNG TRƯA
    Rập rình một chút nắng trưa
    Ngu ngơ đón lấy tương tư trở về
    Gió đòi lại phút đam mê
    Nắng êm trả nụ hôn về phía em...
    Gửi anh một chút êm đềm !
    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CHIA
    Lấy ít để trả cho nhiều
    Bớt yêu để trả cho điều ghét cay
    San đêm bù lại cho ngày
    Thêm trà bù lại chén cay một đời...
    Bớt anh để có em ngồi
    Mang điều dữ dội vào nơi dịu mềm
    Chia vui vào những ưu phiền
    San cho anh cặp mắt hiền của em...
    Cho yêu đương một chút ghen
    Cho phân vân một chút men để liều
    Cho nắng một chút phiêu diêu
    Gập ghềnh ta, bỗng phẳng phiu một lần...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 03/04/2005
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CHIA
    Lấy ít để trả cho nhiều
    Bớt yêu để trả cho điều ghét cay
    San đêm bù lại cho ngày
    Thêm trà bù lại chén cay một đời...
    Bớt anh để có em ngồi
    Mang điều dữ dội vào nơi dịu mềm
    Chia vui vào những ưu phiền
    San cho anh cặp mắt hiền của em...
    Cho yêu đương một chút ghen
    Cho phân vân một chút men để liều
    Cho nắng một chút phiêu diêu
    Gập ghềnh ta, bỗng phẳng phiu một lần...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 03/04/2005
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Quái đản thật,thơ thế mới là thơ.Mạn phép nữ thi sĩ cho chép bài lục bát này về.Chỉ 1 lời thôi:hay.Cảm ơn nhiều.
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Quái đản thật,thơ thế mới là thơ.Mạn phép nữ thi sĩ cho chép bài lục bát này về.Chỉ 1 lời thôi:hay.Cảm ơn nhiều.
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ ! Chia thêm tẹo nữa đi ...hi.....hi...!
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ ! Chia thêm tẹo nữa đi ...hi.....hi...!
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU CỎ MAY
    Em chẳng được gần anh
    Mặt trời thì đã tắt
    Khẽ khàng mùi cỏ mật
    Nhấp nhểnh khắp mé đê.
    Chân đã bước vội về
    Người ơi, sao vội thế ?
    Gió tương tư thổi khẽ
    Vạt nón hiền ai rơi...
    Bám vào gió chơi vơi
    Bông cỏ may mắc cỡ
    Mắt anh chiều nay cứ
    Bám thầm vào tóc em...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 06/04/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU CỎ MAY
    Em chẳng được gần anh
    Mặt trời thì đã tắt
    Khẽ khàng mùi cỏ mật
    Nhấp nhểnh khắp mé đê.
    Chân đã bước vội về
    Người ơi, sao vội thế ?
    Gió tương tư thổi khẽ
    Vạt nón hiền ai rơi...
    Bám vào gió chơi vơi
    Bông cỏ may mắc cỡ
    Mắt anh chiều nay cứ
    Bám thầm vào tóc em...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 06/04/2005
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    tớ không post được thò thụt, nhìn lại bài thơ cũng chẳng nhận ra là lục bát nữa cảm ơn Ly hap đã có lời khen
    NT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này