1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em đã làm những cuộc viễn du
    Thấy đời mình là những chuyến xe lạc lối
    Tình yêu không có tội
    Sao bị cầm tù bởi những nốt nhạc vênh?
    Những cuộc viễn du như con thuyền băng băng qua thác ghềnh
    Khi sóng tình yêu như dòng nước lũ
    Con sóng cứ đầy thêm mà tình sao chẳng đủ
    Bão tố qua rồi thuyền một mảnh cô đơn
    Đôi lúc đi xa bỏ mặc những nỗi buồn
    Cánh cửa khép lại mở ra chân trời mới
    Ở nơi xa liệu có ai chờ đợi
    Một tâm hồn con gái biết yêu thương?
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGUYÊN NHÂN
    Em giận nỗi buồn của anh
    Giận đôi mắt hiền biết nói
    Giận cái mím môi mệt mỏi
    Giận luôn cả những ngón tay...
    Anh ơi, em không dịu ngọt
    Không nhu mì và mong manh
    Em sẽ giận, khi anh giận
    Trả hết luôn, chẳng để dành...
    Mắt anh buồn không chịu nổi
    Anh dù chẳng nói gì đâu
    Nhưng nỗi buồn rơi từ măt
    Nặng còn hơn cả vạn câu...
    Không chịu nổi em, anh sầu
    Nỗi buồn anh làm em giận
    Thế là chẳng rõ nguyên nhân
    Giận em hay là buồn anh?
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGUYÊN NHÂN
    Em giận nỗi buồn của anh
    Giận đôi mắt hiền biết nói
    Giận cái mím môi mệt mỏi
    Giận luôn cả những ngón tay...
    Anh ơi, em không dịu ngọt
    Không nhu mì và mong manh
    Em sẽ giận, khi anh giận
    Trả hết luôn, chẳng để dành...
    Mắt anh buồn không chịu nổi
    Anh dù chẳng nói gì đâu
    Nhưng nỗi buồn rơi từ măt
    Nặng còn hơn cả vạn câu...
    Không chịu nổi em, anh sầu
    Nỗi buồn anh làm em giận
    Thế là chẳng rõ nguyên nhân
    Giận em hay là buồn anh?
    NT
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lắm nguyên nhân qué Móm sều nhỉ ?
    Thế cuối cùng là sao? Dạo này cứ bắt người khác dựng tóc gáy lên đọc cái thơ rồi đấy ...sao sao? Đo đỏ ấy rồi nó làm sao nữa L... ui?
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lắm nguyên nhân qué Móm sều nhỉ ?
    Thế cuối cùng là sao? Dạo này cứ bắt người khác dựng tóc gáy lên đọc cái thơ rồi đấy ...sao sao? Đo đỏ ấy rồi nó làm sao nữa L... ui?
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, thế nghĩa là chả hiểu nguyên nhân của vụ " xung đột vũ trang" là do lỗi của ai chứ sao TA. Nguyên nhân "Anh buồn" là Em và nguyên nhân "em giận" là Anh. Giờ hoà bình tuỳ thuộc vào sự nhân nhượng và đàm phán từ một trong hai phía
    Chà, thế mới biết, làm con trai cũng khổ
    NT
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, thế nghĩa là chả hiểu nguyên nhân của vụ " xung đột vũ trang" là do lỗi của ai chứ sao TA. Nguyên nhân "Anh buồn" là Em và nguyên nhân "em giận" là Anh. Giờ hoà bình tuỳ thuộc vào sự nhân nhượng và đàm phán từ một trong hai phía
    Chà, thế mới biết, làm con trai cũng khổ
    NT
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HY VỌNG
    Viết tặng LH và HN
    Em ơi, anh mãi tin
    Rồi có ngày nắng tới
    Ra hiên em sẽ phơi
    Lời yêu vào gió mới ...
    Thổi qua chỗ anh ngồi
    Một nụ hôn nhè nhẹ
    Dù ngày mai có thể
    Không ở lại bên nhau...
    Anh vẫn đợi ngày sau
    Xin em đừng tàn nhẫn
    Tình yêu là thuỷ tinh
    Lỡ tay là vỡ nát
    Nhưng chẳng sao, anh nhặt
    Và tin, dù mong manh!
    Hy vọng rơi, vỡ thành
    Trăm nghìn....hy vọng nhỏ !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 12/04/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HY VỌNG
    Viết tặng LH và HN
    Em ơi, anh mãi tin
    Rồi có ngày nắng tới
    Ra hiên em sẽ phơi
    Lời yêu vào gió mới ...
    Thổi qua chỗ anh ngồi
    Một nụ hôn nhè nhẹ
    Dù ngày mai có thể
    Không ở lại bên nhau...
    Anh vẫn đợi ngày sau
    Xin em đừng tàn nhẫn
    Tình yêu là thuỷ tinh
    Lỡ tay là vỡ nát
    Nhưng chẳng sao, anh nhặt
    Và tin, dù mong manh!
    Hy vọng rơi, vỡ thành
    Trăm nghìn....hy vọng nhỏ !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 12/04/2005
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
    Viết cho chị và những ngày sắp đến
    Lòng buồn như chiếc khăn rơi
    Từ nay ngày ngược, tháng xuôi một mình
    Tay, nào thể giữ phong trần
    Sao thành bếp lửa, dừng chân một người ?
    Tay khâu chăn gối, ai ơi
    Để rồi lại đắp trăng rơi nửa giường
    Khát khao giấc ngủ bình thường
    Mà sao đêm cứ rơi sương vào lòng...
    Hạnh phúc thì sẽ viển vông
    Tâm tư thì sẽ rỗng không một thời
    Lòng buồn như chiếc khăn rơi ...
    NT

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này