1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
    Viết cho chị và những ngày sắp đến
    Lòng buồn như chiếc khăn rơi
    Từ nay ngày ngược, tháng xuôi một mình
    Tay, nào thể giữ phong trần
    Sao thành bếp lửa, dừng chân một người ?
    Tay khâu chăn gối, ai ơi
    Để rồi lại đắp trăng rơi nửa giường
    Khát khao giấc ngủ bình thường
    Mà sao đêm cứ rơi sương vào lòng...
    Hạnh phúc thì sẽ viển vông
    Tâm tư thì sẽ rỗng không một thời
    Lòng buồn như chiếc khăn rơi ...
    NT

  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư em, bao giờ ?
    Bao giờ tháng tư, em ?
    Mùa xuân không còn nữa
    Úa chiếc lá đợi chờ
    Loa kèn không còn nụ....
    Bao giờ tháng tư, em?
    Hạ đã về quá nửa
    Trên góc của phố trưa
    Tiếng ve xào xả lửa...
    Tháng tư em, bao giờ
    Lời hứa còn hay mất?
    Để còn biết đợi chờ
    Cái ngày về lử mật....
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 12/04/2005
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư em, bao giờ ?
    Bao giờ tháng tư, em ?
    Mùa xuân không còn nữa
    Úa chiếc lá đợi chờ
    Loa kèn không còn nụ....
    Bao giờ tháng tư, em?
    Hạ đã về quá nửa
    Trên góc của phố trưa
    Tiếng ve xào xả lửa...
    Tháng tư em, bao giờ
    Lời hứa còn hay mất?
    Để còn biết đợi chờ
    Cái ngày về lử mật....
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 12/04/2005
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sao lại doạ nhau
    cho nhau ngọt ...chết ...
    sao lại không biết đâu
    cái ngày về lự mật ?
    Dù còn hay là mất
    dù hè vơi quá nửa
    dù bằng lăng đỏ lá
    dù phượng thắm màu hoa
    tháng tư về em nhé
    trải phấn lử cùng mùa ...
    má hồng hờn với nắng
    và xoã tóc gió hồ ...
    Để anh còn
    Biết thế nào ....ngẩn ngơ .....
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sao lại doạ nhau
    cho nhau ngọt ...chết ...
    sao lại không biết đâu
    cái ngày về lự mật ?
    Dù còn hay là mất
    dù hè vơi quá nửa
    dù bằng lăng đỏ lá
    dù phượng thắm màu hoa
    tháng tư về em nhé
    trải phấn lử cùng mùa ...
    má hồng hờn với nắng
    và xoã tóc gió hồ ...
    Để anh còn
    Biết thế nào ....ngẩn ngơ .....
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Điệu Valse đầu tiên
    Hãy đưa tay cho anh
    Mình cùng nhảy điệu valse đầu tiên em nhé
    Tóc cài hoa mát thế
    Thoang thoảng mắt em nâu...
    Tay anh đây, mình xoáy cuộn vào nhau
    Điệu valse nào chẳng thế
    Một hai ba, chân guốc em lướt nhé
    Tay anh này, cao gót cũng bình yên...
    Điệu walze đầu tiên
    Của cuộc đời em nhé
    Em đổ vào nghiêng anh
    Những bước chân phá nhịp
    Một hai ba
    ... hai ba...
    Có kịp?
    Chân theo chân
    Tay theo tay
    Mắt có theo cùng mắt ?
    Điệu Valse đầu
    Chưa đổ
    Đã say...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 13/04/2005
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Điệu Valse đầu tiên
    Hãy đưa tay cho anh
    Mình cùng nhảy điệu valse đầu tiên em nhé
    Tóc cài hoa mát thế
    Thoang thoảng mắt em nâu...
    Tay anh đây, mình xoáy cuộn vào nhau
    Điệu valse nào chẳng thế
    Một hai ba, chân guốc em lướt nhé
    Tay anh này, cao gót cũng bình yên...
    Điệu walze đầu tiên
    Của cuộc đời em nhé
    Em đổ vào nghiêng anh
    Những bước chân phá nhịp
    Một hai ba
    ... hai ba...
    Có kịp?
    Chân theo chân
    Tay theo tay
    Mắt có theo cùng mắt ?
    Điệu Valse đầu
    Chưa đổ
    Đã say...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 13/04/2005
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Định tay nhặt lá chân đá ống bơ hử?
    ặc ặc, lại còn quote sai cái chữ "lử" của tớ nữa chứ, ai chơi "lự" đâu, "ngọt lự" là trước rồi, đây "say lử" cơ . Trả lại nhanh !!!
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 13/04/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Định tay nhặt lá chân đá ống bơ hử?
    ặc ặc, lại còn quote sai cái chữ "lử" của tớ nữa chứ, ai chơi "lự" đâu, "ngọt lự" là trước rồi, đây "say lử" cơ . Trả lại nhanh !!!
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 13/04/2005
  10. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đẹp !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này