1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC
    Hôm nay hạnh phúc thử một lần
    Không cần cay đắng lẫn phân vân
    Ủ niềm vui nhẹ vào trong gối
    Hôm nay, ừ, thử sớm tinh khôi...
    Tôi kéo rèm lên gọi mặt trời
    Tôi cười với nước tưới hoa tươi
    Tôi chẳng ngại ngần khi chải tóc
    Liếc mắt, nhăn môi để được cười ...
    Hôm nay, tôi chỉ thích vui thôi
    Đây nhé vòm xuân đã ửng rồi
    Đây nhé những mắt người biết nói
    Nỗi buồn tôi để thản nhiên trôi ...
    Em có tự nhiên liếc nhìn tôi
    Thể nào tôi cũng thấy em cười
    Buổi sáng ươm cây, chiều sẽ thấy
    Hạnh phúc về ngay dưới tầm tay ...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 14/04/2005
  2. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tập nấu...cơm một lần
    Không phai ra...quán, đỡ...mỏi chân...!
    -Gạo...ngoại quốc mau...khê thế nhỉ ???
    -Hay vì...sách dạy ( nấu ăn ) họ viết...sai!!!
    Hu...hu...! Nhịn...đói!
  3. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tập nấu...cơm một lần
    Không phai ra...quán, đỡ...mỏi chân...!
    -Gạo...ngoại quốc mau...khê thế nhỉ ???
    -Hay vì...sách dạy ( nấu ăn ) họ viết...sai!!!
    Hu...hu...! Nhịn...đói!
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ục ục, bác Hoà quá đáng , chê cơm em nấu hỉ . Của đáng tội, cúng đúng
    CÃI
    Nói có sách, mách có chứng
    Cơm này mà gọi cơm khê
    Dòng năm ở trang mười sáu
    Rõ ràng hướng dẫn còn gì !!!
    Ghét người quanh năm luộc...nước
    Nồi cơm điện chẳng biết dùng
    Rau muống, rau đay lẫn lộn
    Trứng luộc? Chắc cũng hàng luôn ...
    Bụng ta suy ra bụng ... bạn
    Không biết nấu, bác ăn hàng
    Để yên cho em tập sự
    Nghe chê, suýt dở nhầm trang
    NT
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ục ục, bác Hoà quá đáng , chê cơm em nấu hỉ . Của đáng tội, cúng đúng
    CÃI
    Nói có sách, mách có chứng
    Cơm này mà gọi cơm khê
    Dòng năm ở trang mười sáu
    Rõ ràng hướng dẫn còn gì !!!
    Ghét người quanh năm luộc...nước
    Nồi cơm điện chẳng biết dùng
    Rau muống, rau đay lẫn lộn
    Trứng luộc? Chắc cũng hàng luôn ...
    Bụng ta suy ra bụng ... bạn
    Không biết nấu, bác ăn hàng
    Để yên cho em tập sự
    Nghe chê, suýt dở nhầm trang
    NT
  6. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác không biết ăn ấy thôi , Linh nấu khỏi chê luôn , ngon cực !
  7. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác không biết ăn ấy thôi , Linh nấu khỏi chê luôn , ngon cực !
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ba''c nói thế.Cơm chẳng ngon tí nào.Chả là hôm qua có người tự phàn nàn với chính mình.
    Chuẩn bị tinh thần chạy.

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ba''c nói thế.Cơm chẳng ngon tí nào.Chả là hôm qua có người tự phàn nàn với chính mình.
    Chuẩn bị tinh thần chạy.

  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    BÂNG KHUÂNG

    Tại vì hôm ấy trời trưa
    Kiến buồn cưỡi cuống lá dừa, sang sông
    Phải bùa, măng đắng trổ bông
    Rơi nguyên cái lá mỏng mong hôm nào...
    Nắng chiều giật đổ bờ ao
    Gió đem tre mỡ rải vào trong sân...
    Tôi về bán cái bâng khuâng
    Dại tay mua cái ngại ngần về treo...
    NT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này