1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    BÂNG KHUÂNG

    Tại vì hôm ấy trời trưa
    Kiến buồn cưỡi cuống lá dừa, sang sông
    Phải bùa, măng đắng trổ bông
    Rơi nguyên cái lá mỏng mong hôm nào...
    Nắng chiều giật đổ bờ ao
    Gió đem tre mỡ rải vào trong sân...
    Tôi về bán cái bâng khuâng
    Dại tay mua cái ngại ngần về treo...
    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Sợ thật đấy, đã treo cái biển CƠM KHÊ to tướng ở ngoài rồi mà vẫn có người gõ cửa, mình phải cất ngay ... con gà luộc đi mới được
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Sợ thật đấy, đã treo cái biển CƠM KHÊ to tướng ở ngoài rồi mà vẫn có người gõ cửa, mình phải cất ngay ... con gà luộc đi mới được
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    LỤC BÁT
    Bã trầu ai vứt ngoài sân
    Trời hây hẩy nắng, lần chần gió sang
    Chiều nay giống chiếc lá vàng
    Con sâu ăn hết một hàng răng cưa
    Con tằm úp mặt nhả tơ
    Đong đưa kén thắm cho hờ hững se
    Nắng rơi kín cả bốn bề
    Thương người tri kỉ đi về quên ô ...
    NT
    PS: Viết êm êm cho đỡ mệt. Bà con đọc, mệt đừng kiện nhé
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    LỤC BÁT
    Bã trầu ai vứt ngoài sân
    Trời hây hẩy nắng, lần chần gió sang
    Chiều nay giống chiếc lá vàng
    Con sâu ăn hết một hàng răng cưa
    Con tằm úp mặt nhả tơ
    Đong đưa kén thắm cho hờ hững se
    Nắng rơi kín cả bốn bề
    Thương người tri kỉ đi về quên ô ...
    NT
    PS: Viết êm êm cho đỡ mệt. Bà con đọc, mệt đừng kiện nhé
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    GHEN
    Con chim lửa nuốt mất hạt bình yên
    Trong cơn ghen, em, anh thành cổ tích
    Dằn vặt bão, chuyện đùa thành thật
    Tay vặn buồn, ôm nếp trán phân vân...
    Có chi đâu mà em phải băn khoăn
    Là người xưa, anh cũng đâu còn nhớ
    Gặp hôm nay, cũng chẳng còn cái thủa
    Tay không cầm và mắt chẳng dám trao...
    Lỡ ngày xưa, nên lỡ đến bạc đầu
    Em đừng ghen với anh thời ấy nữa
    Anh đã yêu cái người cùng chia lửa
    Suốt cuộc đời - là em đấy, tin chưa?
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 16/04/2005
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    GHEN
    Con chim lửa nuốt mất hạt bình yên
    Trong cơn ghen, em, anh thành cổ tích
    Dằn vặt bão, chuyện đùa thành thật
    Tay vặn buồn, ôm nếp trán phân vân...
    Có chi đâu mà em phải băn khoăn
    Là người xưa, anh cũng đâu còn nhớ
    Gặp hôm nay, cũng chẳng còn cái thủa
    Tay không cầm và mắt chẳng dám trao...
    Lỡ ngày xưa, nên lỡ đến bạc đầu
    Em đừng ghen với anh thời ấy nữa
    Anh đã yêu cái người cùng chia lửa
    Suốt cuộc đời - là em đấy, tin chưa?
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 16/04/2005
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Trách Hàn Mặc Tử
    Ai mua trăng tôi bán trăng cho- HMT
    Tôi xin mua đứt vầng trăng
    Dành riêng người cả chị Hằng ngắm chơi
    Rao chi buốt ruột ai ơi
    Cô đơn, bán nốt cả nơi ở, về ...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 19/04/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Trách Hàn Mặc Tử
    Ai mua trăng tôi bán trăng cho- HMT
    Tôi xin mua đứt vầng trăng
    Dành riêng người cả chị Hằng ngắm chơi
    Rao chi buốt ruột ai ơi
    Cô đơn, bán nốt cả nơi ở, về ...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 19/04/2005
  10. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Mới đấy nhỉ, cái lần đầu nghe tiếng gọi nơi hoang dã, đã giật mình, đã vui... và hình như, hình như cũng đã xa xôi.

    Cái này cho (L)
    Em đi ngang nhân gian
    Lắng trong
    Say đắm
    Dịu dàng
    Trong sâu thẳm
    Hoà máu tim mình trộn với yêu thương
    Mặc cho đời
    Mặc cho người
    Quằn quại đớn đau, cuốn tròn mộng ảo
    Em dịu dàng
    Em đắm thắm
    Gợn lao xao...
    Giữa trời đêm
    Lung linh
    Nhấp nháy
    Trong nhân loại hữu tình
    Vẫn thấy
    Một vì sao
    ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này