1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    + + .....! = ?
    = xúc động
    2x = rất xúc động
    ......! = vui
    --> ? = cám ơn
    P lâu không học toán rồi
    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    TIẾC
    Vì anh, vén tóc lên cao
    Vì anh, bứt nắng ném vào vườn xuân
    Tại anh bữa ấy tần ngần
    Cho nên hoa rụng đầy sân buổi chiều !
    Để rồi, cũng chỉ bấy nhiêu
    Tiếc cho dây đứt, bứt diều bay đi...
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    TIẾC
    Vì anh, vén tóc lên cao
    Vì anh, bứt nắng ném vào vườn xuân
    Tại anh bữa ấy tần ngần
    Cho nên hoa rụng đầy sân buổi chiều !
    Để rồi, cũng chỉ bấy nhiêu
    Tiếc cho dây đứt, bứt diều bay đi...
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU ÊM
    Tiếng anh ấm cả một ngày
    Lời yêu say, nhỏ vào tay nhẹ mềm
    Chiều vàng trải gấm lên đêm
    Lời anh trải gió cả em và chiều !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 21/04/2005
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU ÊM
    Tiếng anh ấm cả một ngày
    Lời yêu say, nhỏ vào tay nhẹ mềm
    Chiều vàng trải gấm lên đêm
    Lời anh trải gió cả em và chiều !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 21/04/2005
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CÁU
    Tan tành mất cái hư không
    Gãy luôn sương khói mới trồng hôm qua
    Bẻ đi nụ nhớ la đà
    Tiện tay quét hết chuyện ta với mình...
    NT
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CÁU
    Tan tành mất cái hư không
    Gãy luôn sương khói mới trồng hôm qua
    Bẻ đi nụ nhớ la đà
    Tiện tay quét hết chuyện ta với mình...
    NT
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Em về
    Em về, mưa nắng mong manh
    Em về múc cái loanh quanh một mình
    Em về sân giếng lặng thinh
    Thu rơi, vỡ oạc chông chênh vào chiều
    Giá mà giữ được thương yêu
    Tội chi tay giữ đuôi diều đứt dây ...
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Em về
    Em về, mưa nắng mong manh
    Em về múc cái loanh quanh một mình
    Em về sân giếng lặng thinh
    Thu rơi, vỡ oạc chông chênh vào chiều
    Giá mà giữ được thương yêu
    Tội chi tay giữ đuôi diều đứt dây ...
    NT
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGỦ
    Em chờ ngày về cùng anh, đắp lên mình đôi cánh mềm giản dị
    Cúi xuống hôn mùa xuân đã héo dưới chân hè
    Tự nhủ:
    Sẽ ngủ thật sự
    Sẽ không thức nữa
    Mặc những cơn mưa mùa hè dáo dác
    Mặc những say mê thúc giục ...
    Bước chân đã cất dép mở quai
    Con tim đã không tươi mặc dù còn tưới nước
    Để cho cơn mơ nằm yên mới được
    Im nghe hoa toả hương
    Để tĩnh mịch một lần
    Cuộc đi đã quá nhiều ồn ã...
    Lá cứ rơi qua cửa sổ
    Em sẽ ngủ như không hề biết
    Những cơn mưa còn ý nghĩa hay không...
    Anh cứ đi tìm chữ
    Lắp thành câu để nói
    Em đã không còn nhớ
    Cả cách xếp vần chơi
    Ngủ yên và ngày trôi
    Qua những giờ bất tận
    Những con sóng ôm bờ, ôm mãi
    Bỏ ngoài kia cuồng dại
    Gió si mê...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 28/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này