1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TA nhé, bây giờ tớ đi gọi 1080
    ĐÊM HOA QUỲNH NỞ
    Thãi thừa những đêm quỳnh nở
    Mưa vô duyên lật ngật cười
    Trăng thì vừa lu vừa méo
    Muỗi bay tất bật trêu ngươi.
    Đêm một mình lên tầng thượng
    Rửa chân bằng gió đa mang
    Mân mê những điều vặt vãnh
    Túi thò ra chuyện để dành...
    Lá nào ấm như tay anh?
    Lá nào như môi em héo
    Tội cái cháy khét nắng chiều
    Rồi về nhờ đêm làm dịu?
    Sau những cố tình nũng nịu
    Liệu rằng tình có nở hoa?
    Anh có yêu em như lá
    Đợi khi nảy lộc la đà?
    Muốn lên xem bông quỳnh nở
    Thế mà chẳng nghĩ chuyện hoa...

    NT
  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại có cảm xúc với dòng này của nguoi_thuong!
    Mong rằng bạn sẽ gửi nhuận bút theo đường bưu điện cho mình
    Mưa
    (Tặng L)
    Hai vai em ướt hết rồi kìa
    Hãy ôm anh cho đỡ rét
    Đừng nheo mắt cười: rõ ghét
    Vì anh biết em đang run
    Ừ môi đây em cứ mạnh dạn hôn
    Nhiệt từ môi anh truyền sang ấm lắm
    Thôi đừng thủ làm gì quả đấm
    Anh không ăn gian đâu
    Ồ sao em không đội gì trên đầu?
    Anh đã dặn rồi nước lạnh vào đầu dễ cảm
    Em không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ cho anh chứ đừng cho là mình can đảm
    Em mà làm sao anh biết sống thế nào?
    Thôi em lại đây anh đánh gió cho nào
    Lại gần đây ngả vào vòng tay anh nhé?
    Và môi anh rung lên... rất khẽ
    Đã thấy trong người hồi tỉnh chưa em?
    Thế nào có phải gọi 1080 không? ĐÃ thấy mưa trong bài thơ chưa?
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 20/06/2005
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại có cảm xúc với dòng này của nguoi_thuong!
    Mong rằng bạn sẽ gửi nhuận bút theo đường bưu điện cho mình
    Mưa
    (Tặng L)
    Hai vai em ướt hết rồi kìa
    Hãy ôm anh cho đỡ rét
    Đừng nheo mắt cười: rõ ghét
    Vì anh biết em đang run
    Ừ môi đây em cứ mạnh dạn hôn
    Nhiệt từ môi anh truyền sang ấm lắm
    Thôi đừng thủ làm gì quả đấm
    Anh không ăn gian đâu
    Ồ sao em không đội gì trên đầu?
    Anh đã dặn rồi nước lạnh vào đầu dễ cảm
    Em không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ cho anh chứ đừng cho là mình can đảm
    Em mà làm sao anh biết sống thế nào?
    Thôi em lại đây anh đánh gió cho nào
    Lại gần đây ngả vào vòng tay anh nhé?
    Và môi anh rung lên... rất khẽ
    Đã thấy trong người hồi tỉnh chưa em?
    Thế nào có phải gọi 1080 không? ĐÃ thấy mưa trong bài thơ chưa?
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 20/06/2005
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy mưa rồi
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Em không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ cho anh chứ đừng cho là mình can đảm
    Em mà làm sao anh biết sống thế nào?[/QUOTE]
    chà, ai không can đảm không biết nữa
    Tớ cũng vừa 1080, theo chỉ dẫn, nhặt được bài này ngoài đường :D
    Trời đau bụng quá nên mưa
    Rét run cả khoảng chiều thừa ngoài sân
    Áo phơi bỗng đỏ ngại ngần
    Giọt mưa phai cả phân vân nỗi buồn...
    Mưa làm tuột mất hoàng hôn
    Nắng rơi cái xoảng xuống bồn nước sâu
    Được mùa, bong bóng lao nhao
    Mắt môi lách cách vập nhau giữa trời.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 22/06/2005
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy mưa rồi
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Em không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ cho anh chứ đừng cho là mình can đảm
    Em mà làm sao anh biết sống thế nào?[/QUOTE]
    chà, ai không can đảm không biết nữa
    Tớ cũng vừa 1080, theo chỉ dẫn, nhặt được bài này ngoài đường :D
    Trời đau bụng quá nên mưa
    Rét run cả khoảng chiều thừa ngoài sân
    Áo phơi bỗng đỏ ngại ngần
    Giọt mưa phai cả phân vân nỗi buồn...
    Mưa làm tuột mất hoàng hôn
    Nắng rơi cái xoảng xuống bồn nước sâu
    Được mùa, bong bóng lao nhao
    Mắt môi lách cách vập nhau giữa trời.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 22/06/2005
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Nắng nổ
    Văng đạn vào mắt mưa
    Anh nổ
    Văng ra
    Những nỗi nhớ thừa
    Không tài nào vỡ.
    Tiếng điên hoang rơi nát triền cỏ
    Mặt trời hoảng hồn
    Tượt chân, gãy cổ
    Đỏ ngạt chân trời.
    Bắn toé đạn nhớ
    Cướp cò, rồi quên
    Viên cuối vỡ êm
    Bất ngờ, vào em.
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 22/06/2005
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Nắng nổ
    Văng đạn vào mắt mưa
    Anh nổ
    Văng ra
    Những nỗi nhớ thừa
    Không tài nào vỡ.
    Tiếng điên hoang rơi nát triền cỏ
    Mặt trời hoảng hồn
    Tượt chân, gãy cổ
    Đỏ ngạt chân trời.
    Bắn toé đạn nhớ
    Cướp cò, rồi quên
    Viên cuối vỡ êm
    Bất ngờ, vào em.
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 22/06/2005
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    MIỀN ĐƠN GIẢN
    Em biết có những con đường chẳng thể dẫn tới đâu
    Sau cơn mưa thì em vẫn thế
    Anh vẫn là nắng nhẹ
    Xin đừng trách chi em...
    Có thể em hay quên
    Cả những điều cực kỳ đơn giản
    Như con ngựa hoang phi qua bao làng bản
    Không thể nhớ hoài cụm cỏ một lần thơm...
    Đừng đặt tên cho những lần say
    Dù đau quặn tay đêm
    Gió thắt tức tưởi, cồn cào trong ngực
    Em muốn quên đi cái trưa nắng rực
    Bởi nhớ rồi, bão sẽ mãi chẳng tan...
    Anh có thể trách cứ, hoang mang
    Anh cứ tin những gì đã đến
    Nỗi buồn rồi sẽ mệt
    Nếu niềm vui mãi mãi chẳng về.
    Những hạt xanh đam mê
    Ươm vào mùa nắng khác....
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    MIỀN ĐƠN GIẢN
    Em biết có những con đường chẳng thể dẫn tới đâu
    Sau cơn mưa thì em vẫn thế
    Anh vẫn là nắng nhẹ
    Xin đừng trách chi em...
    Có thể em hay quên
    Cả những điều cực kỳ đơn giản
    Như con ngựa hoang phi qua bao làng bản
    Không thể nhớ hoài cụm cỏ một lần thơm...
    Đừng đặt tên cho những lần say
    Dù đau quặn tay đêm
    Gió thắt tức tưởi, cồn cào trong ngực
    Em muốn quên đi cái trưa nắng rực
    Bởi nhớ rồi, bão sẽ mãi chẳng tan...
    Anh có thể trách cứ, hoang mang
    Anh cứ tin những gì đã đến
    Nỗi buồn rồi sẽ mệt
    Nếu niềm vui mãi mãi chẳng về.
    Những hạt xanh đam mê
    Ươm vào mùa nắng khác....
    NT
  10. 2505

    2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi . Mới về VN có một thời gian mà thơ đã ùng oàng và nhưng nhức thế này ư ?
    Định làm mấy vần tặng em nhưng lực bất tòng tâm mất rồi. Chán thế chứ ! Thế mới biết Thơ không thể gượng mà làm được
    Sắp đi chưa ? Cho anh gửi lời chúc thượng lộ bình an nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này