1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2505

    2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi . Mới về VN có một thời gian mà thơ đã ùng oàng và nhưng nhức thế này ư ?
    Định làm mấy vần tặng em nhưng lực bất tòng tâm mất rồi. Chán thế chứ ! Thế mới biết Thơ không thể gượng mà làm được
    Sắp đi chưa ? Cho anh gửi lời chúc thượng lộ bình an nhé !
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nghe như là lời trách móc ấy. Hồi xưa em không thế ạ?
    Nghĩa là thay đổi? Nhưng mà hy vọng không phải là thay đổi xấu, mặc dù anh không thích
    Cảm ơn lời chúc của anh nhiều nhiều. Chúc anh mọi chuyện bình an ! Lúc nào tự nhiên viết được, anh trả nợ cho em nhé
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nghe như là lời trách móc ấy. Hồi xưa em không thế ạ?
    Nghĩa là thay đổi? Nhưng mà hy vọng không phải là thay đổi xấu, mặc dù anh không thích
    Cảm ơn lời chúc của anh nhiều nhiều. Chúc anh mọi chuyện bình an ! Lúc nào tự nhiên viết được, anh trả nợ cho em nhé
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    GẶT MUỘN
    Ngày nối ngày, còn gì nữa để mong?
    Nụ cười nhạt sau những lần chuyện nhạt
    Ngày đếm được bao nhiêu lần thành thật
    Bao nhiêu lần cười khác để mòn đi...
    Những nỗi đau vô tri, những nỗi đau biết gì
    Mắt chị buồn như cánh đồng chưa gặt
    Bay mãi không qua, những cánh ong ngơ ngác
    Thương hạt vàng chín mãi chẳng rời bông...
    Mẹ mong chị lấy chồng
    Chị bưng mặt che lấy thì con gái
    Cây xấu hổ ngoài sân bung mê mải
    Những đoá cười bủn rủn mảnh sân cong.
    Hạt hy vọng vãi đầy trên nong
    Mẹ đừng than thở nữa
    Chiều cũng còn quá lứa
    Dù vội vàng cũng đâu thể đi nhanh.
    Và vẫn thấy biếc xanh
    Cuộc đời rì rào những tán cây bói quả
    Chị cứ gặt trên cánh đồng mình, cứ yêu từng cuống rạ
    Cứ lấy nước về hồi đất
    Cứ lấm bùn chân thật
    Cứ nâng niu hơi thở ấm tay mình
    Sẽ có người ra ruộng đón bình minh.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 25/06/2005
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    GẶT MUỘN
    Ngày nối ngày, còn gì nữa để mong?
    Nụ cười nhạt sau những lần chuyện nhạt
    Ngày đếm được bao nhiêu lần thành thật
    Bao nhiêu lần cười khác để mòn đi...
    Những nỗi đau vô tri, những nỗi đau biết gì
    Mắt chị buồn như cánh đồng chưa gặt
    Bay mãi không qua, những cánh ong ngơ ngác
    Thương hạt vàng chín mãi chẳng rời bông...
    Mẹ mong chị lấy chồng
    Chị bưng mặt che lấy thì con gái
    Cây xấu hổ ngoài sân bung mê mải
    Những đoá cười bủn rủn mảnh sân cong.
    Hạt hy vọng vãi đầy trên nong
    Mẹ đừng than thở nữa
    Chiều cũng còn quá lứa
    Dù vội vàng cũng đâu thể đi nhanh.
    Và vẫn thấy biếc xanh
    Cuộc đời rì rào những tán cây bói quả
    Chị cứ gặt trên cánh đồng mình, cứ yêu từng cuống rạ
    Cứ lấy nước về hồi đất
    Cứ lấm bùn chân thật
    Cứ nâng niu hơi thở ấm tay mình
    Sẽ có người ra ruộng đón bình minh.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 25/06/2005
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU KHÔNG AI
    Chắt mắt Em yên lành về ngâm rượu
    Để dành buổi chiều nào muốn say
    Những buổi chiều không ai...
    NT
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU KHÔNG AI
    Chắt mắt Em yên lành về ngâm rượu
    Để dành buổi chiều nào muốn say
    Những buổi chiều không ai...
    NT
  8. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bầm ơi! cứ hãy thư thư
    Phải ninh cho chín, cho nhừ tình duyên
    Cuộc đời ai muốn truân chuyên!
    Tình duyên chưa chín, con thuyền còn xuôi
    Kieenvt
    _________
    Híc híc! ngõ Giấu Lòng bi giờ thành cửa quan rồi! bước vào thấy run run!
  9. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bầm ơi! cứ hãy thư thư
    Phải ninh cho chín, cho nhừ tình duyên
    Cuộc đời ai muốn truân chuyên!
    Tình duyên chưa chín, con thuyền còn xuôi
    Kieenvt
    _________
    Híc híc! ngõ Giấu Lòng bi giờ thành cửa quan rồi! bước vào thấy run run!
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Rập rình mãi ở topic bên kia, bây giờ mới vào đây , lại còn gọi cái xó này là cửa quan mới sợ chứ, nào thì cửa quan:
    Cửa quan vào dễ khó ra
    Muốn qua, phải viết vài ba cái vần
    Khách về, có thức nhắm dần
    Đợi khi khách ghé lại... lần tiếp theo.
    Đợi lâu, ôm gối, ngủ khoèo ...
    NT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này