1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đi ra rồi lại đi vào
    Ngẩn ngơ câu chữ nôn nao cõi lòng
    Dễ gì ra lại trống không
    Tưởng mơ mơ tưởng cánh hồng bạt phiêu
    Người ơi! hái giúp nắng chiều
    Để em hong tóc bao nhiêu sợi này
    Cho mượn thêm nữa cánh tay
    Để yên giấc điệp để say má hồng
    Vì giờ còn vẫn ở không
    Biết là bên ấy có trông sang giùm...
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Em sợ lục bát rồi lại ngủ thôi, tặng anh nhé
    GIÓ ANH
    Hình như Anh_ gió quên lùa
    Em là khe cửa mở chơi cả đời
    Rơi từ những hạt mặn mòi
    Mồ hôi và những giọt cười chan nhau...
    Bước bằng những nhịp trước, sau
    Mắt em với lại nỗi sầu của anh
    Díu dan ngày bước chẳng đành
    Gió Anh vẫn ngủ giấc lành như không...
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Em sợ lục bát rồi lại ngủ thôi, tặng anh nhé
    GIÓ ANH
    Hình như Anh_ gió quên lùa
    Em là khe cửa mở chơi cả đời
    Rơi từ những hạt mặn mòi
    Mồ hôi và những giọt cười chan nhau...
    Bước bằng những nhịp trước, sau
    Mắt em với lại nỗi sầu của anh
    Díu dan ngày bước chẳng đành
    Gió Anh vẫn ngủ giấc lành như không...
    NT
  4. 2505

    2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ ! Đúng là thơ xoá đói giảm nghèo, thơ ủng hộ đồng bào vùng sâu vùng xa...
  5. 2505

    2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ ! Đúng là thơ xoá đói giảm nghèo, thơ ủng hộ đồng bào vùng sâu vùng xa...
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    , khả năng có hạn chứ em đâu có ý phục vụ vùng sâu vùng xa gì đâu. Thôi,em gác bút một tuần, sang tuần sau ngồi dơ mặt một mình, may ra thì ... chưa biết sẽ có gì mới.
    Mọi sự bình an anh nhé!
    NT
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    , khả năng có hạn chứ em đâu có ý phục vụ vùng sâu vùng xa gì đâu. Thôi,em gác bút một tuần, sang tuần sau ngồi dơ mặt một mình, may ra thì ... chưa biết sẽ có gì mới.
    Mọi sự bình an anh nhé!
    NT
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    !!!
  9. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Người đi, ừ nhỉ người đi thực ...
  10. 2505

    2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ĐỐI DIỆN
    "...Em đã nói lời yêu bao giờ đâu
    Cũng chẳng hứa sẽ bên anh mãi mãi..."

    Ừ, anh biết những lời vụng dại
    Em chưa, và chẳng nói bao giờ
    Em cũng đâu còn nữa những ngây thơ
    Nên anh không tin những gì em hứa
    Nếu chẳng còn gì dành cho nhau nữa
    Anh sẽ cầm lòng , em cứ đi đi
    Mình đã yêu đâu, em chớ buồn gì
    Có chăng chỉ đôi ba lời dại dột
    Phút nao lòng anh vô tình bật thốt
    Em chỉ vô tình nhặt lấy mà chơi...
    Là trò chơi nên chỉ có thế thôi
    Giữa chốn phồn hoa thiếu gì trò mới
    Với chú lính chì em đâu có tội
    Vài cái nâng niu cũng đủ để chảy rồi
    Em cứ đi tìm cho đủ những trò vui
    Anh cũng chẳng ngồi vạch tìm quá khứ
    Ngắn ngủi thế có gì đâu mà nhớ
    Có chăng chỉ là vài sợi tóc bạc hơn
    Em đi đi và đừng ngoái lại thêm
    Anh cũng sẽ đi nhưng chiều ngược lại
    Em hỏi : có cái gì đi là đi mãi mãi
    Anh trả lời : tình yêu không trở lại bao giờ
    2505
    Tự dưng hôm nay lại có lý do để post bài này sang đây. Chẳng có topic riêng nên thuê NT chút đất . Cứ ghi sổ nợ thôi nhé, dạo này anh đang nghèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này