1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quen , ngỡ bác Minhanh bên 7x , thế quên bé Uất rồi hả ? thích nhở ?
  2. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    NT hay làm thơ lục bát, bác có cái tai tồ thế là tìm đúng người rồi đấy . Hay bác biết nhưng lại thích chơi trò mèo vờn chuột thế nhở. Mệt cho NT roài
  3. 2505

    2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khì...
    NT đâu rồi nhảy ra thanh minh hộ anh cái
    Tai tồ của mình là do NT tự đặt cho . Mình nghĩ : " Bát " ở đây là cái bát mẻ của Cái Bang , " Lục " ở đây là thứ hạng trong bang, Trưởng lão thì Thập Nhị Bát, mình xếp hạng thường nên đang tìm Lục Bát...Khì...
    Thật khổ quá !!!
  4. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ! nửa giờ cho vài chữ thanh minh thanh nga bác nhở. Bác giấu đầu nhưng lòi cái đuôi ra roài.
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh 2505, em giáng hoạ cho anh rồi. Em chọn cái tittle đấy cho anh không nghĩ đến cái bang cái bống gì đâu, chỉ tại trót viết cái bài lục bát dở tệ, làm anh phát ngấy nên coi như vẫn nợ một bài lục bát khác, nên đổi cái title cho anh,để...tự nhắc nhở mình
    ltp, xin tha người vô tội,
    VTA, trừ điểm vì gây chia rẽ nội bộ , đọc thơ mà cứ như làm toán, suy luận lung tung . Không nghĩ là có cái Kẹo Mút đang khóc dấm dứt vì cách hiểu đề và bài giải của TA hử
    Anh 2505 cứ post nhiều thơ vào topic cho em, em cũng đang nghèo, sẽ trừ nợ cho anh dần dần bằng những bài thơ anh...gửi người khác.
    NT
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Có jì nói nấy thôi .. hi hi.... ! Chả thèm suy luận làm jì , thấy buồn cười ... hi hi ... thế thôi !
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đường nếu dài, đôi mắt hãy khô đi
    Những đôi vai đã rung, những bàn tay đã nắm
    Tôi sẽ gọi thầm tên những tháng ngày yên ấm
    Khi xung quanh có thể đã mưa rồi...
    NT
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi chuyện chỉ là do hiểu lầm thôi ạ.
    @ VTA : anh muốn biết điều gì thì cứ hỏi em anh nhé ! Chứ đừng vội vàng hiểu lầm người khác ạ.
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 03/07/2005
  9. 2505

    2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM
    Đo giường
    Đánh vật với đêm
    Trời lên cơn
    Trút mưa như vãi
    Xoay mình lại
    Cố nhẩm chữ " quên "
    Chớp loé lên
    Giật mình...lại nhớ
    Bóng tối như con trùng
    Cắn thịt da đến sợ
    Đêm hình gì mà đập hoài chẳng vỡ
    Chửi rủa cũng lặng thinh
    Trách mình
    Học ngủ từ lúc lọt lòng
    Giờ cần thuộc bài lại không
    Đành trơ mắt trông trời sáng
    2505
  10. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    nguoi_thuong ĂN VẠ (!)
    Hà nội mùa hè bỏng dãy fải không em
    Bóng nắng không soi lả lướt ở bên thềm
    Mà cứ dữ dằn giật tung từng khung cửa
    Đến cả đêm về em vẫn chẳng thể yên !?
    Cái ốm ơi ! Xin hiền với em tôi
    Lịch trình bay em đã ấn định rồi
    Gửi theo con gió về bên ấy
    Chút hương lòng miền đất lạ xa xôi
    Vững lên em ! Đi tiếp quãng đường đời
    Nào ! Cười đi ! Ôi thương thế em tôi
    Kìa ! cái ốm chạy đi rồi đấy nhé
    Ôi em tôi ?! hì ! ĂN VẠ đấy thôi !
    (Đơn ... thuốc cho em)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này