1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị đang ấm ức với anh ấy ? lao đao cái tình , rõ là buồn cho nhau .
  2. 2505

    2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cái đó gọi là bí từ và ép vần
    Khổ thế đấy, xa Mẹ lâu ngày đâm ra ....
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ QUẨN
    Viết cho ngày im ắng quá
    Xin em cứ thử một lần
    Xoạc những bước dài trong chiều nắng
    Kệ cô đơn trong vũng
    Khóc một mình cô đơn.
    Em cứ việc giận hờn,
    Những đám hoa vừa lớn
    Màu hoa vàng rợn rợn
    Bẻ cong cả chiều dài !
    Em cứ việc lắng tai,
    Nghe trẻ đùa ngoài phố
    Đừng bao giờ thèm sợ...
    (Hòn sỏi bay vỡ cửa
    Còn hơn chẳng nghe gì)
    Em cứ ngủ li bì
    Để đợi người đánh thức
    Đừng phải đợi ra vần
    Thì mới làm thơ được.
    Cứ buồn, hay ngỗ ngược
    Đời chẳng của riêng ai
    Em cứ việc vỗ tay
    Khen một ngày vớ vẩn...
    Không phải tôi nghĩ quẩn
    Vì vừa thấy em cười.
    NT
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    BÂNG KHUÂNG
    Lan man
    Những con chim đêm bay vào núi
    Em hiểu vì sao núi quá nhọc nhằn
    Ngàn đời ôm ủ nỗi cô đơn
    Lầm lũi theo những cánh chim cứ chiều chiều lại đến.
    Đời không có bến
    Nên nụ cười bẽn lẽn
    Hoá hư không.
    Đôi khi chẳng có gì để chia tay
    Chẳng có gì để đợi
    Biển không còn những cánh buồm vẫy gọi
    Gió không nghe xao xác lá quanh mình...
    Sau đêm tàn im hết tiếng bình minh
    Cánh chim chao lửng lơ trên miệng sóng
    Lòng bất ngờ gió lộng
    Thèm cái giật mình dù chẳng để vì sao.
    Ước có người gọi chơi
    Ước nghe tiếng lao xao
    Không phải những tiếng gõ tay mình trên tầng chín
    Ước tiếng ngoài sân, tiếng trên hiên, hoặc góc nhà thút thít
    Tiếng mẹ về từ đường cái bâng khuâng.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 21/07/2005
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    HÔN
    (Tặng ...)
    hôn
    nghĩa là hai môi chạm nhau
    dĩ nhiên không phải là hôn tay
    ngấu nghiến
    nhắm nghiền mắt
    hôn
    trao cho nhau một ít đắng
    trao cho nhau một ít ngọt
    trao cho nhau một ít mặn
    trao cho nhau một ít buồn
    trao cho nhau một ít vui
    dĩ nhiên là phải trao cho nhau hạnh phúc
    hôn
    một khái niệm trừu tượng
    nhưng khi thực hiện nó thì vô cùng đơn giản
    hôn
    một chủ đề được mổ xẻ khá kỹ càng của các nhà tâm lý và xã hội học
    nhưng các ý kiến đều không đồng nhất
    có thể hôn là cho
    có thể hôn là nhận
    có thể là cả cho và nhận
    nhưng tôi chỉ xin cảnh báo các đôi tình nhân đang yêu nhau mà chuẩn bị hôn rằng:
    làm ơn đến khám nha sĩ trước khi hôn
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HÔN TAY
    Tặng lại
    "Hôn tay nhé, quý bà!"
    Vâng thưa quý ông, tôi xin trân trọng nhận
    Mà không cần mặc những nếp áo kín kẽ ngày xưa
    Không cần quạt hòe diêm dúa
    Không dẫm chân váy sột soạt
    Không thắt eo tức thở
    Không cài trâm uốn tóc linh đình...
    Tôi sẽ cố duyên dáng nhất
    Để xứng đáng với nụ hôn tay sắp nhận
    Dừng lại một phút trong đời
    Làm quý bà điệu đà dù chỉ trong ánh mắt
    Nhận ra tôi một chút, khác tôi !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 21/07/2005
  7. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôn tay thì cảm giác thế nào nhỉ
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Anh có tay đấy, anh thử đại đi
    QUÀ TIỄN NHAU
    Sân ga sắp vắng người rồi
    Nên rơi con gió bồi hồi vào tay
    Vội gì thì cũng tháng ngày
    Nói gì thì cũng buông tay tạ từ
    Mắt người gói vội trong thư
    Nụ cười buộc hộ những từ ngữ câm...
    Còn đây nốt mảnh trăng rằm
    Mang theo thắp, để đêm nằm không đêm.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 22/07/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    XA GẦN
    Xa cho nhớ nhớ
    Gần mãi, sẽ quên
    Xa, thấy nét duyên
    Lúc gần chẳng thấy...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 24/07/2005
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CẠN
    Lòng tôi cạn lắm
    Không đủ làm mưa
    Dù nghe tiếng gọi
    Không đủ sức thưa!
    Tìm nhau bây giờ ?
    Trời chiều muộn quá,
    Già những bâng quơ
    Sân đời ngợp lá...
    Mắt quen, đã lạ
    Tay cũ, đã thừa
    Ngày không còn nữa
    Cái nét ngây thơ.
    Nói sao bây giờ,
    Sau bao lầm lỡ
    Cũng không thể mưa
    Cái mùa nắng vỡ...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 24/07/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này