1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NHẮN EM!
    anh không muốn hôn tay
    bởi điều đó quá ư là xa cách
    anh muốn môi bên môi còn mắt thì bên mắt
    mình bên nhau...
    em tìm gì? và ở nơi đâu?
    khi hạnh phúc gần bên mà em chẳng biết
    đời cứ loanh quanh giữa yêu và ghét
    giữa ảo mộng hư vô...
    dẫu trái tim đầy nhưng anh sẽ không mơ
    vì tình yêu là rất thật
    em tự khoác áo tuổi già lên mình làm cho anh cười ngất
    chắc chắn em chưa hết trẻ con...
    nhưng lạ kỳ trẻ con lại nũng nịu đòi hôn
    và một ngày đòi làm cô dâu trong hôn lễ
    nhưng chắc chắn một người khác anh sẽ làm chú rể
    một người khác anh sẽ hôn môi cô dâu
    ừ thôi! 2 chúng ta chỉ vô tình gặp gỡ trên cầu
    nhưng anh sẽ là một người đồng hành tin cậy
    để cho người con trai của em một lúc nào nhìn thấy
    mình chỉ hôn tay nhau...
    nhưng nếu có một ngày ai đó làm em đau
    hãy nhắn cho anh anh sẽ đến dẫu trời đang giông bão
    vì trong anh rát đầy lửa yêu thương tuy khoác bên ngoài bởi nụ cười và cái nhìn cao ngạo
    đơn giản anh là một người đàn ông!
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 25/07/2005
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    GIÓ TINH KHÔI
    Em lại trở về làm cô gái ngày xưa
    Buổi sáng thức dậy mở bung cánh cửa
    Phấn hoa mùa này sắp bay đầy phố
    Từ loài hoa vàng không thích đặt tên.
    Em lại yên lành về nép bên anh
    Như con kiến uống sương mềm trên lá
    Mình có nhau là có mùa yên ả
    Quên những nắng mưa, bão gió không ngờ.
    Em sẽ về làm đứa bé dại khờ
    Uống từ anh những mắt say nồng nã
    Đò buộc lơi, vẫn cứ nằm yên ả
    Để gối đầu vào tóc bến lim rim.
    Bao nhiêu ngày chờ đợi, kiếm tìm
    Con ong vàng trưa nay đã rũ tung bụi phấn
    Bông hoa vàng, như em, ngơ ngẩn
    Thèm hơn lúc nào một cơn gió tinh khôi...
    Cơn gió anh, cơn gió thật trong đời.
    NT
  3. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Như một ý thơ không mới
    Nhưng dịu dàng đằm thắm tinh khôi
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    LỜI CÂM
    Em là thật hay cuộc đời là thật?
    Anh đi tìm mãi chẳng thể hiểu ra
    Em là bão hay gió mưa là bão
    Dữ dội nhiều liệu có lúc xôn xao?
    Im những tiếng của nắng tàn sắp chết
    Bông hoa vắt mình, rũ cạn một cuộc mơ
    Anh mơ hồ, nhưng hình như thấy rõ
    Em rùng mình, buốt lạnh cả chân tơ...
    Ngày hoan hỉ, tiếng cười ai vừa rụng
    Rơi bâng khuâng một giọt mắt vô cùng
    Tôi đổ lỗi cho bước đời quá chậm
    Tiếng muộn chiều xé toạc những thanh âm.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 26/07/2005
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    - chán thế chứ ! Ta chẳng khóc được vì có người khóc hết phần ta rồi . Ta ngồi gật gù trên sa lông mà xem ti vi nó đánh bom vậy .
    Hi hi ! Linh ơi ! làm jì mà nghiêm trọng thế ! Chúc nhanh nhanh nguôi và đừng có dại mà giận nữa , chắc sẽ giận thêm đấy .
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    khóc lóc gì thế, vớ vẩn nào, lui ra để tớ ẩy cái bài thơ lên.
    HOA DẠI
    Biêng biếc chiều trong, lúng liếng tình
    Bến sông hoa tím trải mông mênh
    Lạ quá, cái buồn hoa dại ấy
    Giống mắt người yêu đến giật mình.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 27/07/2005
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Không biết Mod nguoi_thuong có còn thắc măc vì cái lỗi viết tắt của NM không nhỉ?
    Đuổi theo bóng dáng mặt trời
    Đuổi theo lời nói về người___ thường thế nhân...!
  8. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    khờ ! thế này còn ổn! chị nguời thuờng nếu để như truớc < chưa sửa ấy> nghe chối ko chịu đuợc
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ừ chị cũng thấy trối , đành chịu thôi, đau nhất là lúc trối lại muốn viết. May còn sửa được
    NT
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không thắc mắc chữ viết tắt nữa
    Lần này cũng đã hiểu, cảm ơn
    NT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này