1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NÓI QUÊN
    Em có bao giờ trách anh
    Về một lần nói rằng anh không còn nhớ nữa
    Khi dòng sông sắp sửa
    Sập đá, đổi dòng trôi.
    Em biết tình yêu cũng thế thôi
    Chẳng vĩnh cửu như là đời vĩnh cửu
    Dù rằng không ai hiểu
    Vì sao một con đường lại dẫn tới hai nơi.
    Anh cứ nói "anh đã quên em rồi"
    (Dù có thể ngày mai, kia còn nhớ)
    Bởi những ngày tiếp theo không có gì nhắc nhở
    Lòng sẽ nhẹ bâng những mới mẻ
    An lành.
    Và em cũng sẽ quên những lời nói của anh.
    NT
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Về đi Em
    kẻo trời mưa
    Người xa khuất bóng
    còn chờ đợi chi?
    Người đi chẳng nói câu gì
    Chỉ còn khúc hát biệt ly nghìn trùng
    Còn đâu nữa
    để nhớ mong?
    Tình duyên đã dứt
    người không hẹn về
    Trách chi ai phụ câu thề?
    Cho thêm phiền muộn, não nề lòng nhau
    Nhớ mong chỉ để thêm sầu ...
    Ivy ​
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NHỚ
    anh biết không gian là chẳng thể
    đưa mình ngồi bên nhau
    trái tim em dịu dàng là thế
    anh chẳng muốn nhìn nó rớm máu đớn đau
    nhưng có thể xoá tan khoảng cách
    bằng chút ấm áp bình yên
    dẫu cả đời này mình không hề chạm mặt
    bởi chỉ vô tình chúng ta ngồi chung một con thuyền
    anh không là người phù phiếm
    để ru mình vào những giấc mơ xa
    nhưng mỗi người phụ nữ đi qua đời anh đều chân thành và yêu mến
    và anh gọi giản đơn đó là một ngôi nhà
    anh sợ một lúc nào nhìn thấy em bật khóc
    mà chẳng thể lại gần
    để lau giùm em giọt nước
    trên gò má thanh tân
    một lúc nào em thấy mỏi đôi chân
    hãy ngả vào vai anh nghỉ ngơi cho đỡ mệt
    rồi can trường bước tiếp
    đường còn xa...
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TRONG ĐÊM BÃO
    Những cơn mưa ngồn ngộn thổi vào đêm
    Đường phố u mê ướt
    Tan tác những cánh hoa vẫn liều mình nở muộn
    Em không anh, ngồi đón bão một mình.
    Bão làm tan những hy vọng bình minh
    Em thấy đêm dập dồn bóng tối
    Em nhỏ nhoi, phân vân, bối rối:
    Có chút gió nào thổi từ phía Anh không?
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 01/08/2005
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGÀY DỮ DỘI
    "Ngày mai, chị sợ ra đó lắm, ra rồi, em bé sẽ không bao giờ trở lại"
    Em muốn nói bao điều cùng anh
    Về một ngày dữ dội
    Những buồn vui chen nhau đứng trong lòng...
    Em phải kể cho anh
    Phút giây những ngón tay run rẩy
    Nước mắt phá thác ***g ngực
    Mặn muối trên môi, bần bật tóc rung...
    Ngọn lửa nhỏ vĩnh viễn ra đi
    Vĩnh viễn mẹ thắp bằng vô vọng
    Cuộc đời là cây khô, đồng trống
    Những cái nhìn hoá đá
    Nỗi đau dại hoá đá
    Mắt chợt già hối hả hết trăm năm.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 03/08/2005
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG MẸ
    Sáng sớm mẹ gọi điện, cả ngày thành trong trẻo
    Mẹ bấm điện thoại gọi
    "A lô, con nghe không?"
    Mắt còn đang dấp dính
    Cứ tưởng lại nghe nhầm...
    Ngày như tà áo mỏng
    Vắt vẻo ở lưng trời
    Mẹ như là gió lộng
    Đẩy buồm con ra khơi...
    Một ngày không bão tối
    Khi có mẹ mở ngày
    Một ngày điềm đạm nhớ
    Trong muỗng cà phê say,
    Mỗi lần gần bên mẹ
    Đời bớt những nôn nao
    Nỗi buồn cao ngạo thế
    Bỗng biết đến ngọt ngào!
    Y như là chiêm bao
    Mỗi lần nghe tiếng mẹ
    Bao nhiêu là bộn bề
    Chợt hôm này hát khẽ.
    NT
  7. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    . . . . . ồf. . . !
    ( Tỏãng Linh )
    Được minhanh sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 03/08/2005
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần gần bên mẹ
    Đời bớt những nôn nao
    Nỗi buồn cao ngạo thế
    Bỗng biết đến ngọt ngào!

    Mẹ bước thấp bước cao
    Đôi vai tự thủa nào
    Cùng Cha từ ngày ấy
    Lấp lánh Mẹ_ Vì Sao !
    Giờ Mẹ không đi nữa
    Con bỗng thấy thấp cao
    Thương Mẹ lệ tuôn trào
    Lấp lánh _ Mẹ Vì Sao!
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Trưa vắng
    Trưa vắng ...
    Tôi nghe được tiếng nắng
    Rơi sạt mảng sân khô,
    Tôi nghe tiếng cỏ mùa
    Vừa dài mình lớn mượt,
    Tôi nghe tiếng ỏng ướt
    Trong nhịp đậu cánh ong...
    Biết bao nhiêu thanh âm
    Sao trưa nay nín hết ?
    Tôi giả bộ giật mình
    Bởi tiếng chân ... đàn kiến.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 03/08/2005
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Gởi người thương
    Nếu có thể tặng em một điều
    Anh xin tặng em chút hương hoàng lan đầu mùa nơi cuối phố
    Ngất ngây
    Để "bị", "được" cũng thành vô nghĩa
    Hà Nội ơi men say
    Nếu có thể tặng em một điều
    Anh xin tặng em chùm sấu già vẫn hay chơi trò ú tim sau vòm lá
    Lao xao
    Trưa hồ Đắc Di bình yên đến lạ
    Giọt nắng nào hư hao?
    Nếu có thể tặng em một điều
    Anh xin tặng em trong veo những tiếng cười bạn bè
    Rộn rã
    Để biết rằng hạnh phúc là điều có thật
    Dù dòng đời vẫn vội vã trôi mau
    Và nếu có thể tặng em một điều
    Một điều thôi
    Biết tặng em gì
    Ráng đỏ hoàng hôn
    Chiều hồ Tây dậy sóng?
    Tiếng chuông nhà thờ Cửa Bắc
    Chiều thứ bảy buồn?
    Phút đắm mình trong im lặng
    Quán café cũ nơi góc phố rêu xanh?
    Ừ, biết tặng em điều gì nhỉ?
    Hay là tặng trái tim anh....
    FB
    Hà Nội, 06 - 08 - 2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này