1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá! Làm 1 bài nữa tặng lại bạn, không biết nói thêm gì
    Về Kinh Bắc
    Bao giờ em được về Kinh Bắc
    Để mình cùng đóng vai liền chị, liền anh
    Em, câu hát ví chưa rành
    Nón không biết đội, thuyền mành chưa đi...
    Không quen bác, mẹ, cả, dì
    Chưa quen cả với dáng đi Thị Màu,
    Chưa từng hát lý thương nhau
    Vẫn còn ngượng nghịu cau trầu, dạ thưa.
    Em về ai có đón đưa?
    Quai thao tập đội, hài vừa tập đi !
    Vào vai nàng Kính nhu mì,
    Cô Màu cớt nhả thị phi, một lần.
    NT

    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 13/08/2005
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thí dụ
    Thí dụ bây giờ tôi phải đi - Trịnh Công Sơn
    Thí dụ bây giờ tôi phải đi
    Đi rồi thì hết chuyện vân vi,
    Hiểu lời gió nói vào xác lá
    Hiểu tiếng nỉ non của chim gì...
    Tôi sẽ hiểu đời qua lá xanh
    Hiểu em bằng vệt nắng yên lành
    Hiểu nghĩa khói hương buồn phảng phất
    Hiểu cả thiên đàng chốn mong manh ...
    Vô thường, thí dụ ngày tôi tới
    Mắt em có ướt hạt long lanh ?
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 13/08/2005
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Mà đi !
    Ở hồn còn thân xác đi
    Ở tình mà nỗi chia ly vợi vời

    Đem qua nhân gian một xác này
    Đem qua khói biếc những ngày mộng mơ
    Thôi thì dứt áo mà đi
    Trong lành để lại, khói mờ để bay.
    dạo này độ của nguoi_thuong trong thơ đã khác...!
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ thảo nguyên
    Cho em mơ một giấc mơ thảo nguyên
    Hoa bảng lảng ghé êm đềm cỏ suổt
    Ở phía xa núi như thang, dốc ngược
    Mặt trời thở dài, sau mỗi bậc lên cao.
    ***g lộng ngày và gió lao xao
    Cắn hạt cỏ ngang môi, mắt mơ màng nắng
    Bàn chân không giày, chà chà đất mặn
    Suối vu vơ nằm hát ở chân trời.
    Cho em một ngày đội mũ cowboy
    Mắt nhánh lửa, mũi đầy bụi đỏ
    Roi trên tay, bay giữa ngày nắng gió
    Thúc mặt trời tiếng ngựa hý bao la.
    Tiếng gọi từ miền xuôi, miền ngược hiện ra
    Chú ngựa con ***g lên gọi mẹ
    Thảo nguyên mông mênh giữ chân người nhỏ bé
    Đứng giữa ngày, tay bứt cỏ say mê.
    Cho em mơ, em mơ thảo nguyên về.
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Người vắng
    Có một lá thư cứ ở mãi trên bàn
    Người đi vắng, nên chưa về đọc kịp
    Bó lau khô rũ mình rơi mải miết
    Những sợi buồn bám gió nhẹ thênh.
    Gian phòng xanh, vắng những bước chân êm.
    Thư ai gửi nằm chờ, im lặng,
    Nắng ngại ngần lung linh trên ghế vắng
    Gạt tàn chờ một nét vẩy tay quen.
    NT
  6. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    Gạt tàn chờ một nét vẩy tay quen.
    hay quá! NT
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Người thương đem bài này vô "Bài thơ cho một ngày luôn đi".Nó xứng đáng lắm.
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    , hai đấng râu mày, thảo nào thấy "gạt tàn " là mắt sáng rực .
    Thanks !
    NT
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hi`,không phải-tui nói cả bài cơ.Với lại tui không hút thuốc
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NỤ CƯỜI QUAN HỌ
    Tặng người bị nụ cười quan họ làm cho nghiêng ngả
    Bởi em liếc mắt đưa tình
    Bởi không son phấn, em xinh mặn mà
    Lúng liếng nụ, đậm đà hoa
    Cớ sao em đứng đằng xa một mình ?
    Nếu chăng là khách chung tình,
    Ướm nhau cái miếng trầu xinh một lần
    Đưa tay nhận bát chè xanh
    Để vô tình nắm một nhành xinh tươi...
    Môi không nói, cứ cả cười
    Buộc mê lòng khách tới chơi, quên về
    Đừng ai hát khúc ở_đi...
    NT


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này