1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giàu nghèo tại ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 06/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Giàu nghèo là ở cái đầu. Không phải là cái đầu biết kiếm tiền mà là cái đầu biết nghĩ. Giàu về tiền bạc, về tình cảm hay đơn giản chỉ là giàu về thời gian. Ai cũng là người giàu.
    Chúc Tết tất cả mọi người.
  2. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng giàu thì không phải rồi, hôm nay xin tạm ứng 4 củ, tiêu tết cho đỡ phải nghĩ. Đời là mấy tí nhỉ? ...
    Ông trời cho con xin chữ NHẪN để yêu đời hơn.
  3. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    trời !!! chữ nhẫn mà yêu đời hơn được hả bạn ? văn lạ - văn lạ !!!
    trong nho giáo - chữ nhẫn là 1 trong tứ đức nó biẻu tượng không pahỉ cho cung bậc tình cảm đâu mà yêu đời được bạn àh . kể cả các chữ khác như : đức - trí - dũng - trung ...
    trong quan niệm của người đông phương thì trong nhà treo chữ đức - chữ nhẫn .... thì họ mong muốn hàng ngày nhìn thấy nó như thể nhắc nhở lòng mình
    còn bạn muốn yêu đời thì phải dùng bộ chữ khác như : ái , hỉ , lạc ...
    còn bạn muốn nhiều tiền thì dùng bọ chữ : tài -lộc-phuớc ...
    chúc 1 năm mới an khang thịnh vượng .
  4. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    viết và dính mấy trò suy diễn méo mó, mệt quá
  5. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Giàu hay nghèo là do chí và trí....Chí làm giàu và trí tuệ để làm giàu. Nếu bạn chỉ có chí thì có thể "khá" chứ dể giầu thì phải có đầu óc...Nhưng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Có một câu nói " thành công ở khúc ngoặt của con đường" bạn cần kiên trì rồi nó sẽ bất ngờ hiện ra
  6. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    CÁI NÀY TỚ K CÔNG NHẬN NHÉ, BẰNG CHỨNG LÀ RẤT NHIỀU NG MANG TIẾNG LÀ LÃNH ĐẠO NHƯNG MÀ CHẢ BIẾT CÁI KHỈ GÌ, Ơ THẾ NHƯNG MÀ HỌ VẪN GIÀU, ĐỐ BIẾT TẠI SAO :)
    CÒN NỮA NHÉ, GIỜ BÁC THỬ VÀO HÀ ĐÔNG MÀ XEM, DÂN TRONG ĐÓ GIỜ GIÀU CỰC, TOÀN ĐI LEXUS VỚI AUDI, MÀ CÓ CẦN PHẢI TRÍ VỚI CHÍ ĐÂU, BÁN MẤY MẢNH ĐẤT ĐI LÀ CÓ XIỀN THÔI MÀ,
  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    CÁI NÀY TỚ K CÔNG NHẬN NHÉ, BẰNG CHỨNG LÀ RẤT NHIỀU NG MANG TIẾNG LÀ LÃNH ĐẠO NHƯNG MÀ CHẢ BIẾT CÁI KHỈ GÌ, Ơ THẾ NHƯNG MÀ HỌ VẪN GIÀU, ĐỐ BIẾT TẠI SAO :)
    CÒN NỮA NHÉ, GIỜ BÁC THỬ VÀO HÀ ĐÔNG MÀ XEM, DÂN TRONG ĐÓ GIỜ GIÀU CỰC, TOÀN ĐI LEXUS VỚI AUDI, MÀ CÓ CẦN PHẢI TRÍ VỚI CHÍ ĐÂU, BÁN MẤY MẢNH ĐẤT ĐI LÀ CÓ XIỀN THÔI MÀ,
    [/quote]
    híc híc bác hevean làm tui cười bể bụng quá . chữ thầy trả cho thầy hé
    cái câu bác nói bác cũng tự biết rồi mà , mà từ xưa đã nói rồi
    trước đây
    lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau
    ........
    chúng lại chúc nhau cái sự sang
    đứa thì mua tuớc đứa mua quan
    phèn này ông quiết đi buôn lọng
    thiên hạ bao nhiêu đứa xếp hàng
    bây giờ
    "Lẳng lặng mà nghe "họ" chúc nhau
    Chúc cho toại nguyện cả sang? giàu
    Con đường? luồn lách thênh thang mãi
    Suốt cả đời này đến kiếp sau?
    cho nên đau có gì ngạc nhiên đâu phải không nhể
    còn chuyện dân hà đông đi xe đẹp lại càng phình phường
    bởi vì nhà nhà bán đất - người người bán đất , loại này được mệnh danh ăn đất . chỉ có điều ăn đất thế thì khác gì miệng ăn núi lở phỏng được bao lâu ? có khi sáng thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời , tôi quần áo đẹp đi xe otô xịn nhể
    tôi đọc trong box , rồi vào YM hay ICQ thấy thế này
    Lẳng lặng mà nghe nó chúc yêu
    Chúc nhau năm mới tán được nhiều
    Bồ bịch vào như nước mùa mưa lũ
    Người ta tự đến..khỏi tán nhiều .
    thế nên
    Lẳng lặng mà nghe tiếng thở dài
    Phát ra từ miệng chị hăm hai
    Cái thai có lẽ chừng ba tháng
    Mà gã sở khanh lại trốn hoài.
    phải chăng đó là thời đại @ ? tội lỗi - lội lỗi lắm cơ
    hic hic hic
    Được dodien1305 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 09/02/2010
  8. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    híc híc bác hevean làm tui cười bể bụng quá . chữ thầy trả cho thầy hé
    cái câu bác nói bác cũng tự biết rồi mà , mà từ xưa đã nói rồi
    ...
    phải chăng đó là thời đại @ ? tội lỗi - lội lỗi lắm cơ
    hic hic hic
    [/quote]
    Các chú gà than khóc giề, đọc bài trên của anh, cũng như xem mấy cái dưới đây, có dám sống không?
    ''Thư rác'' từ mũ bảo hiểm Protec:
    [​IMG]
    Câu chuyện Bảo hiểm:
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1231845/trang-4.ttvn
    ''Gọi lỡ'' từ Bảo hiểm AIA:
    [​IMG]
    Đất nước tôi:
    http://ttvnol.com/f_141/1226071.ttvn
    http://ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/1042390/trang-7.ttvn
    Mk, mấy kẻ có số nằm trong danh sách cuộc gọi lỡ của anh, khi anh gọi lại cứ khoá mồm hoặc phủ nhận ''không biết''!!!
    [​IMG]
    Hài vãi, số đt của anh rất công khai: 0918025689, mang ngày sinh của 1 bé xinh xắn, bé Lomonosov.
    Các chú gà, học kỹ, suy ngẫm sâu xa, khôn ngoan và bình tĩnh hơn nhé.
  9. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Em rất tin vào số mạng. Bởi số mạng em rất tốt.
    Bố em cũng chẳng bao giờ tin đâu. Nhưng cách đây 20 năm, bố lúc đó đang làm ăn phát đạt, có 1 ông bạn đến chơi và nói rằng:
    ''''Hiện nay anh như thế này thôi, nhưng trung tuần sang năm, anh không còn cái bát mà ăn''''
    Thế mà đúng thất đó nhé. Năm đó miềm bắc nổi lên phong trào chơi họ. Nhà em bị vỡ họ, tiền của mình và đi vay đều bị nhà cái lấy đi hết. Thế là trắng tay. Người ta còn đòi giết bố em, nếu không trả tiền.
    Thế rồi lại đi lên từ tay trắng, đi buôn gỗ. Làm ăn phát đạt lắm, hồi đó toàn mang thúng to đựng tiền, kinh vãi lua luôn. Thế mà đến năm 94-95. Công an nó làm kinh quá. Đi chuyến nào chết chuyến đó. Cuối cùng lại về con số 0.
    Lại làm lại từ đầu. Đi vay ngân hàng, bán xe đi mở sưởng gỗ. Từ đó đến giờ làm ăn rất tốt. sau 10 năm cũng xây được nhà lầu, mua xe hơi, cho em tiền đi du học.
    Đấy các bác thấy sao???
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    mình không biết , những gì bạn nói đúng không ? nhưng giầu nghèo đúng là có số , theo những gìbạn nói , đó là phước trạch .
    phước trạch chia ra làm 3 loại .
    1 phước phần có là do ông bà cụ kị ... là người nhân đức , hay giúp đỡ kẻ nghèo khó , công đức nhiều .... nên con cháu được hưởng
    2 phước phần do mộ kết , mộ kết chia làm 2 kết thiên và kết địa , kết thiên thì dọc 6 ngang 3 , còn kết địa thì dọc 3 ngang 1
    3 phước phần do phong thủy tạo ra , phogn thủy chia lam 2 loại , tự nhiên và tự tạo ( chỉ có thày phong thủy làm được - hoặc vô tình mà có ) nên tạo nên phước trạch .
    trong quy luật thì như bạn biết , trong cái may có cái rủi vàngươịc lại trong cái rủi sẽ có cái may . thế nên mọi cái đều chỉ ở mức độ tương đối , sự suy thịnh trong đời người ngoài phước phần tốt thì sẽ có cái không tót ,
    ví dụ khi mộ kết con cháu làm ăn phát đạt tiền của như nước , làm gì thắng đó , kể cả làm những việc thấp kém nhất mà người ta chê kiếm ít tiền vẫn gặt hái như thường , nhưng ngược lai mộ kết chỉ được bao nhiêu năm mà thôi , hết kết rồi thì sui vận sẽ đến lúc đó đến cái bát ăn cơm lành lặn không có mà ăn , thế nên khi biêt mộ kết thì người ta phải biết kết gì ? thiên hay địa ? để mà đoán năm , khi mà gần hết kết thì người ta phải phá kết , nêu tự để hết kết thì tai họa khôn lường , còn phá kết thì chỉ dứt mạnh phước phần mà ko mất đi những gì đã và đang có ....
    như bạn kể đó là trong cái may có cái rủi trong cái phước có cái sui theo tôi đó là phước lộc phong thủy mà thôi . phong thủy bị phá nên bị sui đến khi làm lại phong thủy thì lại tốt mà thôi .,

Chia sẻ trang này