1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giàu nghèo tại ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 06/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tin vào nhân quả, gieo nhân nào gặp quả nấy, giàu nghèo là do mình thôi, đời này gì cũng có nguyên do của nó, không gì là tự nhiên cả.
    Đọc sơ qua thấy mấy bạn cho gia cảnh thăng trầm đúng nghĩa lên voi xuống chó mà vẫn vượt qua đó thôi, là do người cả, thất bại và biết đứng lên, rồi thất bại rồi đúng lên! Thất bại rồi chỉ biết buông xuôi thì có mà nghèo trăm họ, còn biết cố gắng phấn đấu thì khác, trời không triệt đường của người mà.
    Đang gặp biến cố lớn trong cuộc sống, thất bại ê chề, có khi nghĩ đến cái chết, nhưng tình cờ vào đây thấy chuyện mình chưa là gì cả, đành sống tiếp vậy.
    Bạn chủ top mông lung chút thôi, nghĩ nhiều mau già lắm, có chí thì nên mà, gì cũng phải từ từ
  2. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tiểu phú do nhân mà đại phú thì do trời
    Làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt những mục tiêu nho nhỏ, rồi dần sẽ làm được những việc lớn lao
    Cái khổ của dân ta là lúc nào cũng nhìn người khác và hỏi tại sao mình không bằng người ta
    Mỗi người một vẻ. không phải cái gì người khác làm tốt, mình đã làm tốt hơn.
    Nếu cứ dằn vặt lương tâm thì chắc chết trước khi hiểu tại sao mình nghèo mất

Chia sẻ trang này